MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có một kiểu người, được "tuyển dụng" nhiều năm, làm việc vất vả nhưng tiền thưởng cuối năm bằng không, nhưng vẫn không muốn từ chức: Đó chính là vợ bạn!

02-02-2019 - 19:22 PM | Sống

Đa số đàn ông đều cho rằng, làm vợ luôn là công việc dễ dàng nhất. Nhưng bạn chắc chắn sẽ không bao giờ biết được, cô ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn mà bạn không biết, thậm chí còn có miệng lưỡi thế gian.

01

Tuần trước, tôi về quê để xử lý việc riêng, tình cờ gặp lại mấy người bạn tiểu học ngày xưa, thế nên chúng tôi liền cùng nhau ăn bữa cơm.

Đến cuối bữa ăn, một bạn học nữ kéo tay tôi bảo đi vệ sinh cùng, sau đó xấu hổ hỏi, liệu tôi có thể cho cô ý mượn 3 triệu rưỡi hay không.

Hỏi một hồi mới truy ra, chồng cô bạn này mới bị người ta lừa một số tiền lớn ngay đầu năm.

Bọn họ bị mất rất nhiều tiền tiết kiệm ở nhà, còn nợ tiền của rất nhiều người quen.

Đáng lẽ hồi cuối tháng 12, cô ấy tính thưởng cho con gái mình một chiếc xe đạp, bởi vì con bé đạt thành tích cao nhất lớp trong cả năm học. Thế nhưng vì chuyện này, cô ấy lại không biết lấy tiền đâu ra nữa.

Nghe xong lời cô bạn kể, tôi đã khóc.

Có một kiểu người, được tuyển dụng nhiều năm, làm việc vất vả nhưng tiền thưởng cuối năm bằng không, nhưng vẫn không muốn từ chức: Đó chính là vợ bạn! - Ảnh 1.

Đa số đàn ông đều cho rằng, làm vợ luôn là công việc dễ dàng nhất.

Nhưng bạn chắc chắn sẽ không bao giờ biết được, cô ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn mà bạn không biết, thậm chí còn có miệng lưỡi thế gian.

Tôi có một người bạn tên Linh, năm 20 tuổi, cô ấy từ bỏ việc học đại học để lấy người mà cô ấy yêu. Sau này cô ấy sinh ra được một cặp song sinh. Cô ấy đã sinh non, cả hai đứa bé chỉ nặng gần 3 kg, mặc dù được cứu chữa kịp thời nhưng sau đó bác sĩ lại phát hiện ra hai đứa trẻ bị mắc bệnh bại não. Hơn nữa, bé lớn bị bại não nghiêm trọng và đục thủy tinh thể mắt bẩm sinh.

Lúc đó, bác sĩ và người thân đều khuyên Linh nên bỏ đứa lớn, nhưng hai vợ chồng cô ấy đều không đồng ý. Bọn họ đều đăng ký cho hai đứa bé nhập viện điều trị.

Khi tình trạng hai đứa nhỏ được cải thiện đôi chút, Linh đã giao hai đứa trẻ cho ba mẹ cô ấy chăm sóc và cùng chồng vào thành phố làm việc kiếm tiền trả viện phí.

Cô ấy liều mạng làm việc, không ngại mưa gió, khó khăn. Mục tiêu chỉ có một: Kiếm tiền trở về quê dẫn con đi làm phẫu thuật.

Sau đó cô ấy đã làm được, bé lớn đã được làm phẫu thuật loại bỏ thủy tinh thể. Tuy nhiên, phải cần một thời gian khá dài để hồi phục.

Thế nhưng khi hai đứa trẻ khỏe mạnh, chồng Linh lại bị tai nạn xe hơi, thậm chí phải thực hiện cả ba ca phẫu thuật sọ não.

Lúc đó, tôi và những người bạn cùng lớp đã tụ tập lại thành một nhóm đến bệnh viện nơi chồng cô ấy đang điều trị để thăm hỏi và phụ giúp cô ấy chút phí điều trị.

Khi về, cả nhóm đều im lặng, bởi ai nấy đều cho rằng Linh sẽ không vượt qua nổi cú sốc này, thậm chí có vài người thân của cô ấy còn khuyên cô ấy nên bỏ chồng.

Nhưng sau này cô ấy lại khiến chúng tôi ngạc nhiên lần nữa.

Dưới sự chăm sóc chu đáo của cô, hai đứa bé đều khỏe mạnh, tình trạng chồng cô ấy cũng dần cải thiện. Nhiều người nói với chồng Linh, họ rất ngưỡng mộ anh ấy vì có người vợ tuyệt vời như vậy. Cũng có người hỏi Linh: "Sao có thể kiên cường đến thế?"

Cô ấy chỉ mỉm cười đáp: "Bởi vì tôi là một người mẹ, một người vợ."

Có một kiểu người, được tuyển dụng nhiều năm, làm việc vất vả nhưng tiền thưởng cuối năm bằng không, nhưng vẫn không muốn từ chức: Đó chính là vợ bạn! - Ảnh 2.

02

Lúc trước, có một người đàn ông từng đăng một dòng trạng thái với nội dung như sau: Tôi đã từng cho rằng, làm vợ là công việc nhàn tản nhất. Nhưng sau này tôi mới dần hiểu ra, mình đã vô tâm thế nào. Vào ngày nghỉ tết, vì để kiếm thêm thu nhập, vợ tôi đã cố đi làm thêm vài ngày, người già trong nhà đều đã ra ngoài ăn tối, để lại đứa con trai hai tuổi ở nhà cho tôi trông giữ.

Lúc đó, tôi mở máy tính, bật điều hòa, để con trai lên chiếu ngồi, sau đó đặt một đống đồ chơi, truyện tranh trước mặt nó. Tôi nghĩ rằng lúc này mọi người trong nhà ai nấy đều đang bận, chỉ có tôi ở nhà chăm con, tôi đúng là người cha tốt.

Nhưng sau vài phút, con trai đói bụng.

Khi tôi thu dọn xong mọi thứ, đứa trẻ đòi uống sữa. Nhưng tôi pha xong nó lại không chịu uống vì cảm thấy quá lạnh. Không dễ gì mới làm nóng được bình sữa, sau khi uống xong, con trai tôi lại bắt đầu buồn ngủ.

Tôi phải ôm nó đi qua đi lại trong phòng khách rất lâu, nó mới ngủ thiếp đi. Lúc đặt con trai lên giường, chỉ cần duỗi tay ra tôi đã thấy đau nhức. Sau đó lại phát hiện tã đứa bé bị ướt. Thế là lại phải loay hoay một hồi để thay tã, dọn dẹp...

Thật đấy, chỉ cần bạn trải nghiệm cuộc sống của vợ bạn trong một ngày, bạn sẽ hiểu được, nó không đơn giản như bạn nghĩ đâu.

Cái gọi là tình mẹ con, tình vợ chồng chính là những thứ khiến những người phụ nữ phải không ngừng nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn.

Họ không chỉ phải chịu đựng một mình, mà còn phải nghĩ cách giải quyết một mình, không dám than phiền với ai.

Một người phụ nữ chia sẻ: "Tôi có hai cô con gái đều ra đời bằng cách sinh mổ. Đứa trẻ thứ ba, bởi vì khó sinh, tôi lại tiếp tục lựa chọn sinh mổ. Tuy biết sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mình, thậm chí có thể lâm vào tình trạng nguy kịch, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Cho đến khi dao mổ cắt vào tử cung của tôi lần thứ ba, tôi thật sự đau đến chết lặng..."

Đúng vậy, đối với phụ nữ mà nói, sinh con cũng giống như một canh bạc. Cả mẹ và con đều nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Bạn sẽ không thể nào biết được, làm một người mẹ, một người vợ đủ tiêu chuẩn thật sự còn khó hơn gấp 10 000 lần so với những gì bạn nghĩ.

Khi con bệnh, phải thức trắng nhiều đêm dài để chăm sóc.

Sau khi tan làm, dù có mệt mỏi thế nào đi nữa, khi về nhà vẫn phải lo dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, nấu ăn và dạy con học.

Càng tồi tệ hơn nữa là, khi bạn bận rộn cả ngày, cố gắng hết sức để cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, thì vẫn có một số người chỉ trích bạn không xứng làm mẹ. Trong khi có người buông bỏ sự nghiệp, chấp nhận mỗi ngày ru rú trong nhà để lo cho con và gia đình thì lại bị buộc tội là ăn bám, mà từ "ăn bám" đó đôi lúc còn được nói ra từ chính người chồng của họ.

Trong một bộ phim điện ảnh về gia đình, có một câu nói đã chạm đến đáy lòng của vô số người phụ nữ và làm biết bao nhiêu người đàn ông phải thức tỉnh:

"Xã hội của chúng ta ngày nay, yêu cầu quá cao với phụ nữ. Nếu bạn chọn sự nghiệp, sẽ có người nói bạn là người mẹ tồi tệ. Nếu bạn chọn trở thành người mẹ toàn thời gian, sẽ không có ai nghĩ đó là một nghề. Những người vợ luôn dễ dàng bao dung, nhẫn nhịn và chịu đựng một mình, trong khi một số người chồng chỉ biết nhìn bên ngoài theo chiều hướng phiến diện. Nhưng bạn nên biết, tất cả những vinh quang bạn đang có, chỉ là phù du trước mặt, mà người có thể cùng bạn gánh vác đến cuối đời, chính là vợ bạn."

Vậy nên nhớ nhé, năm mới đến rồi, hãy cùng chia sẻ với vợ bạn dù chỉ là những việc nhỏ nhoi nhất.

Nếu kiếm được tiền, nhớ rộng rãi với cô ấy.

Nếu nhận được tiền thưởng cuối năm, nhớ đối xử tốt với cô ấy.

Nếu tình trạng của bạn đang không được tốt lắm, nhớ chia sẻ với cô ấy.

"Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng." Mỗi cuộc hôn nhân là một đoạn tình cảm của những người hữu duyên. Có thể hơi khó khăn để dự đoán hai người có thể sống trọn đời bên nhau hay không. Nhưng xin hãy nhớ rằng, khi còn là vợ chồng, bạn nên làm tốt trách nhiệm của một người chồng, và nên hiểu rằng, cô ấy cũng sống không dễ dàng gì.

Theo Thiên Tuyết

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên