MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cuộc chiến" ly hôn: Cái giá của ngoại tình và 33 tỷ cũng không đủ bù đắp tổn thương!

12-07-2023 - 07:45 AM | Lifestyle

Cuối cùng Shannon đã thắng sau những ngày dài mệt mỏi.

Ly hôn là câu chuyện đáng buồn nhưng sau ly hôn sự tử tế dành cho nhau có còn không lại là chuyện đau lòng hơn nữa. Những ngày qua lùm xùm hậu ly hôn của Diệp Lâm Anh khiến công chúng quan tâm theo dõi. Họ tiếc cho 1 chuyện tình yêu từng đẹp như ngôn tình, vậy mà khi mỗi người mỗi nơi vẫn là đấu tố, chỉ trích nhau.

Hết tình cảm, mâu thuẫn gia đình, khủng hoảng hôn nhân... tất cả không chỉ đơn giản sẽ kết thúc bằng 2 chữ ly hôn, đôi khi với nhiều cặp vợ chồng, ly hôn trở thành cuộc chiến - 1 cuộc chiến thật sự của những người từng yêu nhau, không có chỗ cho xót thương hay do dự.

Shannon Beador là ngôi sao truyền hình người Mỹ được yêu thích. Mặc dù hiện tại cô và chồng cũ đều có mối quan hệ mới nhưng cuộc hôn nhân của họ vẫn được truyền thông nhắc tới.

Bị phản bội nhưng vẫn nỗ lực cứu vãn gia đình

Shannon và David kết hôn tại San Diego vào năm 2000. Họ có với nhau 3 cô con gái xinh đẹp và cuộc sống hôn nhân nhiều người mơ ước.

Thế nhưng, năm 2015 David bị phát hiện ngoại tình. Là người của công chúng, Shannon rất bình tĩnh đối mặt với sự phản bội: " Sau khi tôi phát hiện mọi chuyện, chúng tôi đã có một số va chạm qua lại và cuối cùng chúng tôi đến một nơi gọi là Couples Retreat. Họ có tỷ lệ sửa chữa hôn nhân thành công đến 90%. Chúng tôi đã trải qua quá trình này và nhận được một số công cụ có thể giúp chúng tôi sửa chữa cuộc hôn nhân của mình".

"Cuộc chiến" ly hôn: Cái giá của ngoại tình và 33 tỷ cũng không đủ bù đắp tổn thương! - Ảnh 1.

Ngỡ tưởng mọi cố gắng của Shannon sẽ được chồng cô công nhận. David đã dành lời thề nguyền cho vợ 1 lần nữa tại Rancho Santa Fe trước mặt 3 con gái - chính là nơi David từng cầu hôn Shannon.

Sau những rạn nứt và lầm lỗi của chồng, cô trải lòng: "Tôi rất tự hào về cả David và tôi. Bởi vì cả hai chúng tôi đều có thể từ bỏ. Nhưng nhìn vào ba đứa con có với nhau, chúng tôi cố gắng sống có giá trị hơn".

David đã thẳng thắn nói về tình yêu của anh dành cho vợ trong buổi lễ: "Anh yêu em, em là linh hồn của anh. Anh yêu em bằng cả trái tim chân thành và anh không thể chờ đợi để cùng nhau trải qua 50 năm hôn nhân...".

Sau buổi lễ, anh dành cho vợ một bất ngờ cuối cùng - Tuần trăng mật thứ hai kéo dài 4 ngày ở Cabo San Lucas.

Nhưng không lâu sau đó David lại xa cách vợ, anh thường xuyên đi tập gym hơn là dành thời gian cho gia đình. Shannon bị tăng cân mất kiểm soát vì suy nghĩ quá nhiều. Trước khi họ phải đi đến bước đường ly hôn Shannon đã yêu cầu ly thân, cô bị căng thẳng cực độ về mặt cảm xúc.

Shannon chia sẻ trên chương trình RHOC: "Sự thật là tình trạng hôn nhân của tôi không tốt. Tôi chỉ muốn biết David cảm thấy thế nào. Vì sống trong tình trạng lấp lửng này, đó là một dạng tra tấn.

"Cuộc chiến" ly hôn: Cái giá của ngoại tình và 33 tỷ cũng không đủ bù đắp tổn thương! - Ảnh 2.

David và Shannon cùng 2 cô con gái sinh đôi chụp ảnh chung trong lần gặp mặt gần đây

Tôi đã dùng những phép thử David nhiều lần. Tôi cũng nói với anh ấy không còn yêu nữa thì hãy thẳng thắn và ra đi". Trong 1 chương trình truyền hình vào năm 2015, bà mẹ 3 con tâm sự: "Ly hôn không phải là lựa chọn, nó chưa bao giờ là 1 lựa chọn đối với tôi. Tôi yêu gia đình và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ gia đình bên nhau".

Mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả, đến năm 2018 họ đã có 1 cuộc ly hôn ồn ào tốn giấy mực của báo chí.

Cuộc chiến trên tòa án

Những lời yêu thương đã chẳng còn khi họ đứng ở 2 đầu "chiến tuyến" trên tòa án. Vào tháng 3 năm 2018, David tuyên bố trong các tài liệu tòa án mà Us Weekly thu được trước đó rằng Shannon không phải là người nuôi dưỡng hay tạo điều kiện cho anh và các con. Do đó, anh ta đang tìm kiếm quyền nuôi con hợp pháp.

Ngôi sao thực tế và ông chồng doanh nhân đã đưa ra những tuyên bố trái ngược về thu nhập của nhau vào thời điểm ấy. Họ thực sự đã có 1 "trận chiến" qua những màn đấu tố nhau. Bà mẹ 3 con rất thất vọng và muốn cuộc ly hôn kết thúc nhanh chóng bởi chồng cô đang làm mọi cách để không phải trợ cấp cho vợ con.

Giữa lúc sóng gió ly hôn, David đệ đơn yêu cầu Shannon không được uống rượu trước 8 tiếng gặp các con (vì trước đó cô tìm đến rượu để cân bằng tâm lý khủng hoảng hôn nhân).

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, một thẩm phán đã yêu cầu David trả cho vợ cũ 10.000 đô (237 triệu đồng) mỗi tháng bằng các khoản thanh toán hỗ trợ cho con. Cộng với khoản thanh toán một lần là 1,4 triệu đô (hơn 33 tỷ đồng) để cân bằng tài sản của họ trong việc giải quyết ly hôn. Cuối cùng Shannon đã thắng sau những ngày dài mệt mỏi.

Shannon nói với BravoTV.com: "Sau nhiều suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận, David và tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là chia tay. Chúng tôi vẫn là đối tác trong vai trò làm cha mẹ và cam kết nuôi dạy các con. Đây không phải là tương lai mà chúng tôi đã hình dung…".

"Cuộc chiến" ly hôn: Cái giá của ngoại tình và 33 tỷ cũng không đủ bù đắp tổn thương! - Ảnh 3.

Cả 2 rất căng thẳng sau ly hôn

Bức ảnh chụp chung sau 5 năm không nói chuyện

Cặp đôi lại đối đầu nhau tại tòa vào tháng 8 khi Shannon nộp đơn lên tòa án với cáo buộc chồng cũ của cô từ chối cho phép con gái của họ xuất hiện trên RHOC (chương trình truyền hình) vì sợ chúng sẽ nói xấu mẹ kế.

David lý giải: " Tôi có một gia đình mới mà tôi muốn bảo vệ. Tôi không muốn mọi thứ phơi bày trong một chương trình truyền hình thực tế. Tôi thấy rất phiền toái". Sau đó đơn kiện của Shannon đã bị từ chối.

Tưởng chừng như giữa 2 người họ sẽ mãi ở 2 chiến tuyến nhưng bất ngờ, lần gặp mặt vào tháng 6 năm nay đã yên bình hơn rất nhiều. Shannon chia sẻ một bức ảnh trên Instagram về cuộc gặp gỡ 4 người tại nhà hàng và sau đó tiết lộ đây là lần đầu tiên họ nói chuyện sau 5 năm. Đó là bức ảnh chụp cùng 2 con gái trong lễ ăn mừng tốt nghiệp. Cô còn cảm thán: Thật buồn khi thấy các con gái của họ vui mừng thế nào vì được nhìn thấy cha mẹ chúng bên nhau.

Shannon cho biết: "Trong 5 năm qua, nếu anh ấy nghe thấy giọng nói của tôi nói chuyện điện thoại với bọn trẻ, anh ấy sẽ cúp máy".

David đã tái hôn rồi ly hôn và Shannon cũng mới chia tay bạn trai. Sau những gì đã trải qua, Shannon vẫn khẳng định: "Tôi chắc chắn muốn kết hôn. Tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình với ai đó và có người già đi cùng mình".

Vì trải qua đổ vỡ nên cô ấy không muốn vội vàng, "muốn tiến từng bước 1".

Mất rất nhiều năm họ mới có được cái nhìn nhẹ nhàng với nhau cũng chỉ vì con cái. Hôn nhân bao nhiêu năm nhưng cái kết vẫn là chia tay có nghĩa ai cũng mất mát. Khi không thể cứu vãn, hãy cố gắng dành cho nhau sự tử tế và văn minh nhất có thể, vì con cái, vì những kỉ niệm đẹp đẽ và những năm tháng "đã từng".

Nguồn: Usmagazine, Pagesix

Theo Ngọc Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên