MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải Messi hay Ronaldo, đây mới là ngôi sao của World Cup 2018

23-05-2018 - 20:13 PM | Sống

Theo nhận định của giới chuyên môn, năm nay, ứng viên tiềm năng từ đội tuyển Đức - Thomas Muller - có thể bứt phá, cạnh tranh với Messi hay Ronaldo để trở thành vua phá lưới.

Sự góp mặt của các ngôi sao có thể tăng khả năng đi đến chung kết, hoặc ít nhất là bán kết World Cup cho các đội tuyển. Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi phải có sự nỗ lực không chỉ của riêng mỗi cá nhân mà là của cả một tập thể. Messi hay Ronaldo sẽ không thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất nếu như không có một đội bóng mạnh phía sau.

Như một lẽ thường, khi mùa giải World Cup được khởi động thì hầu hết khán giả sẽ quan tâm đến việc liệu Messi và Ronaldo sẽ chơi như thế nào trên đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh này. Nhưng với nhiều nhân tố mới nổi lên hiện nay, nhiều khả năng cả hai sẽ không còn là những ngôi sao sáng giá "đơn côi" của giải đấu.

Không phải Messi hay Ronaldo, đây mới là ngôi sao của World Cup 2018 - Ảnh 1.

Trước thềm World Cup 2018, theo nhận định của giới chuyên môn, một ứng viên khác có khả năng trở thành vua phá lưới năm nay là Thomas Muller, tiền đạo của câu lạc bộ Bayern Munich, đội tuyển Đức. Theo cựu ngôi sao đội tuyển Mexico Hugo Sánchez: “Thomas Muller có thể sẽ trở thành người ghi bàn hàng đầu trong các trận đấu. Thêm vào đó, các cầu thủ của đội tuyển Đức năm nay khá mạnh và đồng đều nên có lẽ họ sẽ là những người có mặt ở trận chung kết”.

Những người đồng đội của Thomas Muller ở đội bóng địa phương TSV Pahl nhớ lại: "Muller gia nhập câu lạc bộ từ rất sớm. Tôi nhớ có một mùa giải, anh ấy đã ghi 120 bàn thắng trong tổng số 165 bàn của cả đội. Điều đó giúp giải thích vì sao, anh ta kí hợp đồng với Bayern Munich khi mới 10 tuổi".

Không phải Messi hay Ronaldo, đây mới là ngôi sao của World Cup 2018 - Ảnh 2.

Thomas Muller hồi nhỏ.

Tại World Cup 2010, cái tên Thomas Muller vẫn là một tài năng trẻ. Nhưng anh đã chứng tỏ được tài năng bằng 5 bàn thắng tại World Cup năm ấy. Nhờ đó, đội tuyển Đức đã đánh bại Argentina 4-0 ở vòng đấu Tứ kết diễn ra ở Nam Phi. Sau đó, Thomas Muller nhanh chóng trở thành một chân sút vàng, một “kẻ săn kỉ lục”. Trong 275 trận đã thi đấu, anh giành chiến thắng 200 trận, phá vỡ thành tích trước đó của Bastian Schweinsteiger.

Không phải Messi hay Ronaldo, đây mới là ngôi sao của World Cup 2018 - Ảnh 3.

Không sở hữu ngoại hình cao lớn, cơ bắp của một tiền đạo điển hình, nhưng bù lại Muller lại có khả năng tư duy chiến thuật và sức bền tốt. Đặc biệt, kĩ năng dứt điểm và lối chơi tập thể của tiền đạo 28 tuổi này cũng rất đáng nể.

"Nếu bạn hỏi tôi rằng, muốn giành Quả bóng vàng hay chiến thắng cùng tuyển Đức ở World Cup, tôi sẽ chọn World Cup”, đó là lời khẳng định của chàng tiền đạo 28 tuổi. Muller cho biết, anh sẽ cháy hết mình trong từng trận đấu, ghi bàn và làm mọi thứ có thể để giúp đội tuyển Đức bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2018.

Minh An

Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên