MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà

14-10-2023 - 16:00 PM | Xã hội

Nhà dân sống cạnh Cụm công nghiệp Cẩm Lệ - Đà Nẵng lại hứng trọn thác nước kèm bùn đất trong trận mưa lớn. Mưa lớn khiến quốc lộ ngập sâu, sạt lở bán đảo Sơn Trà.

Ngày 14-10, nhiều nhà dân tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận mưa lớn. Thác nước kèm bùn đất từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn xuống nhà dân bên dưới.

Người dân sống dưới chân Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ bật khóc vì chịu không nổi cảnh nước kèm bùn, đất tràn liên tục vào nhà

Nhiều người cho hay trong 2 ngày 13 và 14-10, các cơn mưa lớn liên tục dẫn đến tình trạng thác nước đổ từ taluy Cụm Công nghiệp xuống kèm theo bùn, đất và cả đá. Người dân phải thức xuyên đêm tát nước, không dám đi làm vì sợ hư hỏng đồ đạc.

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 2.

Thác nước kèm bùn, đất đổ từ Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ xuống khu vui chơi trẻ em phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 3.

Nước kèm theo bùn, đất và cả đá đổ thẳng xuống đường kiệt khu dân cư, tràn vào nhà dân tại đường Cầu Đỏ - Túy Loan

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 4.

Lực lượng tình nguyện của phường Hòa Thọ Tây sáng 14-10 phải tập trung xuống xúc bùn, đất ra ngoài giúp dân

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 5.

Nước bùn tràn cả vào nhà, phải huy động nhiều người tát bùn ra ngoài

Ông Trần Viết Mật, người dân ở tổ 5, phường Hòa Thọ Tây - cho hay từ khi xây dựng Cụm Công nghiệp đến nay, tình trạng bùn, đất tràn vào nhà xảy ra thường xuyên. Từ đêm 13 đến sáng 14-10, cả nhà ông Mật phải túc trực để dọn dẹp nhà liên tục.

Còn bà Huỳnh Thị Hoa, cũng ở tổ 5, khóc nấc vì quá mệt mỏi. "Cứ miết như này thì không ai chịu nổi. Từ đêm qua tới giờ không thể nào ngủ được mà phải thức để tát nước. Đồ đạc thì ướt, hư hết. Công việc thì bỏ dở" - bà Hoa buồn bã.

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 6.

Con hẻm này bị bồi bởi lớp đất đá. Nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 7.

Người dân ở đây nói sống mấy chục năm chưa thấy cảnh này. Kể từ khi Cụm Công nghiệp xây lên đến nay đã 12 lần bị bùn tràn vào nhà sau mưa lớn

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 8.

Dùng bao cát chặn ở cổng nhà nhưng vẫn không ngăn được bùn tràn vào trong

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 9.

Cấp tập dọn bùn tại nhà bà Huỳnh Thị Hoa ở tổ 5, phường Hòa Thọ Tây

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 10.

Nước và bùn đá từ taluy của Cụm công nghiệp đổ tràn xuống

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 11.

Khu dân cư bên dưới hứng trọn thác nước

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 12.

Trước đó, ngày 24 và 25-9 tại khu vực này cũng diễn ra tình trạng tương tự. UBND quận Cẩm Lệ cho biết do Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ mới thi công, chưa có nhà xưởng bên trên, kè đất chưa ổn định nên dẫn đến sự việc trời mưa kéo theo bùn, đất xuống khu dân cư.

Biện pháp trước mắt là tiến hành thoát nước tạm qua cống tại khu vui chơi phường Hòa Thọ Tây. Về lâu dài sẽ gia cố mái taluy từ đất sang bê-tông, xây dựng thêm cống thoát nước.

Ngày 14-10, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cho biết mưa lớn kéo dài từ trưa 13-10 đến nay đã làm Quốc lộ 14G (thuộc địa phận huyện Hòa Vang) ngập sâu.

Theo đó, đoạn từ Km 0+800 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) Quốc lộ 14G đã ngập khá sâu, phương tiện không thể di chuyển.

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 14.

Quốc lộ 14G tại Đà Nẵng bị nước ngập chia cắt, phương tiện không thể di chuyển

Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đặt biển cảnh báo cho người dân được biết. Đồng thời cử lực lượng Thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra, chốt chặn tại các vị trí ngập trên QL14G để hướng dẫn người dân đi lại, đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, Quốc lộ 1 (đoạn Tôn Đức Thắng) trước Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng ngập sâu trên 0,5m khiến phương tiện không thể di chuyển.

Lực lượng chức năng phải phân luồng cho các phương tiện đi đường khác.

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 15.

Quốc lộ 14B đoạn qua quận Cẩm Lệ chìm trong nước bạc

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 16.

Lực lượng CSGT phân luồng trên tuyến Quốc lộ 14B, nước ngập khiến các phương tiện nhỏ như xe máy, ô tô con không thể lưu thông qua đây

Tương tự, tại Quốc lộ 14B (đoạn chân cầu vượt Hòa Cầm về hướng trung tâm TP Đà Nẵng) và nhiều đoạn trước trường quân sự Quân khu V ngập khá sâu. Đoạn sâu nhất lên đến khoảng 0,5m. Do vậy, chủ yếu xe tải lớn, xe container mới có thể di chuyển qua vùng ngập tại đây.

Trung tá Nguyễn Đình Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng), cho biết trạm bố trí lực lượng hướng dẫn người dân qua vùng ngập nước.

"Vị trí nào ngập ít thì lực lượng CSGT sẽ dẫn người đi xe máy qua. Khi mưa lớn gây ngập quá sâu thì hướng dẫn người dân đi đường khác để đảm bảo an toàn" - trung tá Trung nói.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến đường lên bán đảo Sơn Trà sạt lở phần taluy dương, khiến đá tảng lăn, một số vị trí đất cát sụt trượt xuống mặt đường.

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 17.

Mưa lớn gây sạt trượt tại đường lên Bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà)

CLIP: Người dân Đà Nẵng khóc nấc vì thác bùn tràn vào nhà - Ảnh 18.

Lực lượng chức năng xử lý đá rơi tại bán đảo Sơn Trà, tạm thời phong tỏa đường lên núi nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện

Dù lượng đá lăn xuống đường không nhiều, nhưng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng CSGT- Trật tự Công an quận Sơn Trà đã chốt chặn ngăn đường tại chân núi Sơn Trà.

Đồng thời, CSGT phối hợp dân quân tự vệ phường Thọ Quang tổ chức hốt dọn đất cát sụt trượt, di chuyển các tảng đá nhỏ lăn xuống mặt đường.

Theo ghi nhận của PV, đến gần trưa 14-10, nhiều khu vực tại TP Đà Nẵng vẫn ngập sâu, phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Theo BÍCH VÂN- H. ĐỊNH

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên