MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạ Malaysia không khó, song liệu thầy Park có thoát cảnh "thân bại danh liệt" đậm chất déjà vu?

11-06-2021 - 21:22 PM | Sống

Hạ Malaysia không khó, song liệu thầy Park có thoát cảnh "thân bại danh liệt" đậm chất déjà vu?

Chiếc vé đi tiếp vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á đang nằm trong tầm quyết định của đội tuyển Việt Nam. Chỉ cần thắng Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo "về đích".

Từ bi kịch của Kiatisuk...

Ngày cuối cùng tháng Ba bốn năm về trước, trên trang cá nhân của mình, Kiatisuk công bố quyết định từ chức HLV trưởng ĐTQG Thái Lan. Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á này đăng bức ảnh chụp cùng các học trò sau trận thua 0-4 trước đội tuyển Nhật Bản kèm dòng trạng thái:

"Xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ của người hâm mộ đã dành cho Kiatisuk và đội tuyển Thái Lan trong vài năm qua. Tôi xin thông báo rằng kể từ nay tôi sẽ không còn là HLV trưởng ĐTQG Thái Lan. Xin cảm ơn Liên đoàn bóng đá Thái Lan, cảm ơn các cầu thủ".

Trong sự nghiệp cầm quân ở các đội tuyển Thái Lan, "Zico Thái" đã cùng U23 Thái Lan đoạt huy chương vàng SEA Games 2013, vị trí thứ tư Asian Cup 2014, cùng với đó là cú đúp vô địch AFF Cup 2014 và 2016. Ngay trước thời điểm Kiatisuk từ chức, bóng đá Thái Lan dưới sự dẫn dắt của "Zico Thái" đã đoạt được thành tích lịch sử khi giành được chiếc vé vào vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á.

Song những chiến tích huy hoàng ấy rốt cuộc cũng không thể cứu nổi Kiatisuk. Bi kịch nằm ở chỗ huyền thoại bóng đá Thái Lan này càng thành công, tham vọng của người hâm mộ Thái Lan, cũng như Liên đoàn bóng đá Thái Lan lại càng cao. Ở thời điểm ấy, "Voi chiến" đã trải qua 7 trận ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á, với chỉ duy nhất 1 trận hòa, còn lại toàn thua.

Người Thái khi ấy nghĩ mình đã đến lúc "vươn ra biển lớn", và những trận thua trước các đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia hay Iraq làm họ cảm thấy "mất mặt", cảm thấy mất mát về mặt thể diện. Sức ép lớn đến nghẹt thở từ người hâm mộ, từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan khiến Kiatisuk trở nên bất lực, sự bất lực còn hơn cả khi các học trò của mình bị những đội bóng sừng sỏ hàng đầu châu Á đánh bại.

Có khi nào đó, giữa muôn vàn áp lực, muôn vàn những lời chê trách, thậm chí là xúc phạm, "Zico Thái" từng nghĩ: "Phải chăng mình đã sai khi đưa bóng đá Thái Lan vượt qua cột mốc lịch sử?".

...đến "cánh cổng địa ngục" của thầy Park

Cũng 4 năm về trước, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò đã viết nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam với lần đầu tiên tham dự World Cup U20. Đau đớn thay, chẳng khác nào Kiatisuk, sau khi thất bại ở "sân chơi lớn" này, nhà cầm quân người Khánh Hòa nhận không ít lời mỉa mai từ chính một trong những ông bầu "có tâm" nhất với bóng đá Việt Nam - bầu Đức.

"Nói về thành tích, hãy nói đơn giản là sân chơi Đông Nam Á chứ chưa cần nhìn xa xôi. Nếu gọi đi U20 là thành tích xem xét là liệu có may mắn, rồi dự giải có được trận thắng nào không", theo ý bầu Đức, dẫu có là đấu trường World Cup mà không kiếm được trận thắng nào, thì cũng vứt đi.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang đứng trước cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Một trận thắng trước Malaysia sẽ đặt vào tay họ chiếc vé dự vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á - điều trong suốt lịch sử của mình, bóng đá Việt Nam chưa từng làm được.

Hạ Malaysia không khó, song liệu thầy Park có thoát cảnh thân bại danh liệt đậm chất déjà vu? - Ảnh 1.
Hạ Malaysia không khó, song liệu thầy Park có thoát cảnh thân bại danh liệt đậm chất déjà vu? - Ảnh 2.

Lọt vào vòng loại cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải thi đấu ít nhất 10 trận, trước toàn những đối thủ sừng sỏ châu lục, như đội tuyển Thái Lan hơn 4 năm về trước. Xác suất để có một trận thắng của đội tuyển Việt Nam là cực thấp, dù cho chúng ta có lạc quan đến thế nào đi nữa, dù thầy trò HLV Park Hang-seo có nỗ lực đến thế nào đi nữa.

Khi đó, HLV Park Hang-seo sẽ được nếm trải cái cảm giác déjà vu - ký ức ảo giác, mà Kiatisuk từng phải trải qua hơn 4 năm về trước. Hành trình của "Zico Thái" ngày nào, với HLV Park Hang-seo hiện tại, chẳng phải có quá nhiều sự trùng khớp hay sao?

Sức ép từ người hâm mộ Việt Nam liệu sẽ "nhẹ nhàng" hơn với thầy Park - cái tên thân thương mà người ta vẫn gọi HLV Park Hang-seo, so với những gì Kiatisuk từng phải chịu đựng? E rằng là không. Cứ nhìn những gì bầu Đức nói về HLV Hoàng Anh Tuấn ở phía trên thì biết.

Những thất bại liên tiếp, dù là trước những đối thủ cực mạnh và xứng đáng chiến thắng Việt Nam sẽ khiến tâm trạng của người hâm mộ đi từ thất vọng đến cực đoan. Khi ấy, những câu hỏi vô lý nhất rồi cũng sẽ được đặt ra cho HLV Park Hang-seo, tỉ dụ như tại sao thầy trò ông từng thắng U23 Australia, Iraq, Qatar, mà lại không thể kiếm nổi một trận thắng trước những ĐTQG tương tự?

Hạ Malaysia không khó, song liệu thầy Park có thoát cảnh thân bại danh liệt đậm chất déjà vu? - Ảnh 3.

Trước đây hơn hai năm, HLV Park Hang-seo từng phát biểu rằng với bóng đá Việt Nam, ông sợ một ngày nào đó khi tình cảm của người hâm mộ Việt Nam giành cho mình quá lớn, quá nhiều, một thất bại của ông  sẽ làm tình yêu ấy, niềm tin ấy sụp đổ, và "cánh cổng địa ngục" sẽ mở ra, với cả ông lẫn các học trò của mình.

"Lời tiên tri" ngày nào của HLV Park Hang-seo có lẽ đã sắp trở thành sự thật. Sự nghiệp của ông với bóng đá Việt Nam từ ngày đầu đặt chân đến mảnh đất hình chữ S là một đồ thị đi lên thẳng tắp. "Cú rơi" như của Kiatisuk ngày nào, chắc hẳn sẽ rất đau. Nếu thầy Park phải ra đi như cái cách "Zico Thái" ăn trái đắng từ người hâm mộ Thái Lan, tình cảm, hình ảnh của ông sẽ còn lại được bao nhiêu với những cổ động viên Việt Nam "yêu bóng đá đẹp, nhưng phải là thứ bóng đá chiến thắng"?

Khi ngày ấy đến, liệu HLV Park Hang-seo có sẽ tự hỏi: ""Phải chăng mình đã sai khi đưa bóng đá Việt Nam vượt qua cột mốc lịch sử?".

Theo Kinh Luân - Ảnh: Đông Anh

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên