MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Họp lớp sau 36 năm, U55 bẽ bàng nhận ra 4 điều thô nhưng thật: Muốn đổi đời nhanh chỉ làm bằng 1 cách này

22-12-2023 - 21:30 PM | Sống

36 năm trôi qua, cuộc sống của mỗi người dần trở nên rõ rệt. Những thay đổi lớn của bạn bè sẽ dẫn đến nhiều cảm xúc lẫn lộn trong buổi họp lớp.

Bài viết dưới đây là dòng tâm sự của Trần Nguyên (Trung Quốc) sau khi tham gia buổi họp lớp cấp 3 đang được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.

36 năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi lại được dự buổi họp lớp với đông đủ thành viên đến vậy. Trong bữa tiệc, tôi gặp lại những người bạn học cũ khi mà tất cả đã bước sang tuổi 51. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ những thăng trầm của thời gian.

Nói chuyện với mọi người sau khi đã có những bươn chải ngoài kia, tôi nhận ra 4 bài học thô nhưng thật:

Học tập là con đường đổi đời nhanh nhất

Khi còn đi học, Tiểu Giang là học sinh cá biệt trong lớp. Không chỉ có thành tích học tập kém, cậu còn nghịch ngợm, thường xuyên bị giáo viên phạt. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, do kết quả thi đại học không tốt, người bạn này miễn cưỡng học tại một trường cao đẳng gần nhà.

Nhưng hôm nay gặp lại, điều chúng tôi không ngờ là Tiểu Giang có vị trí cao nhất trong số các bạn cùng lớp. Anh là phó chủ tịch điều hành của một công ty có hàng nghìn nhân viên.

Họp lớp sau 36 năm, U55 bẽ bàng nhận ra 4 điều thô nhưng thật: Muốn đổi đời nhanh chỉ làm bằng 1 cách này- Ảnh 1.

Chia sẻ với mọi người, cậu bạn này cho biết để có được vinh quang như ngày hôm nay có liên quan đến sự kiên trì học tập.

Sau khi nhận ra tầm quan trọng của việc học, anh không ngừng nâng cao trình độ học vấn của bản thân. Sau khi học xong cao đẳng, anh tiếp tục học liên thông lên đại học và thi nhiều chứng chỉ chuyên môn cần thiết.

Nhờ có kiến thức chuyên môn sâu rộng, Tiểu Giang dần nổi tiếng và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Gần đây, do công ty của anh có ý định hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản, anh chủ động học ngoại ngữ, thay vì nhờ đến phiên dịch.

Học tập không ngừng, Tiểu Giang từng bước thay đổi cuộc đời mình. Từ một cậu học trò nghịch ngợm chẳng nhìn thấy tương lai, giờ đây, anh bạn này khiến các bạn cùng lớp phải ngưỡng mộ.

Đơn giản là hạnh phúc

6 chữ “không ham muốn, không đòi hỏi” thường được nhắc đến khi nói về Tiểu Đức.

Khi còn học cấp 3, thành tích học tập của bạn nam này ở mức trung bình. Trong lớp, cậu khá trầm tính nên cũng chẳng có kỷ niệm gì đặc biệt.

Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Đức trở thành công nhân đường sắt. Đến nay, sau hơn 30 năm, anh bạn này vẫn là một công nhân, không hề thuyên chuyển hay thăng chức.

Họp lớp sau 36 năm, U55 bẽ bàng nhận ra 4 điều thô nhưng thật: Muốn đổi đời nhanh chỉ làm bằng 1 cách này- Ảnh 2.

Trong mắt mọi người, người đàn ông ngoài 50 tuổi này bị đánh giá là không có trí tiến thủ. Tuy nhiên, bản thân anh lại không nghĩ như vậy. Tiểu Đức tin rằng mình đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại. Anh không muốn cuộc sống của mình có quá nhiều xáo trộn, thăng trầm.

Quả thực, chàng trai này là một người đơn giản, hài lòng với hiện tại, vui vẻ với cuộc sống bình yên. Đối với anh, đơn giản là hạnh phúc. Thực tế, điều này không chỉ đúng với anh mà còn được hầu hết mọi người ngày càng công nhận khi cuộc sống ngày càng xô bồ.

Không có trở ngại nào là không thể vượt qua

Cuộc sống của người bạn Đông Đông có phần gập ghềnh. Anh kết hôn muộn và không có con cho đến năm 38 tuổi. Khi con anh vào mẫu giáo, mẹ của cậu bạn này đột ngột qua đời. Khi con chuẩn bị vào lớp 1, bà xã bị chẩn đoán mắc ung thư. Năm ngoái, bố anh được chẩn đoán mắc Alzheimer và cần người chăm sóc 24/24.

Có thể nói, cuộc đời của Đông Đông luôn gắn liền với muôn vàn lo toan. Chính vì thế nhìn anh trông có phần già hơn so với các bạn trong lớp.

Dẫu đối mặt với nhiều nỗi lo song người đàn ông này lại vô cùng bình thản, lạc quan để đối diện với mọi vấn đề. Trong buổi họp lớp, anh cho biết căn bệnh ung thư của vợ đã được kiểm soát hiệu quả. Tình trạng của bố đang được điều trị bằng thuốc nên không quá lo.

Anh tin chắc rằng không có trở ngại nào trong cuộc sống là không thể vượt qua. Thực tế, cuộc sống luôn có những thăng trầm. Song đối với những lạc quan, tích cực thì những biến cố đó không phải là vấn đề.

Hãy tử tế với chính mình

Bạn cùng lớp, Khương Tiên là khoa khôi của trường tôi năm đó. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng với tất cả mọi người.

Sau khi tốt nghiệp, cô bạn làm việc trong một đơn vị thương mại, sau đó kết hôn và có một cô con gái. Nhìn chung, cuộc sống của người bạn này cùng hạnh phúc.

Dẫu đã ngoài 50 tuổi song Khương Tiên vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp với vóc dáng vô cùng cân đối. Chúng tôi thường trêu đùa rằng có lẽ thời gian đã bỏ quên người phụ nữ này.

Chia sẻ với chúng tôi, người bạn này nói rằng bí quyết để chăm sóc bản thân là hãy đối xử tốt với chính mình. Chỉ bằng cách tử tế với chính mình, bạn mới có thể làm cho mình trở nên xinh đẹp, nhờ thế tâm trạng sẽ tốt lên. Nếu tâm trạng tốt, bạn sẽ có sức khoẻ tốt. Chỉ khi có sức khoẻ, bạn mới có thể chăm sóc gia đình và hoàn thành công việc ở cơ quan.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã 36 năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp. Buổi họp lớp giúp mọi người tìm lại những cảm giác thân quen tuổi học trò và cùng nhau ôn lại kỷ niệm đã bị lãng quên. Buổi gặp gỡ hôm đó còn giúp tôi hiểu rằng hạnh phúc rất đơn giản. Nó không chỉ nằm ở nỗ lực theo đuổi ước mơ mà còn ở cuộc sống hiện tại.

Đinh Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên