MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi cả nước Mỹ còn chưa thức giấc, thị trấn nhỏ này đã công bố kết quả bầu cử

08-11-2016 - 13:39 PM | Tài chính quốc tế

Thị trấn nhỏ nằm ở biên giới Canada, nơi chỉ có 8 cư dân, đã hoàn tất nghĩa vụ bầu cử và trở thành địa phương đầu tiên công bố kết quả kiểm phiếu cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Dixville Notch, New Hampshire nằm cách biên giới Canada khoảng 36 km. Với truyền thống lâu đời, người dân sống ở Dixville Notch thường đi bỏ phiếu vào lúc nửa đêm. Với 8 cử tri, việc kiểm phiếu tại Dixville Notch cũng được tiến hành nhanh chóng. Kết quả bỏ phiếu ở địa phương này được công bố khi phần lớn nước Mỹ chưa thức dậy để đi bỏ phiếu.

Tuy nhỏ bé nhưng không khí bỏ phiếu ở Dixville Notch không kém phần sôi động. Tất cả 8 người dân trong làng tập trung tại đại sản một khu nghỉ dưỡng dành cho người trượt tuyết. Đây cũng là nơi đặt hòm phiếu. Nó mở cửa nhiều giờ trước khi bước sang ngày 8/11.

Với chỉ 8 người dân, kết quả bỏ phiếu ở Dixville Notch được công bố vài phút sau khi việc bỏ phiếu hoàn tất. Năm nay, 4 trong số 8 người chọn bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ, 2 người chọn ông Donald Trump của đảng Cộng hòa. Hai phiếu còn lại dành cho Gary Johnson của đảng Tự do và một nhân vật bất đắc dĩ, ông Mitt Romney - ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2012.

Tuy nhiên, Dixville Notch không phải địa phương duy nhất tổ chức bỏ phiếu sớm. Ngôi làng nhỏ này luôn cạnh tranh danh hiệu địa phương bỏ phiếu đầu tiên với các làng khác ở New Hampshire. Với những địa phương nhỏ như Dixville Notch, người ta không kỳ vọng nhiều vào kết quả bỏ phiếu mà trông đợi cách thức họ tiến hành bầu cử.

Ở làng lân cận là Millsfield, Trump thắng lớn với 16 phiếu, bà Clinton chỉ nhận được 4. Ông Bernie Sanders dù là người thắng ở nơi này trong cuộc bầu cử nội bộ của đảng Dân chủ nhưng đã rời cuộc đua vẫn nhận được 1 phiếu.

Một địa điểm khác cũng của bang New Hamsphire là Hart's Location, bà Clinton thắng sít sao với tỷ lệ 17 - 14.

Hình ảnh bỏ phiếu ở Dixville Notch

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên