MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gặp nữ sinh vừa đỗ thạc sĩ Harvard: Học song bằng Ngoại thương - VinUni, nhiều bài luận viết một lần "ăn ngay"

11-03-2024 - 07:54 AM | Sống

Nữ sinh học song bằng đã quyết tâm viết bài luận vào Harvard của mình sau một đêm nằm khóc vì quá mệt mỏi.

Nguyễn Đỗ Thu Phương (sinh năm 2001), đến từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương và VinUni. Mới đây, cô nữ sinh 23 tuổi vừa nhận được tin trúng tuyển vào chương trình thạc sĩ của Trường Y Đại học Harvard (Mỹ) chuyên ngành Phân phối y tế toàn cầu. 

Hành trình đi từ "Harvard Chùa Láng" đến "Harvard Mỹ" của Thu Phương đầy chông gai, nhiều lần vấp ngã và đứng lên nhưng sau tất cả là câu chuyện truyền cảm hứng mà bất kỳ ai cũng khâm phục.

Viết bài luận vào Harvard tại bệnh viện chỉ trong vài tiếng

Khác hoàn toàn với hình dung của mọi người, bài luận được Harvard thông qua của Phương không cần kỳ công chuẩn bị trong nhiều tháng, sửa tới sửa lui. Phương cho biết cô đã hoàn thành xong bài luận chính đầu tiên vào một buổi chiều khi vừa có ý định đăng ký Harvard. Sau đó, nữ sinh định từ bỏ vì quá nhiều áp lực. Mãi đến gần 1 tuần trước hạn nộp hồ sơ, Phương mới lôi máy tính ra viết các bài luận sau. Những bài luận này cô viết chỉ trong vài tiếng đồng hồ trong… bệnh viện, nơi nữ sinh 2k1 đi lâm sàng lúc học điều dưỡng và cũng chỉ cần viết một lần, không chỉnh sửa nhiều.

Ban đầu, như nhiều bạn bè khác, Phương cũng có danh sách dài các trường muốn đăng ký du học thạc sĩ. Việc đặt mục tiêu quá cao là Harvard từng khiến Phương hoang mang, lo lắng và đã thực sự định bỏ cuộc. Trong vài tháng kể từ khi chuẩn bị hồ sơ, Phương gặp áp lực tâm lý lớn và có ý định đăng ký lại vào trường khác. Chỉ trong một khoảnh khắc hạ quyết tâm, Phương nghĩ rằng "được ăn cả ngã về không", dù sao mình cũng đã đi đến đây nên không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Gặp nữ sinh vừa đỗ thạc sĩ Harvard: Học song bằng Ngoại thương - VinUni, nhiều bài luận viết một lần

Thu Phương vừa trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại trường Y Đại học Harvard

Kể từ khi bắt đầu chuẩn bị vào tháng 7/2023, sau 6 tháng, Phương nhận tin báo trúng tuyển. Thành tích của ngày hôm nay Phương khẳng định mình đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được. Bên cạnh đó, sự trợ giúp và góp ý của các thầy cô tại VinUni - một trong hai trường đại học Phương theo đuổi tại Việt Nam cũng góp phần rất lớn giúp Phương đạt được ước mơ của mình.

"Mình từng định bỏ cuộc. Thực ra đã có khoảng thời gian mình bỏ rồi. Mình đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện hồ sơ, từ làm bài thi đến phỏng vấn đều nỗ lực nhưng thực sự quá khó. 1 tuần trước khi hết hạn, một đêm về mình nằm trên giường, thấy rất mệt mỏi và nằm khóc. Mình nghĩ nếu mình tiếp tục như thế này thì 1 năm tới, mình vẫn sẽ chỉ như thế này. Thế là mình tỉnh dậy và làm tiếp hồ sơ. Nếu thành công, 1 năm sau mình nhất định sẽ vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều”, Phương nói.

Để đăng ký vào chương trình Thạc sĩ Phân phối y tế toàn cầu tại Đại học Harvard, Thu Phương phải viết tổng cộng 5 bài luận. Bài luận chính của Phương kể về chuyến đi 2 tháng tới Sa Pa, nơi Phương tình nguyện dạy tiếng Anh cho các trẻ em vùng cao. Tại đây, cô cùng ăn cùng học với các em, cảm nhận được sâu sắc về bản thân, sự đồng cảm và xây dựng mong muốn mãnh liệt muốn được cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng.

Không cần nói cũng biết tỉ lệ chọi vào Harvard khốc liệt đến thế nào. Phương cho biết mình là một trong những người có GPA, thành tích học tập và kinh nghiệm làm việc không thể so sánh được với rất nhiều đối thủ khắp nơi trên thế giới. Chuyên ngành Phương lại đăng ký thường ưu tiên những người đã có kinh nghiệm dày dặn làm việc trong ngành y tế cộng đồng nhiều năm. Thế nhưng bài luận xuất sắc và câu chuyện truyền cảm hứng từ hồi sinh viên của cô đã tạo ấn tượng đến các nhà tuyển sinh khó tính nhất, đem lại kết quả ngọt ngào cuối cùng.

Học song bằng 2 trường top đầu vẫn đạt thành tích xuất sắc

Trong 4 năm đại học, Phương học song song ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương và ngành Điều dưỡng của Đại học VinUni, 2 ngôi trường đều nổi tiếng và có chương trình học không hề nhẹ. Đáng nói là cô nàng vẫn có thể cân bằng, hoàn thành tốt việc học và có kết quả xuất sắc ở cả hai bên.

"Thực ra lúc đầu mình khá là chật vật. Điều khiến mình thấy nặng nề không phải là việc học, các deadline dồn dập mà là việc di chuyển đi học mỗi ngày. Hai trường ở cách nhau quá xa, tầm 25km. Mỗi ngày mình đều phải 'chạy show' từ sáng sớm đến tối muộn, nhiều khi 10 rưỡi đêm mới về đến nhà", Phương chia sẻ.

Quá trình học 2 trường tất nhiên không chỉ toàn màu hồng. Đã có năm điểm của Phương không tốt như mong muốn vì quá nhiều áp lực tâm lý và mệt mỏi. Dẫu vậy, sau khi ổn định lại, cô nàng tiếp tục lấy lại được phong độ. Đến hiện tại, Phương đều đạt điểm tổng kết cao ở cả 2 trường và có thể lấy bằng đúng hạn.

Dù học 2 ngành có vẻ không liên quan, nhưng Phương cho biết kiến thức kinh tế vẫn giúp ích rất nhiều trong lĩnh vực cô muốn theo đuổi là y tế, ví dụ như hiểu được cách bệnh viện vận hành cần có nguồn thu ra sao, marketing như thế nào,... Ban đầu, Phương đăng ký vào Ngoại thương vì đam mê học kinh tế từ bé. Sau 1 năm, cô tiếp tục đăng ký vào VinUni ngành điều dưỡng vì lý do đơn giản "thích được chăm sóc cho mọi người".

Dù phải dồn toàn bộ tâm sức và thời gian cho việc học, Phương vẫn năng nổ tham gia nhiều CLB tại VinUni. Trong thời gian học, cô cũng làm trợ lý nghiên cứu, đi lâm sàng tại bệnh viện và kiếm được thu nhập cho mình.

Gặp nữ sinh vừa đỗ thạc sĩ Harvard: Học song bằng Ngoại thương - VinUni, nhiều bài luận viết một lần

Thu Phương đi lâm sàng tại bệnh viện trong lúc học điều dưỡng tại VinUni

Có một chuyện mà đến giờ, thậm chí là rất lâu về sau nữa Phương cũng sẽ không quên, đó là cách đây 4 năm, Thu Phương đã nhận được học bổng 100% của VinUni vì câu chuyện "một không hai" của mình. Trong lần phỏng vấn đầu, Phương bị đánh trượt vào trường vì quá run nên không nói hết được câu trả lời. Vì cảm thấy quá… ấm ức do những người trượt thì không nhận được mail thông báo rõ ràng, cô gái 18 tuổi khi đó đã lên máy bay từ TP Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội trong đêm, sáng hôm sau đến trước cổng trường VinUni để… kiện. Cô được các thầy cô đón tiếp và trao một cơ hội phỏng vấn lần 2, đồng thời còn được nhận học bổng và trở thành sinh viên đại diện VinUni vì lòng dũng cảm của mình.

Ước mơ được cống hiến cho cộng đồng

Vào tháng 8 sắp tới, Thu Phương sẽ nhập học Harvard, ngôi trường danh giá nhất hành tinh. Dù chưa sang Mỹ nhưng cô nữ sinh 23 tuổi đã khẳng định dự định tương lai xa là về Việt Nam làm việc và cống hiến cho cộng đồng.

Phương chia sẻ: "Rất nhiều người cũng hỏi mình và hoài nghi về vấn đề này. Nhưng từ trước đến nay mình đều chắc chắn tương lai xa sẽ sinh sống và làm việc cống hiến tại Việt Nam. Trước mắt, 2 năm tới mình sẽ tập trung hoàn toàn vào việc học thạc sĩ, sau đó có thể làm việc trong các tổ chức phi chính phủ quốc tế chẳng hạn. Nhưng sau đó mình sẽ ở Việt Nam, vì luôn cảm thấy gắn bó và thuộc về Việt Nam".

Gặp nữ sinh vừa đỗ thạc sĩ Harvard: Học song bằng Ngoại thương - VinUni, nhiều bài luận viết một lần

Nữ sinh cho biết mình luôn có mục tiêu lâu dài là cống hiến cho cộng đồng

Nói về những thành tích từ trước và cả hiện tại, Phương cho biết một trong những điều khiến cô có thể nỗ lực, quyết tâm đến vậy là vì đam mê học hỏi bẩm sinh và tính thích cạnh tranh. Từ nhỏ, Phương luôn là người dẫn đầu ở trường. Vào năm 2 đại học, thành tích học tập của Phương sa sút do sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Lúc này, vì muốn khẳng định mình và không bao giờ muốn bỏ cuộc, cô lấy lại năng lượng và kết quả học tập tốt chỉ trong thời gian ngắn.

Hiện tại, Phương cho biết mình không cần còn phải cạnh tranh với ai mà chỉ cần học hỏi từ mọi người, đó mới là đích đến cuối cùng của việc học. Việc đứng số 1 không phải mục đích, nhưng trên đường để leo lên đỉnh cao, chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều và tôi rèn được ý chí, sức mạnh của mình.

Ảnh: NVCC

Theo Chi Chi - Design: Minh Trang

Phụ nữ số

Trở lên trên