MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái U35 bỏ 280 triệu đồng thuê mai mối để lấy chồng đại gia: hẹn hò 1 tháng bỗng mất liên lạc, cảnh sát vào cuộc điều tra ngay

07-05-2024 - 15:19 PM | Sống

Cô gái U35 bỏ 280 triệu đồng thuê mai mối để lấy chồng đại gia: hẹn hò 1 tháng bỗng mất liên lạc, cảnh sát vào cuộc điều tra ngay

Dốc lòng, dốc tiền với bạn trai, nhưng cô gái nhận lại cái kết không ngờ.

Một cô gái ở Thượng Hải (Trung Quốc) tên Trương Vi đang nổi tiếng trên cộng đồng mạng vì câu chuyện tình cảm của mình. Năm nay cô 34 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Vì muốn tìm được người bạn đời “trong mơ”có cô đã mất 8 vạn NDT (tương đương với 280 triệu VND) để nhờ một dịch vụ hẹn hò mai mối.

Công ty sẽ hứa mai mối cho cô 5 người những người có điều kiện, học vấn, thu nhập cao, ngoại hình ưa nhìn. Tuy nhiên, giấc mơ của cô chưa được kéo dài bao lâu thì có một sự việc khiến cô phải vỡ mộng.

Mong muốn tìm được một nửa hoàn hảo

Cách đây không lâu, thông qua công ty mai mối, Trương Vi làm quen được anh Lưu - là giám đốc của một doanh nghiệp trong nước, xuất thân cao quý, ngoại hình lịch lãm, đúng chuẩn “gu” của của cô. Theo sự sắp xếp của công ty, hai người phát triển tình cảm rất nhanh. Anh Lưu đối xử với cô rất tốt, cử chỉ luôn luôn ân cần.

Cô gái U35 bỏ 280 triệu đồng thuê mai mối để lấy chồng đại gia: hẹn hò 1 tháng bỗng mất liên lạc, cảnh sát vào cuộc điều tra ngay- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cứ như vậy hai người chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Tuy nhiên, sau 1 tháng hẹn hò, anh Lưu có kể bản thân do đầu tư nên thua lỗ một khoản tiền lớn nên giờ phải xoay trả. Anh muốn mượn cô tiền với lời hứa rằng chỉ trong một tháng sẽ trả lại đầy đủ. Vì tin người bạn trai “hoàn hảo” của mình cô đã cho anh vay hơn 90 vạn NDT (tương đương với 3,1 tỷ VND).

Cho đến một ngày, anh Lưu đột nhiên biến mất, gọi điện thoại không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội cô đã bị chặn, lúc đó cô mới biết bản thân bị lừa. Cô tìm đến công ty mai mối giúp đỡ, hy vọng họ có thể giúp cô liên lạc được anh Lưu. Nhưng công ty cho biết tất cả thông tin anh cung cấp đều là giả và họ cũng bất lực khi tiếp nhận vụ việc này.

Khi cô ý thức được mình bị lừa, anh Lưu đã biến mất, công ty môi giới từ chối giải quyết, cô gái lập tức báo cảnh sát, và kiện lên tòa. Cô mong muốn được trả lại toàn bộ số tiền đã đưa cho bạn trai hờ và phí môi giới nộp cho công ty mai mối.

Tại phiên tòa cô đã kích động bộc bạch: “Thứ mà tôi bỏ ra không chỉ là tiền mà còn là niềm tin và tình cảm. Công ty môi giới sao mà có thể từ chối trách nhiệm, tại sao lúc kiểm tra hồ sơ của đối tượng không kiểm tra kĩ”.

Bên phía đại diện công ty cho rằng phía ty đã kiểm tra kĩ thông tin, tuy nhiên hồ sơ của anh Lưu không có dấu hiệu của lừa đảo. Bản thân công ty cũng là nạn nhân.

Trương Vi phản bạc: “Nếu công ty hoàn thành đúng trách nhiệm của mình thì tôi làm sao có thể gặp tên lừa đảo”

Công ty lên tiếng: “Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ mai mối và các chuyện khác của khách hàng nằm ngoài phạm vi dịch vụ của chúng tôi”.

Cô gái U35 bỏ 280 triệu đồng thuê mai mối để lấy chồng đại gia: hẹn hò 1 tháng bỗng mất liên lạc, cảnh sát vào cuộc điều tra ngay- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Phán quyết của tòa

Sau khi thẩm lý, tòa án phán quyết bên phía công ty mai mối không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng nên phải chịu trách nhiệm về tổn thất của cô Trương Vi. Đồng thời tòa án cũng chỉ ra rằng cô cũng có trách nhiệm trong sự việc không thể đổ lỗi hoàn toàn cho công ty.

Cuối cùng, tòa án phán quyết rằng công ty mai mối phải hoàn trả lại 8 vạn NDT (tương đương với 280 triệu VND) và bồi thường tổn thất của cô. Còn số tiền mà anh Lưu đã lừa đảo, toàn án kết luận cần phải có một phiên tòa riêng để anh Lưu phải chịu trách nhiệm của mình.

Lưu Ly

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên