MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẹ lái ô tô đưa các con "lên rừng, xuống biển", chuyến đi chẳng lên kế hoạch trước mà thành công không tưởng

24-03-2024 - 14:16 PM | Lifestyle

Với các bé, chuyến đi này chắc chắn sẽ là một phần tuổi thơ khó quên.

Đưa con ra ngoài chơi đem lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển của trẻ nhỏ, không chỉ giúp con tiếp xúc với những điều mới lạ không có trong sách vở mà còn gắn kết thêm tình cảm gia đình. Đó cũng là lý do mà chị Đỗ Hà (33 tuổi, sống tại Sài Gòn) đã quyết định cùng 2 con Gạo (5 tuổi) và bé nhỏ (3 tuổi) thường xuyên đưa các con đi chơi.

Cùng tham khảo chuyến đi của 3 mẹ con nhé:

Chuyến trải nghiệm đáng nhớ của 3 mẹ con

Mình tự lái từ Đà Nẵng về Sài Gòn, nhưng khác cung đường 1 chút, lần này chúng mình có ghé qua Măng Đen, Pleiku, Buôn Ma Thuột rồi quay về Nha Trang đi đuờng biển về.

Và tất nhiên trải nghiệm sẽ khác nên cũng thú vị hơn! Lần này vì do đi chuyển từng nơi hơi xa nhau nên các bé phải ngồi xe lâu hơn, thay vì 1-3 tiếng thì lần bé phải ngồi từ 4-6 tiếng! Ban đầu mình cũng lo ngại bé sẽ không thể ngồi lâu và sẽ la hết kêu gào, nhưng thật bất ngờ 2 bé rất chịu khó ngồi ngoan để mẹ lái không dừng nghỉ lần nào.

Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con

Trộm vía, vẫn là những cuốn sách, gấu bông đồ chơi mang theo thôi! Nhà mình nói không với điện thoại hoàn toàn vì mẹ có mỗi 1 cái xem đường rồi! Và khi đến nơi mình luôn canh giờ ngủ nghỉ cho bé nên suốt chuyến đi và sau khi về Sài Gòn thì các con vẫn khỏe mạnh, chơi vui như chưa bao giờ từng đi chơi dài ngày.

Trải nghiệm leo đèo nhiều và dài từ Măng Đen, Buôn Ma Thuột nên tay lái lên level. Có những đoạn cua trên đèo Phượng Hoàng cũng khó nha các mẹ! Tuy phải lái xe nhưng bao nhiêu cảnh đẹp vẫn lọt mắt hết vì đường tuy dài nhưng phải chạy chậm (40- 60km/h)! Nên vừa lái vừa ngắm dù trời siêu nắng và đẹp luôn.

Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con

Về phần ăn thì bị hạn chế vì 1 mình nên không được thưởng thức nhiều món, Nhưng phần chơi thì bao nhiêu nơi tham quan, cafe xinh hay góc đẹp thì 3 mẹ con đều tranh thủ ghé thăm khi đến từng nơi đi qua! Với các bé ngoài ngắm nhìn thì tận thưởng không gian, không khí chơi đùa với cát sỏi, cũng là 1 trải nghiệm thú vị! Đi qua từng nơi thấy nhiều thứ lạ lại hỏi mẹ, tất nhiên lúc đấy là vừa học vừa chơi mẹ con mình vui và càng gắn kết.

Tuy con "thất học" hơi nhiều nhưng chữ rồi sẽ biết, kiến thức vô hạn vừa học vừa chơi, quan trọng là thích nghi môi trường, hoàn cảnh, nếu có thể mình cũng rất thích lối sống xê dịch, nhưng hơi trễ rồi vì con trai năm nay cũng vào lớp 1 cần ổn định 1 chút.

Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con

Trong hành trình của 3 mẹ con, khoảnh khắc nhìn thấy 2 con chơi cùng nhau, lớn lên cùng nhau, rời xa thành phố ồn ào, nhộn nhịp, rời xa các thiết bị điện tử mình vui cực kì, và tất nhiên mẹ cũng thế, lo trông con thì không thể cầm điện thoại mà.

Chuyến đi không dự tính gì nhiều đến nỗi đêm ngủ mới nghĩ sáng mai đi đâu, đi tỉnh nào, đi cung đường nào, đến sáng hôm sau mới book khách sạn cho tối hôm đó. Nói chung là sống chậm đó các mẹ ạ.

Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con

Chắc các mẹ quan tâm đến chi phí thì ngoài tiền khách sạn, xăng xe thì cũng không tiêu hao nhiêu đâu vì đi 1 mình ăn uống chi tiêu không bao nhiêu ạ! Trong tất cả chuyến đi, mình ưu tiên khách sạn gần biển (đi bộ ra biển tầm 10-15 phút) trong trung tâm, không thuộc dạng nghỉ dưỡng vì giá khá cao và hầu như nếu nghỉ dưỡng thì chỉ ở cả ngày trong resort thôi. Mình thì gu biển công cộng vì vui, có đồ ăn, hay săn quán cafe check-in, tham quan thành phố, hay la cà nên chọn khách sạn sạch sẽ, êm ái, an toàn là ổn nhất.

Nếu có thể, hãy "vác" xe và dắt tay con mình lên và đi nha! Bai chồng vài tuần cho nhớ nhung nhau nha!

Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con

Sau đây là lịch trình mình, các mẹ lên đường nào!

22/2: Hà Nội - Quảng Bình.

23-28/2: Quảng Bình - Đà Nẵng 2 đêm.

28-29/2 : Đà Nẵng - Hội An 1 đêm.

29-1/3: Hội An - Măng Đen 2 đêm.

1-2/3: Măng Đen - Pleiku 1 đêm.

2-4/3: Pleiku - Buôn Ma Thuột 1 đêm.

4-6/3: Buôn Ma Thuột - Nha Trang 2 đêm.

6-7/3: Nha Trang - Phan Rí: 200km.

7/3-8/3: Phan Rí - Mũi Né.

8/3: Mũi Né - Sài Gòn.

Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con
Mẹ lái ô tô đưa các con

Chi phí đi chơi

- Chi phí khách sạn: 10 triệu.

- Xăng xe: 5 triệu.

- Ăn uống - vui chơi: 5 triệu.

Theo An Chi

Phụ nữ số

Trở lên trên