MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[CLIP] Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội và 'em gái' cùng bật khóc tại tòa

13-07-2023 - 16:34 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội và Nguyễn Thị Thanh Hằng, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky đều bật khóc khi trả câu hỏi của HĐXX về các cuộc gặp gỡ, trao đổi và số tiền 2,6 USD ‘chạy án’. Ông Tuấn cho biết, coi bà Hằng như em gái nên mới nhận lời giúp đỡ.

Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội và 'em gái' cùng bật khóc tại tòa.

Sáng nay, khi Chủ tọa hỏi: “Bị cáo nhận bao nhiêu tiền bị cáo Tuấn chuyển?”, bị cáo Hoàng Văn Hưng , cựu Trưởng phòng thuộc Cục an ninh điều tra Bộ Công an quả quyết “Bị cáo chưa bao giờ nhận tiền của anh Tuấn”.

Chủ tọa hỏi tiếp: “Bị cáo Tuấn có gửi cho bị cáo chiếc cặp đen không”, ông Hưng thừa nhận “Bị cáo có nhận được”.

Tuy nhiên, vị cựu điều tra viên này giải thích thêm: “Thời điểm đó bị bệnh Covid-19 nằm điều trị ở viện gần tháng trời. Bị cáo Tuấn biết việc đã gọi điện chuẩn bị cho bị cáo ít quà… và quà đựng trong chiếc cặp đen đó có 4 chai rượu vang”.

Trước việc ông Hưng có lời khai ‘phủi trắng’ việc nhận tiền “chạy án”, ông Tuấn đã phản bác khi được gọi lên đối chất; đồng thời nói rằng, mọi lời khai của Hưng đều không đúng sự thật.

“Tôi coi Hằng như em gái nên khi nghe em trình bày tôi rất thương, nghe xong tôi bảo để tôi gọi anh em ở trên Bộ. Sau đó, tôi điện cho bị cáo Hoàng Văn Hưng xem có giúp được không thì Hưng nói đang là điều tra viên vụ án nên có thể giúp được” - ông Tuấn trình bày tại tòa.


“Kính thưa HĐXX, số tiền Hằng chuyển bao nhiêu tôi chuyển hết cho Hưng. Sau này tính toán lại, căn cứ vào dữ liệu tôi đã nhận của Hằng hơn 2,6 triệu USD”, bị cáo Tuấn khai.

Đáng chú ý, khi chủ tọa đặt câu hỏi “Bị truy tố về tội môi giới hối lộ, bị cáo thấy sao”, ông Tuấn đã bật khóc: "Thực sự tôi rất ân hận về hành vi của mình. Trong quá trình công tác tôi đã là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra song vì tình cảm, yêu người, thương người nên đã vi phạm.

Bị cáo rất ân hận, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, tôi đã 62 tuổi, tôi mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư thực quản".

Sau lời khai của Tuấn, HĐXX gọi bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng lên đối chất, Hằng đứng im trên bục khai báo khóc nức nở hơn 1 phút sau mới trả lời: “Tất cả những gì anh Tuấn trình bày là đúng ạ”.

[CLIP] Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội và 'em gái' cùng bật khóc tại tòa - Ảnh 2.

Theo Hoàng An - Như Ý

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên