MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

80 tuổi, tôi sống cùng con trai nhưng bất ổn, quyết chuyển tới nơi nhiều người già không thích: 1 năm sau ngẫm thấy đúng đắn

09-03-2024 - 22:38 PM | Sống

80 tuổi, tôi sống cùng con trai nhưng bất ổn, quyết chuyển tới nơi nhiều người già không thích: 1 năm sau ngẫm thấy đúng đắn

Sau khi sống nhà con cái một khoảng thời gian cảm thấy không ổn, ông cụ đã có quyết sáng suốt cho tuổi già bình yên.

Bài tâm sự mới đăng tải trên trang 163 mới đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.

Quyết định sống ở viện dưỡng lão

Ông Hồng năm nay 80 tuổi, từ lúc nghỉ hưu đến giờ ông sống một mình. Vợ ông đã mất cách đây mấy năm trước. Sống như vậy cho dù cô đơn nhưng ông cảm thấy tự do, thoải mái.

Sau này, tuổi tác ngày càng cao, ông không cảm thấy mình không thể một mình chăm sóc bản thân mình được nữa, nên đã đến nhà con trai ở. Lúc đầu, mọi thứ diễn ra khá ổn, con cái đều hiếu thảo, quan tâm đến ông. Nhưng sau một thời gian có xảy ra một số chuyện.

Ông mắc bệnh mất ngủ, đến tận tờ mờ sáng mới vào giấc nhưng tầm đó là lúc hai vợ chồng con trai đi làm, nên khá ồn ào. Do vậy ông không thể nào chợp mắt được. Ông và con dâu khác nhau về cách sống. Có những lúc, cơm canh thừa ông cất trong tủ lạnh để hôm sau ăn nhưng con dâu lại đổ đi mất.

80 tuổi, tôi sống cùng con trai nhưng bất ổn, quyết chuyển tới nơi nhiều người già không thích: 1 năm sau ngẫm thấy đúng đắn- Ảnh 1.

Khi các con về nhà, mỗi người cầm một cái điện thoại tự chìm đắm vào thế giới riêng của mình, không có ai nói chuyện với ông. Ông Hồng chỉ biết xem tivi cho đỡ chán. Trong thâm tâm, ông cảm thấy cô đơn và thấy cuộc sống tẻ nhạt. Sống được nhà con trai một năm, ông quyết định đến viện dưỡng lão ở.

Hài lòng với quyết định

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Hồng đã ở viện dưỡng lão được 4 năm. Ông cảm thấy rất thoải mái. Ở đây, thức ăn hợp khẩu vị, dịch vụ chăm sóc tận tình, cẩn thận. Quan trọng nhất là, ông gặp được những ông bà bạn khác nói chuyện tâm đầu ý hợp, ngày ngày nói không hết chuyện. Với lại là các con thỉnh thoảng cũng đến thăm ông. Nên ông cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống này.

Ông Hồng cho rằng nếu mà có điều kiện, người già có thể đến viện dưỡng lão ở. Vì có thể tránh được những mâu thuẫn giữa các thế hệ với nhau. Hơn nữa môi trường ở viện dưỡng lão rất thích hợp cho những người lớn tuổi. Cuối cùng là vì con cái có thời gian rảnh sẽ đến thăm, như vậy sẽ càng thắt chặt tình cảm của người thân trong gia đình, tránh việc sống chung quá lâu mà nảy ra nhiều mâu thuẫn không đáng có.

80 tuổi, tôi sống cùng con trai nhưng bất ổn, quyết chuyển tới nơi nhiều người già không thích: 1 năm sau ngẫm thấy đúng đắn- Ảnh 2.

Vậy thì khi về già, nên ở viện dưỡng lão hay sống cùng con cái? Để có thể ra quyết định phù hợp, người già nên suy nghĩ dưới 4 góc độ này:

Điều kiện kinh tế

Thời đại ngày này cho dù bất kỳ làm việc gì đều phải suy nghĩ từ góc độ kinh tế. Nếu ở viện dưỡng lão thì cần chuẩn bị một số tiền nhất định. Nếu kinh tế không ổn định thì có thể cân nhắc việc sống chung với con cái vì căn bản viện dưỡng lão cũng là mô hình kinh doanh.

Mối quan người già và con cái

Mối quan hệ của một số người già và con cái rất căng thẳng. Tuy nhiên việc này cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu sống chung với con cái, e là mẫu thuận sẽ càng nảy sinh hơn. Trong trường hợp này, sống ở viện dưỡng lão cũng là một sự lựa chọn tốt.

Ý kiến con cái

Cho dù người già và con cái quan hệ như thế nào, khi người già muốn ở viện dưỡng lão cũng nên thương lượng và bàn bạc với các con. Nếu nhận được sự đồng ý thì vấn đề này không sao, nhưng con cái kiên quyết phản đối nên cân nhắc suy nghĩ việc ở cùng với các con.

Mong muốn của bản thân

Vốn dĩ chuyện này liên quan trực tiếp đến cuộc sống của bản thân người già. Nên tôn trọng suy nghĩ của người già là một điều rất quan trọng. Nếu bản thân không thực sự thoải mái với việc tới sống ở viện dưỡng lão, thì người già cần cân nhắc cẩn trọng lựa chọn của mình. 

"Hiếu thảo với cha mẹ" đây cũng là câu nói chúng ta được dạy từ bé. Nó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta. Cho dù làm gì đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ. Ngược lại, người lớn tuổi cũng phải hiểu, thông cảm, tôn trọng quyết định của con cái. Làm sao để có thể duy trì mối quan hệ tốt nhất có thể. Như vậy mới có thể sống hài hòa và hạnh phúc cho dù ở bất kì độ tuổi nào, hay sống ở đâu đi chăng nữa.

Lưu Ly

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên