MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Indonesia vào bán kết siêu ngoạn mục, đẩy Việt Nam vào “chung kết sớm” với người Thái

19-12-2021 - 21:36 PM | Sống

Lần thứ hai "xé lưới" Malaysia, Irfan Jaya quỳ xuống sân ăn mừng cảm xúc. Tất cả cầu thủ áo đỏ vỡ oà sung sướng như thể họ vừa đoạt chức vô địch.

NGƯỢC DÒNG NGOẠN MỤC

Phút thứ hai trên sân Kallang, các CĐV của Malaysia còn chưa kịp "ấm chỗ" đã trải qua một tình huống thót tim khi cầu thủ chạy cánh Pratama Arhan bên phía Indonesia có pha dốc bóng rồi dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc. Cú sút ấy dù không thành bàn nhưng nó là lời cảnh báo cho hàng phòng ngự của HLV Tan Cheng Hoe.

Đúng như dự đoán, Indonesia dùng chính sở trường của mình là phòng ngự phản công để thư hùng Malaysia, đối thủ mà hai bên đã quá hiểu nhau. Thế nhưng, thay vì nhường bóng cho đối phương như trận gặp Việt Nam, Indonesia kiểm soát bóng tốt hơn so với Malaysia, với tỷ lệ 58%.

Khởi đầu khá tốt với thế trận chủ động, nhưng Indonesia lại bất ngờ để thủng lưới theo cách tương đối dễ dàng. Tận dụng tình huống một hậu vệ Indonesia phá bóng lỗi ở phút 13 của trận đấu, tiền vệ tấn công Kogileswaran Raj tung cú sút xa cực kỳ hiểm hóc từ ngoài vòng cấm khiến pha bay người của Argawinata chỉ còn mang ý nghĩa minh hoạ.

Indonesia vào bán kết siêu ngoạn mục, đẩy Việt Nam vào “chung kết sớm” với người Thái - Ảnh 1.

Cầu thủ Malaysia ăn mừng bàn mở tỷ số.

Bàn thắng vượt lên của Malaysia khiến trận đấu trở nên nóng hơn nhiều. Cầu thủ hai bên liên tục phạm lỗi đối phương và thi nhau nằm sân. Thời điểm giữa hiệp 1, HLV Shin Tae-yong bên phía Indonesia còn tỏ ra cực kỳ giận dữ rồi cãi nhau với trọng tài vì cho rằng Indonesia xứng đáng hưởng phạt đền.

Indonesia vào bán kết siêu ngoạn mục, đẩy Việt Nam vào “chung kết sớm” với người Thái - Ảnh 2.
Indonesia vào bán kết siêu ngoạn mục, đẩy Việt Nam vào “chung kết sớm” với người Thái - Ảnh 3.

Thế nhưng, cơn giận dữ của nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng mau chóng được xua tan, khi Indonesia có bàn gỡ rất quan trọng ở phút 36 của trận đấu, sau một tình huống tấn công bài bản. Nhận được chọc khe tinh tế của đồng đội, Witan Sulaeman bên cánh phải thực hiện cú tạt để Irfan Jaya băng vào dứt điểm tung lưới thủ thành Khairul Fahmi.

Bàn thắng giúp Indonesia lấy lại được thế trận và sự chủ động giống với thời điểm đầu tiên. Trong khi đó, Malaysia một lần nữa bộc lộ sự lơi lỏng ở hệ thống phòng ngự và điều này khiến họ lập tức phải trả giá cực đắt.

Thời điểm cuối hiệp 1, Pratama Arhan có cú đột phá rồi chuyển bóng cực kỳ thuận lợi giúp Irfan Jaya trong thế không bị ai kèm dễ dàng đệm bóng cận thành. Ở tình huống này, tất cả các hậu vệ áo vàng đều tỏ ra quá bị động. Sau bàn thắng này, Irfan Jaya quỳ xuống sân ăn mừng cảm xúc. Tất cả cầu thủ áo đỏ vỡ oà sung sướng như thể họ vừa đoạt chức vô địch.

"GIEO SẦU CHO ĐT VIỆT NAM"

Bị dẫn ngược, HLV Tan Cheng Hoe thực hiện thay đổi về mặt nhân sự nhưng khi toan tính này còn chưa kịp phát huy tác dụng, Malaysia tiếp tục bị dội thêm một gáo nước lạnh điếng khi để Indonesia ghi bàn thắng thứ ba.

Lần này, đến lượt Pratana Arhan – cầu thủ kiến tạo ở bàn thắng trước đó đã toả sáng rực rỡ với cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm vô cùng hiểm hóc đưa trái bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của cả hàng hậu vệ Malaysia. 3-1 cho Indonesia khi trận đấu mới trôi được 50 phút.

Indonesia vào bán kết siêu ngoạn mục, đẩy Việt Nam vào “chung kết sớm” với người Thái - Ảnh 4.

Niềm vui của các cầu thủ Indonesia.

Cách biệt an toàn giúp Indonesia dễ đá hơn nhiều. Họ phòng ngự tập trung và chờ thời cơ phản công. Lúc này, Indonesia đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều với liên tiếp nhứng cú "phản đòn" khiến khung thành Malaysia bị đe doạ dữ dội. Ngược lại, Malaysia kiểm soát bóng nhỉnh hơn (56%) nhưng các tình huống cuối cùng lại thiếu hẳn tính đột biến và độ chính xác.

Với sự chủ động hoàn toàn của Indonesia, chẳng có gì khó hiểu khi đội bóng xứ Vạn đảo tiếp tục có được bàn thứ tư, khép lại mọi hy vọng của Malaysia. Bàn thắng ấy được trung vệ sở hữu chiều cao 1m94 Elkan Baggott đánh đầu tung lưới đối thủ để ấn định chiến thắng đậm 4-1.

Với chiến thắng tưng bừng ngoài sức tưởng tượng, Indonesia bảo toàn được ngôi nhất bảng B (do ở trận cùng giờ, Việt Nam thắng 4-0 nhưng vẫn đứng dưới bởi chỉ số phụ). Kết quả này giúp Indonesia đối đầu Singapore ở bán kết trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo phải sớm đối đầu Thái Lan.

Rõ ràng, Indonesia chính là đội gây ra nhiều bất ngờ nhất tại AFF Cup 2020 tính tới thời điểm hiện tại, đặc biệt là chiến thắng 4-1 trước người Mã. Sự vươn lên của Indo hứa hẹn sẽ khiến giải đấu năm nay trở nên kịch tính và khó đoán hơn rất nhiều.

Tỷ số chung cuộc: Indonesia 4-1 Malaysia

Đội hình xuất phát:

Malaysia: Khairul Fahmi (thủ môn), Rizal Ghazali, Faisal Halim, Dion Cools, Syahmi Safari, Safawi Rasid, Arif Aiman, Syafiq Ahmad, Baddrol Bakhtiar, Junior Eldstal, Kogileswaran Raj

Indonesia: Nadeo Argawinata (thủ môn), Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan, Witan Sulaeman, Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto, Irfan Jaya, Ezra Walian, Ramai Rumakiek

Theo Tiểu Mã

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên