MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đôi vợ chồng già dành 11 triệu đô trúng xổ số cho người nghèo: Lòng tốt khiến trái đất là hành tinh tuyệt vời nhất

06-09-2016 - 07:00 AM | Sống

Câu chuyện của cặp đôi "từ thiện" dành 11 triệu đô cho người nghèo, bệnh nhân chỉ là một trong số rất nhiều hành động ấm áp về tình người và lòng nhân ái.

Hàng năm, trên thế giới có biết bao cuộc chiến tranh, thiên tai, xung đột chính trị và muôn vàn mất mát đau thương. Tuy nhiên, len lỏi giữa thực tại khắc nghiệt đó, lòng tốt con người vẫn bừng sáng, ấm áp vô cùng, khiến hành tinh của chúng ta vẫn là nơi đẹp nhất trong vũ trụ.

Đôi vợ chồng già dành 11 triệu đô trúng xổ số cho người nghèo

Hai “nhà từ thiện” Canada Violet và Allen đã dành hơn 11 triệu đô trúng xổ số để tặng cho người nghèo và các bệnh nhân bằng cách gửi cho bệnh viện (bao gồm cả nơi ông Violet đang nhận hóa trị liệu ung thư), sở cứu hỏa, Hội Chữ thập đỏ... Số tiền này cũng được “chia” cho trung tâm nghiên cứu bệnh tiểu đường và bệnh Alzheimer.

Cậu bé mắc chứng tự kỷ có nhiều thiệp mừng sinh nhật hơn cả… Nữ hoàng

Cậu bé Ollie Jones mắc chứng tự kỷ. Vì không mong chờ có được lời chúc sinh nhật từ bất kỳ ai, Jones đã tự làm hai tấm thiệp sinh nhật dành cho mình. Thương con, mẹ Jones đã gửi lời “cầu cứu” lên Facebook. Kết quả thật bất ngờ, cậu bé đã nhận được hơn 20.000 thiệp sinh nhật cùng nhiều lời chúc từ khắp nơi trên thế giới.

Cậu bé mù được “thử” làm cảnh sát tuần tra

Mặc dù bị mù nhưng cậu bé Gage Hancock-Stevens luôn ao ước trở thành một cảnh sát. Những “chú” cảnh sát đã quyết định dành cho Stevens một món quà đáng nhớ, cho cậu bé mặc cảnh phục và đưa đi tuần tra cùng.

Cậu bé dũng cảm cứu nai con ở Bangladesh

Tên của cậu bé là Belal - một anh hùng thực sự. Khi thấy chú nai con đang chìm dần trong nước lũ, Belal đã chạy đến giúp đỡ mà không do dự dù nước lũ rất lớn. Thật may mắn, chú nai con đã an toàn và được “trả” về với mẹ. Còn Belal trở thành một anh hùng tại địa phương.

Nhân viên nhà hàng che mưa cho ông lão

Khi thấy ông lão đang di chuyển đến xe riêng trong trời mưa tầm tã, một nhân viên nhà hàng gần đó đã lấy ô ra che cho ông. Tuy nhiên, do không có chiếc ô nhỏ gọn bình thường, anh nhân viên phải bê chiếc ô lớn trong nhà hàng để che cho ông lão.

Cảnh sát chuẩn bị bữa tối cho trẻ em khi mẹ chúng nhập viện

Bà mẹ năm con phải nhập viện gấp vì lượng đường trong máu cao. Khi các nhân viên cảnh sát có mặt với xe cứu thương, một số trong họ đã nán lại chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ và thậm chí còn rửa bát sau đó.

Người đàn ông mua rùa ở chợ và mang thả ra biển

Đây có lẽ là người đàn ông tốt bụng nhất thế giới khi mua rùa ở chợ và… lặn lội ra tận biển để trả chúng về với tự nhiên.

Cậu bé phát hiện 3 chú rùa nhỏ và đứng canh cho đến khi chúng được cứu thoát

Khi phát hiện ra ba con rùa trong một cống thoát nước mưa, cậu bé 4 tuổi cùng với bố mẹ đã gọi ngay cho dịch vụ khẩn cấp. Không những vậy, cậu bé nhất quyết không chịu rời đi cho đến khi tận mắt chứng kiến những chú rùa được cứu thoát. Cuối cùng, 3 chú rùa đã an toàn và được đưa đến phòng khám thú y gần nhất. Sau một thời gian ngắn, chúng đã được thả về tự nhiên.

Người phụ nữ làm “mẹ thay thế” cho chú koala

Khi phát hiện ra một con koala nhỏ, Julie Zyzniewski đã quyết định nuôi, cho nó uống sữa hàng ngày và thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Nhờ đó, chú koala ngày càng trưởng thành hơn và trở thành nhân vật quen thuộc trong văn phòng của “vị cứu tinh”.

Vận động viên xe đạp mang tới niềm vui cho cậu bé mắc bệnh Down

Sean Maehrer mắc hội chứng Down từ nhỏ. Lo sợ con trai sẽ bị bắt nạt ở trường, trước ngày đầu tiên cậu bé đi học, cha mẹ Maehrer đã “cầu cứu” trên Facebook để được giúp đỡ. Ngạc nhiên thay – hàng chục đã người trả lời. Sau đó, một vận động viên xe đạp đã đến nhà Maehrer, chúc mừng cậu bé ngày đầu tiên tới trường và tặng Maehrer một chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt.

Vận động viên Ba Lan đã bán huy chương để cứu cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo

Piotr Malachowski, vận động viên giành huy chương bạc bộ môn ném dĩa tại Thế vận hội ở Rio đã bán đấu giá huy chương để giúp cậu bé ba tuổi tên Olek. Từ khi sinh ra, Olek đã mắc u nguyên bào võng mạc (Retinoblastoma) - một dạng ung thư hiếm gặp.

Cuối cùng, huy chương đã được hai tỷ phú Ba Lan là Sebastian và Dominika Kulczyk mua với giá 126.000 đô.

Nguyễn Nguyễn

B.S

Trở lên trên