MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai cha con xây nhà "rừng" 360m2 giữa phố: Không gian kết nối thông thoáng, quanh năm không cần bật điều hòa

26-08-2023 - 23:29 PM | Lifestyle

Hai cha con xây nhà "rừng" 360m2 giữa phố: Không gian kết nối thông thoáng, quanh năm không cần bật điều hòa

Ngôi nhà ẩn mình sau tấm “màn xanh”, được chăm chút, cải tạo trong suốt 30 năm và câu chuyện về vẻ đẹp được tạo nên từ những thứ không hoàn hảo.

‏Ngôi nhà được xây dựng bởi hai cha con người Singapore, ông Mohan Shanmugam và con trai út Marcus Mohan. Ông Mohan vốn xuất thân là một kiến trúc sư, ông đã mua ngôi nhà này vào năm 1991. Trong hơn 30 năm, ngôi nhà liên tục được cải tạo để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình‏.‏

Giếng trời và cây đa 30 năm tuổi

photo-1693026882230

‏Hình ảnh ngôi nhà vào những năm 90, nó chỉ đáp ứng chức năng cơ bản nhất là nơi để sinh sống, nghỉ ngơi.‏

‏Mặc dù nằm trong khu biệt thự nhưng ngôi nhà có kiến trúc khác biệt hoàn toàn so với những căn nhà xung quanh, ‏hơn một nửa diện tích đất được dùng làm sân‏. Khi đi ngang qua ngôi nhà này, bạn chỉ có thể thấy lờ mờ mái hiên vì cả ngôi nhà đã được bao phủ bởi vô số cây xanh tươi tốt.‏

photo-1693026882996

photo-1693026884013

‏Cây đa lớn ở góc giếng trời đã hơn 30 tuổi.‏

‏Ông Mohan chia sẻ: "Nhà chúng tôi nằm trên một khu đất dài và hẹp, phần đất giữa nhà khá tối tối và không được thông thoáng, nên chúng tôi làm một giếng trời mở để mang được gió và ánh sáng tự nhiên vào nhà." Ông và vợ mình đều yêu thích cây cối và những khoảng sân xanh.‏

‏Những tán cây xanh trước sân giúp che bớt ánh nắng gay gắt từ phía Tây, "thác nước" hoa sứ treo lủng lẳng trên ban công tầng hai rủ xuống cùng hàng dây leo rậm rạp đã tạo nên tấm "mành chắn" của căn nhà với thế giới bên ngoài.‏

photo-1693026885961

Kiến trúc thông suốt, các không gian kết nối với nhau

‏Mohan và con trai út Marcus đều thần tượng Geoffrey Bawa, bậc thầy về kiến trúc hiện đại nhiệt đới, người nổi tiếng với những thiết kế không gian mở. Hai cha con cũng đã cùng nhau đến Sri Lanka để chiêm ngưỡng các tác phẩm của Bawa và được truyền rất nhiều cảm hứng từ đó.‏

photo-1693026886679

‏Ông Mohan Shanmugam và con trai út Marcus Mohan.‏

‏Marcus nói: ‏"Chúng tôi nghĩ khu vườn là trái tim, trung tâm của ngôi nhà. Tất cả các căn phòng trong nhà đều được kết nối với sân trong, nơi chúng tôi trồng nhiều loại thực vật khác nhau".‏

‏Các căn phòng đều được thiết kế với cửa kính to ở cả hai hướng, tạo cảm giác cây xanh như tràn vào bên trong. "Tôi thích khung cảnh thoáng đãng khi ngồi tại phòng, tôi có thể nhìn thấy mẹ đang cắm hoa ở quầy và cha đang chăm bón cây cối ngoài vườn", Marcus nói.‏

photo-1693026888411

‏Mọi không gian đều được kết nối với nhau, ông Mohan nói rằng căn nhà không phải một chiếc hộp kín, mọi không gian được thiết kế biệt lập. Sự kết nối này khiến ngôi nhà cũng như mọi người trong gia đình trở nên gắn kết, yêu thương nhau hơn.‏

photo-1693026889382

‏ Gia đình Mohan trân trọng từng kỷ niệm, giây phút bên gia đình, trong nhà họ treo đầy những bức ảnh gia đình qua nhiều năm khác nhau.‏

‏Bên cạnh đó, dù gia đình nhà Mohan sống ở bờ biển phía Đông Singapore, nơi khí hậu quanh năm khá nóng nực 25 - 35 độ C, nhưng thiết kế ngôi nhà khiến cho các không gian đều được mở và đón luồng không khí liên tục suốt cả ngày trong nhà. Họ thậm chí không cần dùng đến điều hòa.‏

Vẻ đẹp từ những thứ không hoàn hảo

‏Mohan gọi ngôi nhà này là "Growing House" (ngôi nhà đang phát triển) vì ông vẫn sẽ tiếp tục cải tạo ngôi nhà để phù hợp với những thay đổi trong tương lai.‏

‏Marcus nói: "Nói chung, ‏chúng tôi thích những thứ không hoàn hảo. Ngôi nhà của chúng tôi toàn là đồ cũ." Anh và cha hay tìm mua những món đồ đã qua sử dụng, cải tạo lại và sử dụng chúng.‏

photo-1693026890362

‏Giường của Marcus vốn là một chiếc bàn cà phê cũ từ Ấn Độ, nhưng nó đủ lớn để đặt một tấm nệm lên đó. Tủ sách lớn trong phòng khách thực chất là một cánh cửa gỗ cổ, dày dặn, họ đã lắp thêm mấy tấm gỗ nhỏ ở giữa và biến nó thành chiếc kệ để sách. "Mỗi lần bố và tôi mua đồ cũ, chúng tôi lại di chuyển đồ đạc khắp nơi và tìm một chỗ thích hợp để đặt chúng ở nhà. Việc đó thực sự rất vui và thú vị."‏

photo-1693026891035

‏Marcus kết hôn vào tháng 8 năm ngoái. Sau khi cùng vợ chuyển đến nhà mới vào tháng 2 năm nay. Anh đã làm những việc giống như cha mình từng làm trước đây là cải tạo, chăm chút cho ngôi nhà. Phong cách ngôi nhà mới rất giống với ngôi nhà của bố mẹ anh, cởi mở và xanh mát.‏

‏Nhờ việc "yêu thương" chính căn nhà của mình, gia đình nhà Mohan đã có được những giây phút thư giãn, chậm rãi giữa chốn đô thị Singapore tấp nập, xô bồ.‏

photo-1693026891855

cbgn

Lưu Ly

Trí thức trẻ

Trở lên trên