MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẹ đơn thân gặp biến cố "chạm đáy": Tự thay đổi số phận ngoạn mục, lấy chồng kém 9 tuổi

28-12-2023 - 16:49 PM | Lifestyle

Đối với 1 người phụ nữ từng ly hôn thì người bạn đời họ chọn tiếp theo không phải cho họ mà cho con cái họ.

Sunny là bà mẹ 2 con khá nổi tiếng trên MXH Trung Quốc. Ở tuổi 30, cô đã trải qua hàng loạt cú sốc lớn như thất nghiệp, ly hôn, bệnh tật… Đó là thời điểm cô cảm thấy cuộc đời mình đã chạm đáy.

1 mình nuôi con 8 năm, vốn định sống như thế đến hết đời nhưng ở tuổi U40, sự xuất hiện của 1 người khiến cuộc sống Sunny đã hoàn toàn thay đổi.

Một loạt bất hạnh ập đến ở tuổi 32

Năm đó Sunny 32 tuổi, con trai cô chưa đầy 3 tuổi. Không biết sau này làm mẹ đơn thân sẽ khó khăn thế nào nhưng cô vẫn phải kết thúc cuộc hôn nhân này – một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc.

Mẹ đơn thân gặp biến cố "chạm đáy": Tự thay đổi số phận ngoạn mục, lấy chồng kém 9 tuổi- Ảnh 1.

Sunny trẻ trung xinh đẹp dù đã bước sang tuổi 40

Bà mẹ đơn thân chăm sóc con cái, quay cuồng với công việc nhưng vẫn học thêm điên cuồng vào ban đêm để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. May mắn vẫn chưa mỉm cười, Sunny bị chơi xấu ở công ty cô làm việc. Cô nhanh chóng vị sa thải. Không thể tin nổi ở tuổi 35 cô lại mất việc theo cách này.

Sau đó cô nghe theo lời 1 người bạn đến Thành Đô làm việc và cũng bị lừa hết tiền. Cô chọn làm freelancer để có nhiều thời gian dành cho con cái

Sunny trải lòng: "Cơ thể tôi cũng bắt đầu suy sụp do căng thẳng tinh thần. Tôi có vấn đề về tuyến giáp và tử cung, hàng tuần tôi phải đến bệnh viện khám và lấy thuốc.

Sau đó, tôi bắt đầu thử tập thể dục và trị liệu bằng chế độ ăn kiêng, đọc sách và tìm kiếm sự tư vấn tâm lý, nhưng không cách nào trong số đó có thể giải quyết được nỗi lo lắng của tôi về tương lai. Từ một người tự tin và lạc quan đến thiếu tự tin là một quá trình lâu dài và đau đớn.

Khi nghe các con nói rằng rất vui khi được mẹ đón sau giờ học mỗi ngày, điều đó dường như khiến tôi được an ủi. Nhưng khi nghĩ đến việc không có thu nhập và chồng cũ sẽ đón con về, tôi lại chìm trong nỗi lo thất nghiệp và thực sự hy vọng ai đó có thể chỉ cho mình hướng đi đúng đắn".

"Có lẽ chỉ trong hoàn cảnh tuyệt vọng tôi mới có thể sống sót, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng làm việc bán thời gian không lâu dài, tôi phải tự tạo cho mình một công việc có thể hoàn thành ở nhà. Ngoài thu nhập, công việc còn có những giá trị khác như chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ người khác.

Vì vậy, tôi bắt đầu học các khóa học về cách vượt qua những điểm bế tắc trong cuộc sống, bởi vì hoàn cảnh của tôi hôm nay có thể là vấn đề nan giải của nhiều người vào ngày mai. Nếu tôi có thể bước ra, chắc chắn tôi sẽ giúp được nhiều người", Sunny chia sẻ.

Mẹ đơn thân gặp biến cố "chạm đáy": Tự thay đổi số phận ngoạn mục, lấy chồng kém 9 tuổi- Ảnh 2.

Thời điểm nhận được chứng chỉ, cô hiểu rằng, ly hôn, thất nghiệp, khủng hoảng tuổi trung nên cũng không hề đáng sợ. Khi cải thiện tư duy, bạn có thể nói lời tạm biệt với lo lắng và bất hạnh.

Mối nhân duyên với chàng trai ngoại quốc kém 9 tuổi

Công việc mới đã giúp Sunny quen được người chồng hiện tại. Khi anh ngỏ lời, cô đã hỏi: "Tại sao anh lại chọn người phụ nữ hơn mình 9 tuổi?".

"Câu trả lời của anh khiến tôi thực sự sốc. Anh nói người phụ nữ ưu tú giống như rượu vang đỏ, càng lớn tuổi càng có giá trị. Điều anh ấy coi trọng là sự độc lập và trưởng thành của tôi, khả năng không ngừng hoàn thiện bản thân và lòng dũng cảm được là chính mình của tôi.

Anh ấy nói rằng tôi có thể tự mình chăm sóc đứa trẻ rất tốt và tôi là đối tác xuất sắc trong mắt anh ấy", Sunny nhớ lại.

Đối với 1 người phụ nữ từng ly hôn thì người bạn đời họ chọn tiếp theo không phải cho họ mà cho con cái họ. Sunny cảm động vì sự ân cần, kiên nhẫn của anh dành cho con mình. Anh đã chinh phục được cả 2 mẹ con bằng sự chân thành.

Mẹ đơn thân gặp biến cố "chạm đáy": Tự thay đổi số phận ngoạn mục, lấy chồng kém 9 tuổi- Ảnh 3.

Sunny không chia sẻ nhiều về người chồng Ấn Độ kém cô 9 tuổi

Ngày anh đưa Sunny về ra mắt, cô thật sự ngỡ ngàng vì gia đình anh đều chào đón mẹ con cô nồng hậu, không phân biệt tuổi tác, quốc tịch hay hoàn cảnh.

Năm 40 tuổi, Sunny sinh bé thứ 2 sau khi tái hôn. Khác với người chồng cũ, chồng ngoại quốc của Sunny rất tôn trọng vợ, anh luôn hỏi cô việc chăm sóc con, dạy dỗ hay chọn trường cho chúng.

"Chồng tôi nói 'vợ vui thì đời mới vui', nghĩa là chỉ có vợ vui thì gia đình mới hạnh phúc. Tôi nghĩ chỉ có gia đình hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc", Sunny chia sẻ.

Hiện tại, Sunny ở tuổi 42 rất thư thái tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Nhiều người cho rằng, sau khi làm mẹ, họ chỉ có thể chăm con và làm việc nhà, không có thời gian đi học, đi làm và cũng không có thu nhập ổn định cho riêng mình. Thực ra người mẹ nào cũng vậy, hạnh phúc là do chính mình tạo ra chứ không phải chờ đợi. Môi trường không thể thay đổi, chỉ có chính mình mới có thể thay đổi được mọi thứ.

Khi bạn đặt hạnh phúc của mình lên người khác, người khác sẽ quyết định số phận của bạn. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ để tạo ra hạnh phúc, bạn mới có thể trở thành một phiên bản tốt hơn và gặp được những người xuất sắc ở vị trí cao hơn.

Sunny mong câu chuyện của mình sẽ khiến phụ nữ cùng cảnh ngộ đang hoang mang, lo lắng sẽ nhìn thấy ánh sáng phía trước mà tiến lên bởi "Nếu bạn nở hoa, bướm sẽ bay tới".

Theo Ngọc Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên