MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu vườn trồng toàn cây độc lạ: Mùa đông chỉ thấy tuyết, đến mùa xuân liền đâm chồi nở hoa tuyệt đẹp

17-10-2023 - 08:15 AM | Lifestyle

Một khu vườn có đủ loại cây trái độc lạ được bao quanh bởi rừng cây, chỉ cần đưa tầm mắt ra xa liền có thể thấy cả bầu trời!

Khu vườn của Misilla ở Hà Lan nhất định sẽ mang đến cho bạn một cảm giác cực kỳ khác biệt: Được bao quanh bởi một khu rừng lớn, nhiệt độ khắc nghiệt thay đổi nhanh chóng và chủ nhân đã sưu tầm rất nhiều loại cây trái độc lạ để thử nghiệm. Misilla cùng con gái rất yêu thích khu vườn này, đến nỗi kể cả tuyết rơi trắng xóa vẫn gieo hạt để trồng. Tất cả giống cây đó được Misilla tiết lộ "khi đến mùa xuân chúng sẽ mang đến một cảm giác rất tuyệt!"

Khi tuyết phủ trắng xóa cả vườn, những giống cây đặc biệt này vẫn sống sót và chịu được thời tiết khắc nghiệt như: Nhụy hoa nghệ tây, Sage ba màu, cải xoăn lâu năm, loại dâu Hawthorn,...

Khu vườn của Misilla có thể nói là được lên kế hoạch rất bài bản về việc mùa nào thức nấy, kể cả khi thời tiết thay đổi thất thường. Một trong những phương pháp được ứng dụng nhiều nhất để thu hoạch các giống cây như ý muốn được Misilla chia sẻ đó chính là phương pháp trồng Lasagna: Chồng nhiều lớp đất và phân bổ các loại hạt theo từng tầng. Phân loại hoa, quả nở sớm, nở giữa và nở muộn theo từng lớp, sau đó gieo chúng ở độ sâu giảm dần. Tức là nở sớm thì trồng trên cùng, nở muộn sẽ ở lớp đáy. Phương pháp này có nguồn gốc từ Hà Lan, được phát triển bởi các chuyên gia và  Misilla đã thử nghiệm thành công rất nhiều lần!

"Chọn chậu cao 32-39cm, lớp dưới cùng là hoa tulip nở muộn, lớp giữa là hoa hoa lan, và trên cùng là loại Muscari (hoa lan nho). Những bông hoa sẽ nảy mầm theo độ sâu và nhiệt độ nhất định. Trong thời gian đó chỉ cần đặt bóng đèn ở nhiệt độ vừa đủ, tưới nhẹ nếu đất khô và che chắn chúng tránh khỏi tuyết. Một kiệt tác sẽ nở khi bước sang mùa xuân, chúng trông rất sống động và đẹp mắt!", trong một bài viết chi tiết về việc trồng các loại hoa vào mùa đông, Misilla cho biết.

Ngoài niềm đam mê mãnh liệt với hoa, các loại rau củ quả trong vườn cũng được Misilla tìm phương pháp trồng phù hợp nhất. Cô thích nhất là sưu tầm những cây trái độc lạ, biến khu vườn thành một hệ sinh thái rau củ chứ không đơn giản là khu vườn cung cấp thực phẩm hữu cơ sạch nữa. 

Khu vườn trồng toàn cây độc lạ: Mùa đông chỉ thấy tuyết, đến mùa xuân liền đâm chồi nở hoa tuyệt đẹp - Ảnh 3.

Có ai nhận ra đây là khoai tây không? Chính xác nó là giống "khoai tây độc" - cách mà Misilla gọi vì dù giống khoai tây này có màu sắc và hương vị rất lạ, cũng không mềm mà khá giòn khi luộc lên!

Little Miss Figgy - một trong những loại trái cây khi chín sẽ cho màu sắc rất đẹp. Misilla và con gái rất phấn khích khi được nếm thử chúng!

Rất nhiều cây trái độc lạ trong vườn

Khu vườn thực sự trông như thảm thực vật thu nhỏ

Khu vườn cũng được Misilla trồng nhiều loại cây thảo dược hoặc dùng để pha trà

Với Misilla, đây là một "công trình" được đầu tư công sức và kiến thức rất nhiều. Nó không chỉ đơn giản là nơi trồng những loại cây trái xum xuê, mà còn là nơi để cô trút những năng lượng không tích cực trong cuộc sống. "Khu vườn bây giờ, thực sự là một phần không thể thiếu trong gia đình của tôi!", Misilla chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

 Ảnh: IGNV

Theo Nguyễn Quỳnh Trang

Trí thức trẻ

Trở lên trên