MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý Nhã Kỳ khoe kho túi hiệu 50 tỷ: "Tôi từng mất chiếc túi vài trăm triệu vì không nhớ hết"

22-02-2024 - 11:28 AM | Lifestyle

"Tôi dùng đồ hiệu xong tôi chỉ bỏ vào túi rồi cất đi, chứ không quá tôn thờ các món đồ hiệu như một số người" – Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Lý Nhã Kỳ được biết đến là một nữ diễn viên kiêm doanh nhân khá thành đạt và giàu có, với khối tài sản kếch xù bao gồm nhiều bất động sản, kim cương, xe sang trị giá lên tới cả ngàn tỷ.

Như bao phụ nữ khác, ngoài bất động sản, xe sang, kim cương, Lý Nhã Kỳ cũng có đam mê sưu tập túi hiệu, đặc biệt là những chiếc túi hiệu đắt tiền có giá từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Lý Nhã Kỳ khoe kho túi hiệu 50 tỷ:

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã khiến công chúng sửng sốt khi khoe bộ sưu tập túi hiệu tại tư gia, với hàng trăm chiếc túi hiệu đủ màu sắc, kiểu dáng, đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới. Nữ diễn viên tiết lộ:

"Tôi đang có trên dưới 400 chiếc túi đủ kiểu đến từ những thương hiệu lớn trên thế giới, trị giá khoảng 50 tỷ đồng. Riêng góc chụp ở studio của tôi cũng khoảng 30 tỷ đồng.

Vì mua nhiều túi quá nên tôi không thể quản lý và nhớ hết số túi mình có, thành ra mất lúc nào cũng không biết. Có lần tôi mất một chiếc túi vài trăm triệu vì không nhớ hết, nhân viên báo mới biết.

Có những dòng túi tôi thích quá thì tự đặt người ta thiết kế riêng cho mình. Nếu để tính tổng số tiền cụ thể tôi chi cho túi xách thì không thể nhớ được nhưng ước chừng cũng ngốn đến 50 tỷ rồi.

Phần lớn túi tôi mua trong những chuyến công tác nước ngoài, cứ đi shopping thấy mẫu mới là lại gom về. Bây giờ ở nhà tôi, có đến 2 phòng chỉ để chất đồ thời trang mà thôi".

Nhìn kỹ bộ sưu tập túi hiệu của Lý Nhã Kỳ, nhiều khán giả phát hiện, có những kiểu túi bị trùng, chỉ khác màu. Lý Nhã Kỳ giải thích:

Lý Nhã Kỳ khoe kho túi hiệu 50 tỷ:

"Tôi sợ cảm giác nếu mua các mẫu túi mà chỉ coa một hai màu, rồi đến khi mặc một bộ đồ nào đó kiếm chiếc túi tông xuyệt tông cho hợp màu không tìm thấy thì sẽ rất khó chịu.

Bởi vậy, tốt nhất là tôi mua hết các màu của một mẫu để không phải lăn tăn khó chịu khi mặc một chiếc đầm mà lại thiếu mất màu đầm để phối. Ngay cả giày tôi cũng mua nhiều màu như thế luôn.

Vì có quá nhiều nên tôi không đủ thời gian để chăm sóc chúng. Cái này là thật hoàn toàn. Tôi không xem đó là những món đồ khiến mình phải lệ thuộc vào. Tôi coi đó chỉ là những món đồ phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Bởi vậy, tôi dùng đồ hiệu xong tôi chỉ bỏ vào túi rồi cất đi, chứ không quá tôn thờ các món đồ hiệu như một số người".

PV

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên