MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đem bình sắt về cắm hoa, người phụ nữ tá hỏa khi biết sự thực về nó sau 30 năm

21-08-2023 - 10:12 AM | Sống

Người phụ nữ nói rất sợ hãi sau khi phát hiện ra bí mật của chiếc bình mình vẫn dùng để cắm hoa.

Kathryn Rawlins là giáo viên một trường trung học của Atherstone, hạt Warwickshire, miền Tây nước Anh. Theo lời kể của cô, cách đây 30 năm, khi cô 15 tuổi, trong một lần đi học về, Kathryn Rawlins cùng 2 người bạn vô tình tìm thấy vật thể lạ bị chôn một nửa dưới đất.

Cả ba người quyết định đào vật thể đó lên. Một trong số những người bạn của Kathryn khẳng định đây là chiếc bình sắt bình thường. Vì thế, Kathryn Rawlins mang nó về nhà, sau đó cô thường xuyên dùng nó làm bình cắm hoa.

Kathryn Rawlins chia sẻ với Dailymail rằng: “ Tôi và 2 người bạn của mình phải mất tới vài ngày mới đào được chiếc bình sắt này. Một người bạn tháo phần đầu của nó ra. Tôi đã giữ chiếc bình này trong suốt 30 năm”.

Đem bình sắt về cắm hoa, người phụ nữ tá hỏa khi biết sự thực về nó sau 30 năm - Ảnh 1.

Kathryn và những người bạn của mình tìm thấy chiếc bình sắt kỳ lạ trên đường đi học về. (Ảnh: Dailymail)

Kathryn sử dụng chiếc bình này từ sau khi tốt nghiệp trung học, trở thành sinh viên cho đến khi lập gia đình và có con. Mãi đến một ngày, Kathryn tình cờ xem được một bộ phim tài liệu về thế chiến I trên tivi. Trong đó, một đoạn phim về những quả bom được máy bay Đức rải xuống Coventry đã thu hút sự chú ý của cô. Ngay lập tức, Kathryn tá hỏa nhận ra lâu nay mình đang dùng một quả bom chưa phát nổ để cắm hoa.

Kathryn nhanh chóng gọi cho cảnh sát và mô tả về quả bom cẩn thận. Quả bom này dài khoảng 30 cm, bề ngang 8 cm, có một đầu hình nón và có thể tháo rơi, bên ngoài có khắc chữ trên vỏ và đặc biệt nó rất nặng. Đồng thời, Kathryn chụp một tấm hình của “bình hoa” và gửi cho phía cảnh sát. Một lúc sau, các chuyên gia phá bom đã tới nhà của Kathryn. Họ loại bỏ toàn bộ thuốc nổ bên trong và gửi lại cô chiếc vỏ rỗng của quả bom.

Đem bình sắt về cắm hoa, người phụ nữ tá hỏa khi biết sự thực về nó sau 30 năm - Ảnh 2.

Hóa ra, chiếc bình sắt của Kathryn là quả bom chưa phát nổ. (Ảnh: Dailymail)

Phía cảnh sát cho hay, nếu quả bom phát nổ thì nó có khả năng thổi tung ngôi nhà của Kathryn và giết chết bất cứ ai trong phạm vi 20 m. Rất may, Kathryn và những người xung quanh cô đã không gặp sự cố đáng tiếc nào trong suốt 30 năm qua.

(Nguồn: Dailymail)

Theo Quốc Thái/VTC News

VTCnews

Trở lên trên