MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Du học sinh về nước lương tháng 50 triệu đồng, bố mẹ tưởng "nở mặt" ai ngờ xem clip con đăng xong suýt ngất xỉu

06-09-2023 - 15:00 PM | Sống

Du học sinh về nước lương tháng 50 triệu đồng, bố mẹ tưởng "nở mặt" ai ngờ xem clip con đăng xong suýt ngất xỉu

Cô gái Trung Quốc này sau khi du học về nước, dù có mức lương cao đáng ngưỡng mộ nhưng bố mẹ cô vẫn không hài lòng.

Du học sinh về nước làm bảo mẫu

‏Câu chuyện một du học sinh Trung Quốc về nước, lương cao nhưng bố mẹ vẫn không ưng ý đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng đất nước tỷ dân. Cụ thể, cô gái tên Lưu Vân sau khi đi du học về làm nghề make up ở Bắc Kinh để được tiếp xúc với những ngôi sao lớn. ‏

‏Nghề này rất vất vả, thường xuyên thức khuya dậy sớm, không có thời gian để ăn nhưng lương chỉ đủ trang trải cuộc sống, không dư dả để mua sắm, du lịch. Tuy vậy công việc này vẫn giúp Lưu Vân tích lũy được nhiều mối quan hệ nên cô khá hài lòng.‏

‏Một khách nữ của Lưu Vân rất ấn tượng với con người thực tế, chăm chỉ và đa tài của cô. Không phải thợ makeup nào cũng vừa giỏi nghề lại vừa thông thạo 2 ngôn ngữ như Lưu Vân. Vậy nên vị khách này đề nghị giới thiệu Lưu Vân công việc mới, chính là bảo mẫu tại gia kiêm nhiệm vụ gia sư dạy kèm cho một gia đình giàu có. Mức lương hơn 10.000 NDT (gần 33 triệu đồng), bao ăn ở là những đãi ngộ vô cùng hấp dẫn với Lưu Vân.‏

photo-1693976281854

‏Lưu Vân làm bảo mẫu sau khi du học về nước

Ban đầu cô gái này hơi ngập ngừng vì dù sao cô vẫn mang mác "du học sinh", làm nghề bảo mẫu có phần lạ lẫm. Thế nhưng sau khi thử việc, Lưu Vân cảm thấy mình hợp với công việc này không ngờ, đến nay đã làm hơn 5 năm. Nhiệm vụ của Lưu Vân chủ yếu là dạy kèm học sinh làm bài tập và luyện đàn piano cho trẻ, khi chúng đi học trên trường sẽ làm việc nhà. Cô gái này rất hài lòng vì công việc hiện tại cho cô mức lương tốt và có thời gian dành cho bản thân đi tập gym cùng bạn bè, đưa gia đình đi du lịch.‏

photo-1693976285286

‏Nhờ công việc bảo mẫu, Lưu Vân có nhiều thời gian cho sở thích bản thân

Tuy vậy cô vẫn không nói cho bố mẹ, bạn bè hay người thân biết công việc thực sự của mình. Khi bố mẹ hỏi, cô chỉ trả lời mình đang làm gia sư. Mức lương của Lưu Vân ngày càng cao, cao nhất lên tới 15.000 NDT (gần 50 triệu đồng) nên bố mẹ cô rất tin tưởng, thậm chí còn tự hào khoe về con gái mình với hàng xóm. Thế nhưng "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", Lưu Vân đã tự mình làm lộ công việc thực sự của bản thân.‏

Bố mẹ suýt ngất khi phát hiện công việc thật của con

‏Gần đây Lưu Vân cũng theo trào lưu làm video ngắn, chia sẻ cuộc sống và công việc của mình lên mạng xã hội. Điều bất ngờ là cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng, rất nhiều người quan tâm đến nghề bảo mẫu của cô. Tình cờ mẹ của Lưu Vân cũng xem được video con gái đăng tải và suýt ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh cô dọn dẹp căn biệt thự sang trọng.‏

‏Mẹ Lưu Vân vô cùng tức giận, gọi con gái về nhà để mắng mỏ. "Con là sinh viên đại học đàng hoàng, cũng đi du học, tại sao lại chọn công việc này", mẹ Lưu Vân nói. Những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội về công việc của Lưu Vân càng khiến bố mẹ cô "nóng mắt", ngày hôm sau lập tức chặn mọi số liên lạc của con gái.‏

photo-1693976286282

‏Ảnh minh hoạ

Lưu Vân là con một trong gia đình nên từ nhỏ bố mẹ đã đặc biệt quan tâm. Bố mẹ không ngại bỏ tiền cho cô học piano và violin, sau đó lại đầu tư cho Lưu Vân sang Nhật Bản học thạc sĩ. Có thể thấy bố mẹ cô đã bỏ nhiều tâm sức và gửi gắm hy vọng vào con gái. Thế nhưng Lưu Vân có cá tính riêng, cô đã lựa chọn không đi theo con đường bố mẹ mong muốn để sống theo cách khiến bản thân hạnh phúc. ‏

‏Đối mặt với mọi tin đồn và bình luận ác ý, cô gái này chọn phớt lờ vì "mọi người đều tin điều họ muốn tin, giải thích nhiều là vô ích". Về phần cha mẹ, Lưu Vân cho biết đã dành nhiều thời gian về nhà để trò chuyện với người lớn nhiều hơn nên mối quan hệ gia đình đã dịu đi. Với người đã từng thử nhiều nghề khác nhau, từ mức lương thấp đến cao như cô, chỉ cần là không vi phạm pháp luật thì mỗi công việc đều có ý nghĩa riêng. ‏

photo-1693976287282

‏Ảnh minh hoạ

Đặc biệt là trong bối cảnh số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc đã lên tới 11,5 triệu người, khiến áp lực tìm kiếm việc làm gia tăng. Vậy nên không chỉ Lưu Vân, nhiều người trẻ tại quốc gia này cũng thoát khỏi suy nghĩ cố hữu về việc cử nhân phải lựa chọn việc văn phòng, "nghề danh giá". Họ không ngại chia sẻ về công việc tay chân của bản thân lên mạng xã hội với mong muốn mọi người xung quanh từ bỏ định kiến phân biệt nghề nghiệp cao thấp.

Theo Toutiao

Kim Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên