MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không trang điểm đi hẹn hò buổi đầu tiên, cô gái bị từ chối sau tin nhắn "khó đỡ"

10-12-2023 - 12:17 PM | Sống

Những tưởng cả hai sẽ có tương lai nhưng đọc xong tin nhắn từ bạn trai sau buổi hẹn hò, cô gái bật khóc.

Việc hẹn hò xem mắt hay ấn tượng đầu tiên về một người cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không yêu cầu quá mức khắt khe về vẻ bề ngoài của một người. Mọi người có thể lên án chuyện ăn mặc không gọn gàng tử tế khi đi hẹn hò. Nhưng để tâm quá mức thì thật sự gây khó chịu cho cả hai bên.

Một cô gái tên Lâm Duyệt, 28 tuổi đã đăng tải câu chuyện liên quan đến việc đi xem mắt của mình.

Theo đó, cô Lâm sinh ra trong một gia đình có kinh tế trung bình, mới học hết cấp 3 đã đi làm nhà máy nơi khác. Cô sống rất đạm bạc, đơn giản và có thể kiếm tiền về giúp đỡ gia đình.

"Tôi làm việc trong một nhà máy thực phẩm. Vì vấn đề an toàn vệ sinh nên nhà máy quy định cấm đeo bất kỳ đồ trang sức nào và cũng không được trang điểm. Bản thân tôi cũng không quá dư dả để mua mỹ phẩm nên những điều ấy tôi gần như không phải lưu ý hay quan tâm ", cô kể.

Không trang điểm đi hẹn hò buổi đầu tiên, cô gái bị từ chối sau tin nhắn "khó đỡ" - Ảnh 1.

Cô Lâm giản dị và không bao giờ trang điểm.

Cô Lâm cũng kể rằng trong nhà máy nam giới rất đông đúc nhưng cô chưa bao giờ nhận được quà của người khác giới. Cô tự biết mình cũng không xinh đẹp nổi trội. Tuy nhiên vì chưa vội vàng chuyện lập gia đình nên cô cứ để như thế năm này qua tháng nọ.

"Tôi thấy họ hàng và bạn bè xung quanh lập gia đình thì mới bắt đầu suy nghĩ. Bố mẹ tôi cũng lo lắng quá, trước sự thúc giục của họ, tôi mới quyết định đồng ý đi xem mắt.

Bố mẹ tôi sắp xếp vài cuộc hẹn nhưng chẳng đi đến đâu. Sau đó tôi sợ luôn, không muốn đi nữa. Bố mẹ tôi ngán ngẩm, nói rằng nếu Tết này không đưa bạn trai về nhà thì tôi cũng không cần về. Tôi nghe xong mà cảm thấy lòng lạnh ngắt, thật lòng không muốn như vậy ", cô Lâm chia sẻ thêm.

Một hôm nọ, cô vừa tan làm thì nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng có người mai mối giới thiệu cho đối tượng tốt lắm. Bây giờ tôi phải đến cuộc hẹn luôn vì đã hẹn trước với người ấy rồi. Không còn cách nào khác, cô đành chuẩn bị tươm tất rồi xuất hiện ở cuộc gặp mặt.

"Tôi vẫn như bình thường và không trang điểm. Tuy nhiên tôi ăn mặc lịch sự gọn gàng, không có gì để phàn nàn cả. Khi đến nơi hẹn hò tôi thấy anh ấy là người rất đẹp trai, lịch sự và nhã nhặn. Chúng tôi giới thiệu về mình và bắt đầu trò chuyện.

Anh ấy khen ngợi tôi giản dị, hiền lành, tôi rất vui. Sau đó cả hai đã ăn tối cùng nhau, nói chuyện cũng hợp lắm. Chúng tôi nói về sở thích của mình. Cuộc gặp mặt khiến tôi nghĩ rằng chắc hẳn giữa cả hai có tương lai.

Sau khi buổi hẹn hò kết thúc, chúng tôi để lại thông tin liên lạc cho nhau. Khi đi bộ về nhà, tôi đã nghĩ rằng mình nên mua sắm một ít quần áo đẹp và mua đồ trang điểm để gây bất ngờ cho anh ấy ở cuộc gặp mặt sau", cô Lâm kể.

Không trang điểm đi hẹn hò buổi đầu tiên, cô gái bị từ chối sau tin nhắn "khó đỡ" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, những suy nghĩ của cô đã không thành hiện thực. Sau khi cô về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn từ phía đối tượng hẹn hò vừa mới tạm biệt nhau. Cô cứ nghĩ anh ấy nhắn để hỏi mình về nhà chưa, hoặc những điều khi bắt đầu trò chuyện. Ai ngờ tất cả không như tưởng tượng.

Cô chia sẻ: "Lúc bấm vào, tôi đọc tin nhắn của anh ấy mà choáng váng. Anh ấy viết: "Chào cô Lâm, chúng ta thực sự không hợp nhau. Thú thật nếu bà mối nói rõ ràng thì hôm nay tôi không gặp cô rồi. Thực tế thì con gái khi hẹn hò mà không trang điểm là quá thiếu tôn trọng đối phương đấy". Đọc xong tin nhắn tôi đã nằm khóc lóc thảm thiết. Tôi không trang điểm nhưng ăn mặc lịch sự chỉn chu. Không phải hời hợt với cuộc hẹn, vì sao anh ta lại suy nghĩ như thế cơ chứ?".

Sau khi câu chuyện đăng tải, nhiều người cho rằng việc trang điểm hay không chẳng nói lên được điều gì. Nếu đối phương mặc đồ chỉn chu, gọn gàng sạch sẽ thì việc không trang điểm cũng không phải là vấn đề lớn. Trang điểm hay không thuộc về sở thích. Chẳng thể cho rằng một người không trang điểm là luộm thuộm, không chỉn chu được.

Có dân mạng khác cho rằng có thể người đàn ông này luôn gặp phải các cô gái trang điểm. Đến khi gặp một người mộc mạc thì nghĩ cô không tôn trọng cuộc hẹn hò nên mới giản dị như thế.

Nói chung ai cũng có lí lẽ của riêng mình trong câu chuyện này. Nhiều người chia buồn với cô Lâm về cuộc hẹn không thành. Đồng thời, họ cũng khuyên cô nếu được hãy tự thay đổi bản thân, hãy thử tìm đến với mỹ phẩm, trang điểm và biết đâu sẽ tìm thấy được niềm vui thật sự cho riêng mình.

Theo An Thanh

Phụ nữ mới

Trở lên trên