MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không hổ là "trường nhà người ta", Ngoại thương hái xoài xanh trong khuôn viên để tặng cho sinh viên

16-06-2023 - 07:56 AM | Sống

Không hổ là "trường nhà người ta", Ngoại thương hái xoài xanh trong khuôn viên để tặng cho sinh viên

Bạn nghĩ sao về hành động hái xoài rồi phân phát cho sinh viên của trường đại học này?

Trong những loại quả ngon mùa hè thì xoài là một đặc sản không thể bỏ qua. Trước thời điểm xoài chín vàng để thu hoạch thì đa số những tháng hè xoài đang còn non, xanh. Nhưng với hội học sinh - sinh viên, thì xoài xanh hay xoài chính thì đều có thể ăn được ngon lành.

Thời đi học ai mà trúng ngôi trường có trồng cây xoài thì xác định bao chuyện dở khóc dở cười xảy đến. Giữa những trưa nắng cháy da cháy thịt, chạy ra sân trường tranh thủ “vặt” tạm một vài trái để ăn, có khi còn lấy cả rổ rồi chia đều cho nhau.

Để ngăn chặn tình trạng này, các trường đại học đã nghĩ ra nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội (FTU) "chơi lớn" khi chọn cách hái hết xoài xanh xuống để phân phát cho sinh viên. Được thưởng thức đặc sản mùa hè trường Ngoại thương, ai nấy cũng vô cùng thích thú. Dẫu vậy, nhà trường vẫn nêu rõ số lượng xoài mỗi người được nhận để tất cả đều có phần: "Xoài nhà FTU, xin mời thưởng thức (mỗi người một quả)".

Không hổ là trường nhà người ta, Ngoại thương hái xoài xanh trong khuôn viên để tặng cho sinh viên - Ảnh 1.

Ai cũng hào hứng với hoạt động này

Xoài được bày trên bàn để mọi người tha hồ lựa nhặt

Không hổ là trường nhà người ta, Ngoại thương hái xoài xanh trong khuôn viên để tặng cho sinh viên - Ảnh 3.

Thầy Hiệu trưởng của trường cũng tham gia vào hoạt động này

Không hổ là trường nhà người ta, Ngoại thương hái xoài xanh trong khuôn viên để tặng cho sinh viên - Ảnh 4.

Nhưng lưu ý mỗi người chỉ được lấy 1 quả thôi nhé!

Chứng kiến sự việc này, đa phần các bạn sinh viên FTU đều tỏ ra vô cùng thích thú. Nguyễn Ngọc Huyền (sinh viên năm 3, Đại học Ngoại thương) chia sẻ: "Mình may mắn được thưởng thức xoài của trường. Không hiểu sao nó ngon lắm, cứ chua chua ngọt ngọt chấm bột canh thì tuyệt cú mèo. Ngoài ra, nhân vụ này, mình cũng thấy thầy cô rất quan tâm sinh viên. Mùa xoài ở FTU, cứ chờ kiểu gì nhà trường khắc hái cho sinh viên thôi thưởng thức thôi".

Còn đối với Chu Hà (sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế), dù không được thưởng thức xoài do đến muộn, nhưng nam sinh vẫn cảm thấy thích thú bởi nhà trường luôn quan tâm và thấu hiểu tâm lý của sinh viên.

Trước đó, cũng liên quan đến câu chuyện mùa xoài, một trường đại học ở Nam Định, vì trường trồng cây xoài nhưng lại hay bị sinh viên hái trái, vậy là ban giám hiệu đành phải ghi biển thông báo "đề nghị không vặt xoài". Nhưng rồi nhà trường lại giải thích thêm "khi xoài chín sẽ chia sẻ cho các em ăn" khiến netizen không thể nhịn cười.

Không hổ là trường nhà người ta, Ngoại thương hái xoài xanh trong khuôn viên để tặng cho sinh viên - Ảnh 5.

Biển thông báo đầy... bất lực của nhà trường

Nguồn: FTU Corner

Theo Đông

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên