MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mời gia đình bạn gái đi ăn tối, tôi gọi 4 món cho 6 người, sắc mặt bạn gái lập tức thay đổi, đồ ăn bưng lên thì càng khó xử hơn

21-02-2024 - 11:35 AM | Sống

Không khí đang vui vẻ bỗng trở nên khó xử, đặc biệt là mẹ của bạn gái đã phải tỏ thái độ khá khó chịu.

Trong thời đại ngày nay, việc ăn uống đã trở thành một phần quan trọng của lối sống và sức khỏe của mọi người. Ngày càng nhiều người nhận thức được tầm quan trọng của chế độ ăn uống đúng cách đối với tình trạng sức khỏe và trạng thái tinh thần của họ.

Là một nhân viên văn phòng lâu năm, anh Vương Hiền (Trung Quốc) hiện đang có nguồn thu nhập ổn định. Anh đã quen bạn gái được hơn 1 năm. Cả hai đều làm việc ở thành phố lớn.

Quê của bạn gái ở nơi khác nên cặp đôi chưa bao giờ gặp bố mẹ nhau, nhưng lần này gia đình bạn gái anh Vương lên thành phố thăm con, đồng thời cũng ngỏ ý muốn xem môi trường làm việc và sinh hoạt của con gái.

Anh Vương hiểu rằng, có lẽ bố mẹ bạn gái đã biết về mối quan hệ của 2 người nên đến để gặp mặt con rể tương lai. Vậy là anh Vương cũng nhanh chóng thu xếp thời gian, dự định hôm đó sẽ mời cha mẹ của bạn gái đi ăn tối để ra mắt.

Thực ra từ lâu, anh Vương đã nghe bạn gái nói rằng mẹ của cô ấy là người sành ăn, thích nhất là thưởng thức đủ thứ đồ ăn ngon. Nếu muốn làm bà vui, tốt nhất nên mời đến những nhà hàng, quán ăn có chất lượng thật tốt. Sau khi tìm tòi đánh giá và bình luận trên mạng Internet một hồi, cả hai quyết định lựa chọn một nhà hàng ẩm thực Đông Bắc Trung Quốc để đặt bàn.

Mời gia đình bạn gái đi ăn tối, tôi gọi 4 món cho 6 người, sắc mặt bạn gái lập tức thay đổi, đồ ăn bưng lên thì càng khó xử hơn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường khi anh Vương lái xe đến đón gia đình bạn gái vào buổi tối hôm đó. Đoàn người di chuyển tới nhà hàng đã chọn, lấy bàn và ngồi vào chỗ. Vấn đề bắt đầu xảy ra khi họ quyết định gọi món ăn.

Anh Vương nghĩ rằng, vì gia đình bạn gái chưa thử ẩm thực Đông Bắc bao giờ, sẽ không có kinh nghiệm gọi món, nên anh đã quyết định các món ăn. Một bàn có 6 người mà anh chỉ gọi 4 món. Lúc này, sắc mặt của mẹ vợ tương lai dần thay đổi. Bà cho rằng nên gọi thêm đồ ăn, ít nhất mỗi người 1 món thì mới đủ.

Anh Vương can ngăn và nói "Gọi như vậy là đủ rồi dì ạ", mà không ngờ, trong lòng mẹ của bạn gái, anh đã trở thành một người đàn ông kẹt xỉ, không chịu tiêu pha. Bà trộm nghĩ: "Ra mắt gia đình vợ tương lai lần đầu mà đã tính toán tiết kiệm như vậy, liệu sau này lấy nhau rồi, cậu ta có đối xử tốt với con gái mình hay cũng bắt con gái phải nhịn ăn, nhịn mặc?"

Mời gia đình bạn gái đi ăn tối, tôi gọi 4 món cho 6 người, sắc mặt bạn gái lập tức thay đổi, đồ ăn bưng lên thì càng khó xử hơn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó một thời gian, đồ ăn bắt đầu mang lên. Tại nhà hàng này, các món ăn đều được chế biến với lượng thức ăn khá lớn. Trong đó có món cá hầm, gà nướng đều được mang lên nguyên con, đặt trên một chiếc bếp nướng cỡ nhỏ. May mắn, chỉ với 4 món mà bàn ăn đã được lấp đầy, tay nghề đầu bếp cũng rất tốt. Mọi người dùng bữa đầy đủ và ngon miệng.

Tuy nhiên, bầu không khí trên bàn ăn vẫn trở nên gượng gạo. Mọi người đều nói chuyện rất khách sáo và nhạt nhẽo. Anh Vương và bạn gái thỉnh thoảng thêm vào vài câu đùa cũng không giúp cải thiện tình trạng hơn chút nào. Sắc mặt bạn gái anh cũng dần trở nên tồi tệ, trong lòng không khỏi thầm oán trách: "Gọi thêm 1-2 món cho cha mẹ vui thì có làm sao mà phải cự nự, khiến bữa ăn trở nên lúng túng như vậy cơ chứ?!"

Sau bữa ăn, anh Vương cũng hiểu mình đã vô tình làm "mích lòng" mẹ vợ tương lai. Anh nhanh trí đưa họ tới công viên gần đó để thăm thú, tản bộ một vòng, rồi dẫn mọi người vào một quán cafe khang trang, sạch sẽ để dùng gọi một số món trà, bánh, đồ tráng miệng.

Mời gia đình bạn gái đi ăn tối, tôi gọi 4 món cho 6 người, sắc mặt bạn gái lập tức thay đổi, đồ ăn bưng lên thì càng khó xử hơn- Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, mẹ vợ tương lai của anh Vương mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà đã hiểu lý do anh không gọi nhiều món ăn ở nhà hàng, vừa tránh lãng phí thực phẩm, lại có thể đưa họ đi ăn tráng miệng ở nơi khác. Đặc biệt, dù bà thể hiện thái độ khó tính, anh vẫn nhiệt tình và thân thiện khi đối đáp với gia đình bạn gái chứ không tỏ vẻ giận lẫy, khó chịu gì. Điều này cho thấy, tình cảm giữa đôi trẻ rất tốt, con gái bà cũng được người ta trân trọng.

Sau buổi gặp mặt hôm nay, khi trở về, bà đã nhắn tin cho con gái để khen ngợi "chàng rể tương lai". Điều này khiến anh Vương và bạn gái đều rất vui mừng.

(*Nguồn: Sohu)

Thùy Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên