MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày

20-11-2023 - 11:02 AM | Lifestyle

"Tôi thích áo dài vì cũng muốn bản thân giữ được nét duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam" - Cô giáo Trần Hà chia sẻ.

Không chỉ tâm huyết với nghề giáo, Trần Hà còn có một niềm đam mê mãnh liệt đối với tà áo dài thướt tha. Mỗi lần đứng lên bục giảng, cô giáo Hà lại chọn cho mình một bộ áo dài duyên dáng, hình ảnh ấy đã im sâu vào tâm trí của nhiều lớp học sinh mà cô đã và đang giảng dạy.

Là một giáo viên dạy ngoại ngữ, tự nhận bản thân không phải tuýp người truyền thống, nhưng cô giáo Hà vẫn muốn diện lên người những tà áo dài mềm mại, nhẹ nhàng để góp phần nuôi dưỡng đam mê của thế hệ trẻ đối với nét văn hóa của người Việt.

Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trò chuyện một chút với cô giáo Trần Hà để hiểu hơn về những tâm huyết cũng như niềm đam mê bất tận của một cô giáo tiếng anh với những tà áo dài tuyền thống mang đậm bản sắc dân tộc.

Thông tin nhân vật

Họ tên: Trần Hà

Sinh năm: 1985

Hiện đang là giáo viên ngoại ngữ tại trường THCS

Mỗi ngày Hà đều chọn 1 bộ áo dài để đứng trên bục giảng, dường như nguyên cả tháng đến trường bạn sẽ không mặc trùng mẫu nào. Vậy bạn có thể chia sẻ bạn sở hữu bao nhiêu bộ áo dài trong tủ đồ không?

Với phụ nữ thì chuyện mua sắm áo quần dường như là một đam mê vô tận, nhiều người thích sắm sửa đầu tư trang phục qua mỗi mùa. Vậy nên chỉ riêng tủ đồ hè hay đồ mùa đông cũng nhiều không kể hết.

Nhưng tôi lại có đam mê với áo dài. Thời điểm cuối năm là lúc các hãng sẽ ra mắt BST áo dài cho dịp Tết, đó cũng là thời điểm mà tôi mong ngóng nhất trong năm để có thể đầu tư và sắm sửa những mẫu áo dài mới nhất.

Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 1.
Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 2.

Có thời điểm tôi sở hữu 39 bộ áo dài với đủ các sắc khác nhau, đa phần đều có những hình in nhẹ nhàng nhã nhặn. Vì bản thân rất mê áo dài nên tôi cũng cất giữ cẩn thận trong một tủ riêng. Bộ nào cũng được treo ngay ngắn nên áo dài của tôi vẫn giữ phom dáng và màu sắc như mới. Có bộ mặc vài năm rồi vẫn được mọi người khen đẹp. Hiện tại trong tủ đồ của tôi còn 25 bộ áo dài, vì thỉnh thoảng tôi cũng tặng lại bạn bè thân thiết.

Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 3.
Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 4.

Tại sao bạn lại chọn áo dài mà không phải bất kỳ trang phục công sở nào khác?

Là giáo viên nên tôi luôn cố gắng giữ sự trang nghiêm và chỉn chu mỗi khi đi làm. Áo dài trang phục truyền thống thể hiện sự mềm mại, duyên dáng của người phụ nữ Việt, vậy nên tôi nghĩ đây chắc chắn bộ trang phục chuẩn chỉnh của một nhà giáo khi đứng trên bục giảng truyền thụ kiến thức cho học sinh.

Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 5.
Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 6.

Trước đây tôi sẽ mặc áo dài vào thứ hai đầu tuần và các dịp lễ kỷ niệm của trường. Tuy nhiên vì quá mê áo dài nên hầu như tôi sẽ mặc vào tất cả các ngày trong tuần. Mỗi ngày tôi lại thay đổi một mẫu áo khác nhau để vừa giữ hình ảnh thanh lịch, duyên dáng cho mình vừa mang sự mới mẻ đến với đồng nghiệp cũng như học sinh của tôi.

Các thầy cô trong trường và phụ huynh học sinh cũng rất thích tôi mặc áo dài. Đặc biệt là phụ huynh, các mẹ còn nhắn tin riêng hỏi địa chỉ cô Hà mua áo dài và nhờ cô tư vấn lựa chọn dáng áo hợp với mình.

Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 7.
Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 8.

Ngoài những ngày đến trường, tôi cũng mặc áo dài vào nhiều dịp khác nhau. Khi đi du lịch, tôi cũng cũng mang theo một vài mẫu yêu thích để chụp những nơi có cảnh đẹp hoặc phù hợp như nhà thờ, chùa chiền...

Mỗi mùa mới bắt đầu, chị em lại rủ nhau diện váy áo để đi chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân, còn tôi chỉ thích mặc áo dài chụp ảnh. Tôi sẽ ngắm nhìn và tìm hiểu trước về khung cảnh nơi ấy, sau đó sẽ chuẩn bị một bộ áo dài phù hợp. Phụ kiện đi kèm cũng rất đơn giản, đôi khi chỉ cần một đôi cao gót, một chiếc túi xách nhẹ nhàng là đã rất đẹp rồi.

Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 9.
Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 10.

Liệu có kỷ niệm nào đặc biệt quanh những mẫu áo dài bạn từng diện?

Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi, đó không phải là cảm giác lần đầu tiên mặc áo dài lên bục giảng, cũng không phải những lời khen ngợi hay hỏi han từ đồng nghiệp và bạn bè thân thiết... mà lại chính từ những bài văn miêu tả cô giáo do chính học sinh của tôi viết trong bài tập làm văn.

Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 11.
Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 12.

Các bạn học sinh miêu tả hình ảnh cô Hà đứng trên bục giảng trong tà áo dài thướt tha. Nét chữ vẫn còn nguệch ngoạc nhưng tôi lại cảm nhận được ẩn trong những ngôn từ ngây ngô ấy là rất nhiều tình cảm mà các bạn học sinh dành cho cô giáo của mình. Tất cả những bài văn ấy tôi đều lưu lại như giữ gìn những kỷ niệm đẹp và thiêng liêng nhất trong sự nghiệp giảng dạy của tôi.

Nhắc đến áo dài là nhắc đến những gì tinh túy, dung dị đậm nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Vậy bạn có phải là một người phụ nữ thuộc tuýp người truyền thống?

Tôi mê áo dài nhưng lại không phải là một phụ nữ thuộc tuýp truyền thống. Tôi là một giáo viên dạy tiếng anh nên tính cách cũng sôi nổi hướng ngoại. Tôi thích áo dài vì cũng muốn bản thân giữ được nét duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.

Mỗi lần mặc áo dài đứng trên bục giảng dạy truyền dạy những kiến thức mới với từng lớp học trò, mình lại càng yêu hơn bộ áo dài của phụ nữ Việt cũng như cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu và đam mê với nghề giáo của mình.

Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 13.
Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 14.

Là giáo viên tiếng Anh nên tôi cũng cập nhật những xu hướng mới hay những nét văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Truyền tải một thứ ngôn ngữ mới cũng là cách để chắp cánh cho lớp trẻ vững bước hơn trên con đường hội nhập với quốc tế và phát triển các kỹ năng của bạn thân sau này.

Tôi cảm thấy tà áo dài mà mình mặc khi đứng trên bục giảng và dạy ngoại ngữ cho các bạn học sinh có thể góp phần nuôi dưỡng đam mê của thế hệ trẻ đối với nét văn hóa của người Việt ngay trên chặng đường tìm hiểm và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.

Có một điều các chị em rất quan tâm về bạn, là một phụ nữ tuổi U40 nhưng nhìn Hà vẫn rất trẻ xinh, duyên dáng như nữ sinh vậy. Hà có bí quyết gì để bản thân luôn giữ được nét tươi trẻ xinh đẹp như vậy?

Là phái đẹp thì ai cũng muốn chăm chút cho vẻ ngoài của mình, nhất là làn da và vóc dáng. Tôi cũng chăm sóc da nhưng không quá cầu kỳ, tôi tập trung thực hiện 3 bước: Làm sạch - dưỡng ẩm - chống nắng thật cẩn thận. Giữ một tinh thần vui vẻ, thoải mái, tập trung nghĩ đến những điều tích cực... cũng là cách giúp nhan sắc của phái đẹp rạng rỡ và tươi trẻ hơn.

Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 15.
Giáo viên tiếng anh U40 vẫn trẻ như nữ sinh, đam mê diện áo dài lên bục giảng mỗi ngày- Ảnh 16.

Ngoài ra tôi cũng duy trì một chế độ ăn hợp lý và tốt cho sức khỏe, vóc dáng và làn da của mình. Chế độ ăn uống của tôi với đầy đủ 4 nhóm chất, bao gồm: 1 bàn tay rau xanh, 1 lòng bàn tay đạm, 1 nắm tay tinh bột và 1 ngón tay cái chất béo tốt.

Hoặc theo tỉ lệ: 40% chất xơ, 30% đạm, 20% tinh bột và 10% chất béo tốt. Trong mỗi bữa, tôi sẽ ăn hết rau trước, sau đó mới ăn tới mấy món như đạm, tinh bột. Ngoài ra giữa các bữa ăn sẽ chỉ uống nước lọc, trà hoặc cafe không đường. Ăn như này thì cơ thể mới đủ chất và đủ năng lượng, đảm bảo giảm mỡ lành mạnh.

Cảm ơn cô giáo Trần Hà đã dành thời gian chia sẻ, nhân ngày 20/11 chúc cô giáo luôn tươi trẻ, mạnh khỏe và tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp giảng dạy của mình!


Theo Mai Ami

Phụ nữ số

Trở lên trên