MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đôi vợ chồng bỏ phố về quê, giải đáp thắc mắc của dân mạng: Tiền đâu để đi du lịch?

04-10-2023 - 10:05 AM | Lifestyle

Đôi vợ chồng Đắk Lắk cùng cậu con trai nhỏ đã đi du lịch bằng “ngôi nhà di động” đến tất cả các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S. Có những nơi, họ lưu lại đến vài tháng trời, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên chiếc xe đa-zi-năng.

Đôi vợ chồng 9x rủ nhau bỏ phố về quê, dựng căn nhà 100 triệu, sống an yên bên nông trại trù phú

Bỏ phố về quê đang là xu hướng được nhiều người trẻ lựa chọn. Đây không phải là trào lưu dành cho những người lười biếng, ôm mộng sống cuộc sống an nhàn, ngập tràn màu hồng. Bởi từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để về quê "nuôi cá, trồng rau" là một lựa chọn đòi hỏi chúng ta cần nhiều hơn một tâm hồn mộng mơ.

Mong muốn thoát khỏi sự xô bồ, ngột ngạt nơi phố thị, về quê tự trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao tinh thần, sức khoẻ, lại có nhiều thời gian khám phá thế giới xung quanh là điều là đôi vợ chồng 9x đến từ Đắk Lắk lựa chọn.

Cặp đôi 9x Đắk Lắk lan tỏa cảm hứng mới về du lịch tự túc cho cả gia đình, giải đáp thắc mắc của dân mạng: Tiền đâu để đi? - Ảnh 1.

Anh Doãn Nguyễn Duy Tân (Sinh năm 1993, quê ở thành phố Buôn Mê Thuột) và chị Nguyễn Hà My (Sinh năm 1994, quê ở thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) từng có công việc ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh với tổng thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng.

Vốn rất "tâm đầu ý hợp", cùng yêu thích cuộc sống an yên nơi quê nhà, cặp đôi quyết định bỏ phố về quê. Với số vốn ít ỏi là 200 triệu đồng, họ bắt tay vào dựng ngôi nhà nhỏ khoảng 30m2 trên mảnh đất của gia đình.

Căn nhà gồm một góc bếp, 1 phòng ngủ nhỏ xinh và phòng tắm, chi phí chỉ khoảng 100 triệu đồng. Từ ý tưởng ban đầu, thiết kế, xây dựng đến sơn sửa và trang trí những món đồ, vật dụng trong nhà đều do tự tay cặp đôi 9x thực hiện.

Cặp đôi 9x Đắk Lắk lan tỏa cảm hứng mới về du lịch tự túc cho cả gia đình, giải đáp thắc mắc của dân mạng: Tiền đâu để đi? - Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ 100 triệu đồng mà vợ chồng 9x tự tay dựng nên.

Số tiền còn lại, họ dùng để đầu tư làm trang trại nuôi chó mèo và nông trại trồng rau, củ, quả. Chị Hà My nhớ lại: "Vì yêu thích sự giản đơn, bình dị nên căn nhà của tụi mình rất mộc mạc, nhỏ nhưng ấm cúng.

Từ bàn làm việc, tủ quần áo đến các món đồ "decor" đều do tự tay chồng mình thiết kế rồi mua gỗ về làm nên rất tiết kiệm. Xây nhà xong, hai vợ chồng bắt tay vào trồng rau củ quả, nuôi thêm vài con gà. Rau trái, thịt thà trong nhà đều tự cung tự cấp nên tiết kiệm tiền đi chợ lắm.

Để không bị "rét nghề" và gia tăng thu nhập, tụi mình vẫn duy trì công việc quay phim, dựng phim, chụp ảnh và đầu tư nuôi chó mèo.  

Vốn yêu thích thú cưng, năm 2015, mình mua một chú chó Corgi với giá 30 triệu về nuôi. Dần dà, đàn chó sinh sôi rất đông. Một phần nhờ chuyển về quê, sống ở không gian rộng rãi, trong lành nên chúng thích."

Có thời điểm, đàn thú cưng của chị Hà My có giá trị lên đến hơn 500 triệu đồng. Từ tiền bán chó, mèo con, đôi vợ chồng có thêm chi phí để sửa sang ngôi nhà nhỏ.

Cặp đôi 9x Đắk Lắk lan tỏa cảm hứng mới về du lịch tự túc cho cả gia đình, giải đáp thắc mắc của dân mạng: Tiền đâu để đi? - Ảnh 3.

Vườn rau trái khiến dân tình trầm trồ, ước ao

Chưa hết, ban đầu, với ý định tự cung tự cấp lương thực cho cả nhà, 9x Đắk Lắk vun trồng khu vườn ngập tràn rau trái hữu cơ. Hà My khiến hội chị em thành phố trầm trồ, ước ao khi khoe khu vườn không thiếu một loại rau củ quả nào.

Từ rau xà lách, càng cua, chanh, chanh dây, cà tím, cần tây đến đậu bắp, dưa chuột, cà chua, rau mùi, bí ngòi xanh, cải kale... Hà My ưu tiên têu chí an toàn lên hàng đầu, chỉ bón phân dơi, bột nén hữu cơ.

Họ còn đảm nhiệm phần viên chăm bón cho vườn cây ăn trái lâu năm của gia đình. Nông trại trồng bơ, măng cụt, sầu riêng, mít cho năng suất cao. Mỗi năm, 300 cây sầu riêng của gia đình Hà My cho thu hoạch 20 - 30 tấn.

Sống trên "ngôi nhà di động", rong ruổi qua 64 tỉnh thành và đáp án cho câu hỏi: Tiền đâu để đi? 

Sau khi cuộc sống mới nơi quê nhà dần ổn định, đôi vợ chồng với tâm hồn "du mục" quyết định mua một chiếc ô tô cũ. Sau đó, anh Doãn Nguyễn Duy Tân tự tay cải tạo chiếc xe này thành ngôi nhà di động.

Nhờ công việc tự do, không gò bó về giờ giấc, đôi vợ chồng 9x cùng cậu con trai nhỏ bắt đầu hành trình rong ruổi, khám phá hết các tỉnh thành trên đất nước bằng chiếc mobihome.

Cặp đôi 9x Đắk Lắk lan tỏa cảm hứng mới về du lịch tự túc cho cả gia đình, giải đáp thắc mắc của dân mạng: Tiền đâu để đi? - Ảnh 5.

"Căn nhà di động" đầu tiên của gia đình nhỏ

Năm 2020, gia đình nhỏ có hành trình xuyên Việt đầu tiên trên chiếc mobihome xinh xắn. Đến cuối năm 2021, họ cùng con trai thực hiện chuyến xuyên Việt lần thứ 2, chinh phục các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thời điểm ấy, chỉ mới 8 tháng tuổi, cậu con trai Kin của Duy Tân và Hà My đã cùng bố mẹ "phượt" xuyên Việt.

Đưa con cùng đi đây đi đó cũng là cách họ rèn cho con trai tính tự lập, yêu thiên nhiên, thích nghi tốt với mọi điều kiện sống và có một tuổi thơ đầy trải nghiệm đáng nhớ.

Trong chuyến đi Tây Bắc, cặp đôi đổi sang chiếc xe hiện tại như bây giờ là xe Vanlife, nhỏ gọn hơn, di chuyển và đăng kiểm cũng dễ dàng hơn nhất nhiều.

"Trước mỗi chuyến đi, anh Tân sẽ phụ trách kiểm tra chất lượng xe. Còn mình thì đảm nhiệm phần việc chuẩn bị lương thực, áo quần, thuốc men đề phòng cảm cúm, đau bụng.

Gia đình mình mỗi lần đi chơi dài ngày đều chẳng bao giờ có kế hoạch cả. Như lần mới nhất, đang ngồi tự nhiên thèm đi đâu đó quá thì tối quyết định, sau đó cả nhà xếp đồ vào vali, sáng mai xách ra xe rồi đi luôn.

Lịch trình đi đâu, ở đâu, ăn gì, ngồi trên xe nghĩ vẫn chẳng bao giờ là muộn. Mình không muốn phải cố gắng tới một điểm du lịch chen chúc nào đó đang nổi tiếng. Đôi khi chỉ dừng chân lại ở những nơi ven đường, hoặc một đồi cỏ bình thường thôi, nghỉ ngơi và hít thở thật sâu mùi hương cỏ dại, chỉ vậy thôi là đủ!

Năm 2020, nhà mình đi xuyên Việt coi như là gần hết, nhưng vẫn chưa hoàn thành các tỉnh nhỏ lẻ. Đến tận năm 2022 mới trải nghiệm hết các tỉnh còn lại.

Đối với những nơi mình yêu thích như Đà Lạt, cả nhà luôn ghé tới ở trên đồi thường xuyên, mỗi lần tầm 1 - 2 tháng trên xe. Đợt đi Tây Bắc thì gần nửa năm".

Hiện tại, họ chọn rong ruổi trên một chiếc Vanlife. Vừa rong chơi, vừa kiếm tiền. Đến nhưng nơi yêu thích, gia đình nhỏ có thể lưu lại hàng tháng trời

Tuy nhiên, một câu hỏi lớn được dân mạng quan tâm đặt ra đó là, nền tảng kinh tế phải vững chắc đến đâu để có tiền cho những chuyến đi, để có thể sống cuộc đời thảnh thơi, tự do đến vậy?

Chị Hà My chia sẻ: "Nhiều người đặt câu hỏi: "Tiền đâu để đi?", khi thấy nhà mình chia sẻ hành trình rong ruổi. Để có kinh phí đi đường, tụi mình mở kênh Vlog du lịch trên Youtube, và mỗi chuyến đi chính là "chất liệu" để xây dựng các video "hút" người xem.

Ngoài ra, mình còn bán hàng nông sản trồng tại nông trại gia đình trên các nền tảng xã hội như Tiktok, Facebook. Mỗi năm, hai vợ chồng có khoảng 3 tháng chỉ ở nhà, không đi đâu mà tập trung thu hoạch rau, trái cây. Sau đó là bán trên các trang mạng và cái mối quen.

Đi du lịch trải nghiệm dài ngày trên xe thế này, tất nhiên phải cần tiền rồi, nhưng nó không quá cao. 

Đi bằng "nhà di động" tiết kiệm được khá nhiều chi phí, không mất tiền ở khách sạn, không cần lo chỗ ăn uống vì có thể nấu trực tiếp trên xe.  Tụi mình chỉ cần bỏ tiền mua nguyên liệu nấu nướng. Chưa kể hai đứa vẫn vừa đi vừa kiếm tiền"

Yêu thích cuộc sống "du mục", trải nghiệm trên những cung đường, trên mọi vùng miền, nhưng gia đình nhỏ vẫn gắn chặt với cuộc sống thường nhật một cách thực tế. 

Cuộc sống mơ mộng, tự do nhưng khác hoàn toàn với vô định, thiếu mục tiêu. Họ không chỉ tiêu tiền mà vẫn có thể kiếm tiền, và dùng tiền để tận hưởng từng giây phút của cuộc sống.

Quan niệm: "Hạnh phúc là một hành trình", do đó gia đình nhỏ luôn cố gắng dành thời gian cho nhau mỗi ngày, làm giàu thêm những kỷ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ bằng trải nghiệm đa dạng.

Theo Ngân Hà

Phụ nữ số

Trở lên trên