MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Màn flex của ông bố 3 con: "365 ngày đưa vợ đi làm, nói không với cờ bạc, đàn đúm, chỉ thích bên gia đình"

19-02-2024 - 20:55 PM | Lifestyle

Người chồng trong mơ của hội chị em là đây chứ đâu!

Kết hôn và sinh con là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời, chị em nào cũng mong sẽ lấy được người biết trân trọng, yêu thương, hướng về gia đình. Và chỉ cho tới khi có con thì những người mẹ bỉm sữa mới dám khẳng định bản thân có "lấy đúng chồng" hay không dựa vào biểu hiện của các ông bố!

Mới đây, ông bố 3 con có tên Phạm Hùng Thắng (sinh năm 1985, sống tại Hà Nội) có màn flex cực đỉnh khiến mọi chị em đều phải xuýt xoa. Từ khi lấy vợ, sinh con, anh Thắng trở thành người đàn ông của gia đình một cách trọn vẹn, điều mà không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được.

"Chợt thấy mình tuy là đàn ông đã có gia đình rồi, làm kinh doanh, bạn bè quan hệ rất nhiều nhưng 1 năm có 365 ngày thì phải tới 3xx ngày lái xe đi làm cùng vợ 5x ngày đưa hoặc đón vợ về 1 chiều, chỉ có dưới chục ngày vợ phải đi grab 2 chiều.

Màn flex của ông bố 3 con:
Màn flex của ông bố 3 con:
Màn flex của ông bố 3 con:
Màn flex của ông bố 3 con:

Cũng trong 365 ngày đó thì chỉ có 2-3 ngày là mình đi nhậu cùng anh em bạn bè 1 mình, hơn 36x ngày ở nhà với vợ con theo nguyên tắc: Đã về đến nhà thì ai rủ cũng không đi hoặc đã đi đâu là sẽ đi cùng vợ, bất cứ sự kiện nào được mời cũng hỏi vé của vợ như hình với bóng.

Điều này đã diễn ra được 13 năm nay kể từ ngày cưới nhau chính thức được về chung sống cùng nhà, có với nhau tới… 3 mặt con, 4 tầng, 5 bánh (flex nhẹ là tam nam bất phú).

Đây giống như một tính cách tự nguyện của bản thân mình chứ không phải do sợ vợ, chạn vương hay bất kể lý do ngoại cảnh nào tác động cả.

Nói chung là gần như nói không với cờ bạc, rượu chè, thuốc lá và đàn đúm, bù khú chén chú chén anh vừa mất thời gian vừa không lỡ bỏ vợ con ở nhà tự lo cho nhau còn mình thì đi đàn đúm và tiêu tiền tào lao, vô bổ, lãng phí", anh Thắng tâm sự.

Màn flex của ông bố 3 con:
Màn flex của ông bố 3 con:
Màn flex của ông bố 3 con:
Màn flex của ông bố 3 con:

Chia sẻ của ông bố 3 con khiến mọi người xuýt xoa, trầm trồ, khen chị vợ có số hưởng. Có người đàn ông tuyệt vời như vậy bên cạnh, chắc chắn vợ anh Thắng rất tự hào và hạnh phúc.

Chia sẻ thêm về câu chuyện của bản thân, anh Thắng giãi bày: "Thể hiện thì chỉ 1 lần hay đăng bức ảnh thì bị coi là làm màu, nhưng đi suốt hơn chục năm thì nó trở thành thói quen, niềm vui chứ không phải màu mè nữa.

Mình cũng có câu chuyện buồn trong tuổi thơ, từ đó mà ghét những người đàn ông cơ bạc, rượu chè, đi chơi bỏ vợ con ở nhà. Người phụ nữ phải lo toan bộn bề, nhỡ có chuyện gì chẳng may thì họ cũng phải xoay sở một mình rất tủi thân, cô quạnh. Thế nên lúc nào mình cũng muốn về nhà để giúp đỡ, bảo vệ vợ con.

Mình nỗ lực kiếm tiền cho sự an toàn, đầy đủ cùng gia đình. Càng gần vợ gần con càng muốn vợ con mình được sung sướng, trải nghiệm cuộc sống, có cơ hội học hành, phát triển trong môi trường tốt hơn.

Tất nhiên mình cũng có những nhược điểm như lười việc vặt trong nhà, dĩ nhiên vợ bảo làm sẽ làm ngay không cằn nhằn.

Áp lực của người đàn ông không đơn giản là kiếm tiền mà phải là biết dùng tiền đúng cho gia đình. Nhiều tiền mà không biết tiêu thì sớm nở tối tàn, nay có mai hết, nhiều tiền mà không dành thời gian cho vợ con là không được. Nhiều người mồm mép, tỏ ra yêu t hương nhưng lại lười kiếm tiền, chỉ thích an toàn thì cũng không trở thành người cha tốt trong mắt các con. Đã vậy còn rượu chè, cờ bạc lại càng không được".

Màn flex của ông bố 3 con:
Màn flex của ông bố 3 con:
Màn flex của ông bố 3 con:
Màn flex của ông bố 3 con:

Chị Thanh Mai, vợ anh Thắng cũng tự hào về chồng mình: "Mình xin xác nhận những điều chồng nói là thật 100% và còn hơn thế nữa ấy. 365 ngày thì 363 ngày đi cùng vợ từ nhà tới công ty, xuyên Việt, du lịch khắp nơi. Luôn chờ vợ dù bất cứ nơi đâu dù cả 11 tiếng làm đẹp. Mình cảm thấy cực may mắn khi được là vợ anh".

Ai cũng ngưỡng mộ gia đình nhỏ của anh Thắng, yêu nhau lấy nhau là duyên và biết giữ gìn, trân quý để có cuộc sống hạnh phúc là điều không dễ dàng. Đó là sự nỗ lực của cả 2 vợ chồng. Hy vọng câu chuyện của gia đình nhỏ sẽ là kinh nghiệm cũng như động lực cho những ông bố của gia đình nhân ngày đầu năm mới!

Theo An Chi

Phụ nữ số

Trở lên trên