MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình ở Thái Bình có 120 người, Tết về đông đủ, nhìn dàn cháu xếp hàng nhận lì xì mà choáng

15-02-2024 - 20:46 PM | Sống

Gia đình ở Thái Bình có 120 người, Tết về đông đủ, nhìn dàn cháu xếp hàng nhận lì xì mà choáng

Mùng 4 Tết hàng năm, gia đình chị Phương tề tựu đông đủ về quê ở Kiến Xương, Thái Bình họp mặt. Gia đình có truyền thống mừng tuổi cho người già và trẻ nhỏ trong nhà.

Chia sẻ bức ảnh đại gia đình chụp trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, chị Bùi Thị Phương (30 tuổi, ở Hà Nội) khiến nhiều người bất ngờ, xuýt xoa vì số lượng thành viên rất đông, lại có thể cùng sum họp vào dịp năm mới. 

Chị Phương cho biết, đó mới chỉ là một phần của đại gia đình chị chứ chưa đầy đủ tất cả mọi người. 

Chị Phương quê gốc của chị ở xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông ngoại của chị Phương trước đây là chủ tịch xã, còn bà ngoại làm bên hội phụ nữ thôn. Trải qua thời gian làm việc, tiếp xúc, ông bà nên duyên vợ chồng, sinh được 12 người con, 6 trai, 6 gái, trong đó có một người là liệt sĩ. 

Gia đình ở Thái Bình có 120 người, Tết về đông đủ, nhìn dàn cháu xếp hàng nhận lì xì mà choáng- Ảnh 1.

Đại gia đình chị Phương sum họp vào mùng 4 Tết Giáp Thìn vừa qua.

Gia đình ở Thái Bình có 120 người, Tết về đông đủ, nhìn dàn cháu xếp hàng nhận lì xì mà choáng- Ảnh 2.

Anh chị em trai, gái, dâu, rể chụp ảnh kỷ niệm.

Gia đình ở Thái Bình có 120 người, Tết về đông đủ, nhìn dàn cháu xếp hàng nhận lì xì mà choáng- Ảnh 3.

Con gái, con dâu của ông bà vô cùng thân thiết.

Gia đình đông con, ông bà khá vất vả nhưng vẫn cố gắng để nuôi dạy các con ăn học, trưởng thành. Các con của ông bà sinh sống, làm việc ở Thái Bình, Hà Nội và Phú Thọ. Con cháu trong gia đình đều là những người thành đạt, có ích cho xã hội.   

Người con lớn nhất của hai cụ vừa mừng thọ tuổi 80. Còn ông bà ngoại của chị Phương đã qua đời gần 20 năm nay. 

Lúc sinh thời, ông bà sống với nhau hạnh phúc, tình cảm, làm tấm gương sáng nên giờ đây, gia đình tuy đông con, đông cháu nhưng tất cả mọi người đều rất đoàn kết. Mỗi người con của ông bà lại có từ 3-5 người con, thêm các cháu, chắt, tổng số hiện tại lên 120 người.

Gia đình ở Thái Bình có 120 người, Tết về đông đủ, nhìn dàn cháu xếp hàng nhận lì xì mà choáng- Ảnh 4.

Tiếp nối truyền thống gia đình, các con cháu cũng rất đoàn kết, yêu quý nhau.

Đã thành thông lệ, hàng năm vào dịp mùng 4 Tết, dù bận rộn thế nào, đại gia đình chị Phương cũng sắp xếp, cùng nhau về quê ở Thái Bình sum họp. Năm nay là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông bà nên mọi người về rất đông, được khoảng 100 người. Ngoài ra, vào dịp gia đình có giỗ chạp, các thành viên cũng tề tựu. 

Anh em trong gia đình đã xây một ngôi nhà thờ 2 tầng, tầng 1 là nơi thờ tự, còn tầng 2 dành để cho con cháu quây quần mỗi dịp lễ Tết. Mỗi lần sum họp, mọi người thường về 2 ngày, đến tối đi ngủ, các chị em lại dành cả đêm để tâm sự với nhau. Và vì số lượng rất đông nên mỗi dịp như thế, gia đình chị Phương phải chuẩn bị 20 mâm cỗ mới đủ.

Gia đình ở Thái Bình có 120 người, Tết về đông đủ, nhìn dàn cháu xếp hàng nhận lì xì mà choáng- Ảnh 5.

Chị Phương và mẹ. Mẹ chị Phương là người con thứ 8 trong gia đình, được đặt tên là Vũ Thị Tám.

Gia đình ở Thái Bình có 120 người, Tết về đông đủ, nhìn dàn cháu xếp hàng nhận lì xì mà choáng- Ảnh 6.

Dàn cháu xếp hàng nhận lì xì năm mới.

Gia đình chị Phương có truyền thống lì xì cho người già và trẻ nhỏ trong nhà. Tết này, chị Phương chuẩn bị khoảng 70 chiếc lì xì để mừng tuổi cho mọi người. Chị Phương cũng như những người con, cháu khác trong nhà không mong gì hơn là đại gia đình luôn khỏe mạnh, bình an, đoàn kết và yêu thương nhau.

Ảnh: NVCC

Theo Lam Giang

Đời Sống Pháp Luật

Trở lên trên