MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái Việt quyết lấy trai nghèo, mẹ vợ choáng ngợp khi lần đầu đến nhà con rể

12-08-2023 - 23:37 PM | Sống

Cô gái Việt quyết lấy trai nghèo, mẹ vợ choáng ngợp khi lần đầu đến nhà con rể

Mẹ Yến vẫn thấy rất khó hiểu khi nhà con rể to vậy mà anh vẫn phải làm việc ở công trường với thu nhập gần 33 triệu mỗi tháng.

Lâm Kiệt (27 tuổi, Phủ Điền, Phúc Kiến, Trung Quốc) phải tự lập từ khi còn rất nhỏ. Anh sống cùng ông bà, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Vì thế nên Lâm Kiệt luôn lầm lì, ít nói và cũng rất ít bạn chơi cùng. Người không mấy hạnh phúc như Lâm Kiệt luôn đạt kết quả học tập ở mức trung bình.

Sau khi lên cấp 3 Lâm Kiệt càng chán học, anh xin bố mẹ cho thôi học và nhập ngũ. Rất may là ở trong môi trường quân đội Lâm Kiệt thay đổi tích cực, anh dần mở lòng hơn với mọi người.

Cô gái Việt quyết lấy trai nghèo, mẹ vợ choáng ngợp khi lần đầu đến nhà con rể - Ảnh 1.

Lâm Kiệt và Yến Yến

Năm 2013, chàng quân nhân được xuất ngũ với tinh thần phơi phới bước vào cuộc đời mới.

Nhờ 1 người bạn giới thiệu, Lâm Kiệt quyết định sang Việt Nam và nơi anh chọn đặt chân là Nha Trang.

Yến Yến (30 tuổi, Nha Trang) xuất thân trong 1 gia đình nông thôn. Bà nội Yến là người Việt gốc Hoa nên cô có sự tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc từ nhỏ.

Giữa Yến và Kiệt như có 1 sự kết nối vô hình nào đó vì cô cũng thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ bé, phải tự lập và bươn trải. Thế nhưng cô gái này rất chăm chỉ và có thành tích xuất sắc ở trường.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Yến sang Trung Quốc theo lời khuyên của họ hàng. Yến nỗ lực học tiếng Trung để tìm được công việc lương cao. Không ngờ trong 3 năm ở đây cô đã tiết kiệm được 100.000 nhân dân tệ (328 triệu).

Năm 2016, Yến về Việt Nam xây nhà cho bố mẹ. Với vốn tiếng Trung tốt, Yến nhanh chóng tìm được công việc ở quê nhà với thu nhập khá cao.

Vào mùa hè năm 2018, Yến đến xem mặt bằng cửa hàng giày theo lời người bạn nhờ. Ai ngờ chủ cửa hàng là Lâm Kiệt. Cô không thể tin nổi ông chủ lại trẻ đến vậy.

Lâm Kiệt nhiệt tình giới thiệu những ưu điểm của cửa hàng, tiềm năng khách mua nhưng thật tiếc vì bạn Yến chỉ cần mặt bằng nhỏ để mở 1 hàng vịt là đủ. Cuối cùng cả 2 không đi đến thỏa thuận nào.

Cô gái Việt quyết lấy trai nghèo, mẹ vợ choáng ngợp khi lần đầu đến nhà con rể - Ảnh 2.

Tuy không sang nhượng được cửa hàng nhưng ông chủ lại trót "say nắng" đối tác. Sau bao năm sống ở Việt Nam, bất đồng ngôn ngữ đến nay Lâm Kiệt mới gặp được cô gái có thể giao tiếp thoải mái với anh.

Anh chàng "tấn công" mạnh hơn khi liên tục nhắn tin trò chuyện, mời Yến đi ăn, đi café.

Cảm thấy đối phương có ý với mình nhưng Yến vẫn ái ngại vì Kiệt kém cô 3 tuổi. Anh chàng đổi chiến thuật thường xuyên gửi hoa tặng Yến. Cho đến 1 ngày Kiệt xuất hiện cùng bó hồng và lời tỏ tình: "Yến, anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!".

Cảm động trước tấm lòng chân thành của Lâm Kiệt, Yến đồng ý. Cô đưa cả bạn trai về ra mắt bố mẹ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Kiệt, mẹ Yến lo lắng ra mặt. Bà cho rằng cậu ta quá non trẻ và không thể đem lại hạnh phúc cho con gái mình. Thế nhưng Lâm Kiệt đã thuyết phục bố mẹ bạn gái với chút vốn tiếng Việt ít ỏi và Yến cũng mạnh mẽ khẳng định nếu không phải Kiệt, đời này cô cũng không muốn lấy ai.

Cô gái Việt quyết lấy trai nghèo, mẹ vợ choáng ngợp khi lần đầu đến nhà con rể - Ảnh 3.

Mẹ vợ Lâm Kiệt choáng ngợp khi thấy nhà con rể

Sau đó cả 2 cùng vực lại công việc kinh doanh của Kiệt. Những ngày sa sút, kiệt quệ nhất anh đều có Yến bên cạnh hỗ trợ, chăm lo.

Cuối năm 2018, Kiệt đưa Yến về quê để làm đám cưới. Thời điểm đó anh rất khó khăn nên không có 1 chút quà cưới nào cho bố mẹ vợ.

Năm 2019, Yến sinh bé gái đầu lòng, mọi chi phí sinh hoạt đều tăng lên, mình Lâm Kiệt gánh vác cả gia đình. Anh làm đủ mọi việc từ bán hàng, công nhân công trường để chăm lo cho mẹ con Yến.

Năm 2021 con trai của cặp đôi chào đời. Họ xoay xở đủ kiểu nhưng dịch bệnh căng thẳng khiến cuộc sống rất vất vả, cả 2 vợ chồng cùng làm việc trong công trường cũng kiếm được 20.000 nhân dân tệ mỗi tháng (65 triệu đồng).

Năm 2022 Yến đón mẹ đẻ sang để hỗ trợ cô chăm các con. Mẹ cô vô cùng choáng ngợp khi nhìn thấy nhà thông gia. Bà thốt lên hỏi: "Con ở trong biệt thự lớn thế này sao?" nhưng Yến trả lời: "Đó là nhà của bố mẹ chồng con".

Mẹ Yến vẫn thấy rất khó hiểu khi nhà con rể to vậy mà anh vẫn phải làm việc ở công trường với thu nhập 10.000 nhân dân tệ (gần 33 triệu) mỗi tháng.

Mới đây, Lâm Kiệt đã thuê 1 căn nhà khá rộng để mẹ vợ cùng chung sống và chăm sóc 2 đứa trẻ. Còn vợ chồng anh rất hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại dù nó khá vất vả.

Nguồn: Toutiao

Theo Ngọc Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên