MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam diễn viên Việt 73 tuổi sống cô độc trong phòng trọ 6m2, không vợ con, kiệt quệ vì mắc bệnh ung thư

13-11-2023 - 09:15 AM | Lifestyle

Ở tuổi 73, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" Aly Dũng sống trong căn phòng trọ khoảng 6m2, không ai chăm sóc dù lâm bệnh nặng,

Đóng hơn 100 vai diễn vẫn nghèo khó vì chỉ toàn vai phụ

Aly Dũng tên thật là Huỳnh Dũng, mang trong mình 2 dòng máu Việt - Ả Rập Xê-út. Trong cuộc đời, nam diễn viên sinh năm 1950 đã đảm nhận hơn 100 vai diễn, nhưng đa phần là vai phụ, ít đất diễn. Vì thế, ông còn được gọi là nghệ sĩ chuyên đóng vai phụ của màn ảnh Việt.

Tuy làm nghệ thuật và được nhiều khán giả biết tới, nhưng cuộc đời của Aly Dũng lại đầy rẫy bi kịch. Ông vốn sinh ra trong gia đình giàu có, sống ở biệt thự với đầy đủ mọi điều kiện. Nhưng vào năm 20 tuổi, biến cố ập đến với nam diễn viên, đẩy cuộc đời ông chìm trong những tháng ngày đau khổ.

1574320181-152-img12-1573356822-width1920height2614

Diễn viên Aly Dũng

Khi ấy, mẹ Aly Dũng đột ngột bị tai nạn qua đời. Cha ông vì quá nhớ thương vợ nên bỏ bê các con, sự nghiệp cũng phá sản. Thế rồi một ngày, cha Aly Dũng đi theo người vợ sau, bỏ rơi ông cũng 14 người em ruột bơ vơ không nơi nương tựa. Là anh cả trong gia đình, Aly Dũng phải nuôi dạy các em thay cha.

Không đủ sức lo cho tất cả, nam diễn viên chỉ có thể chăm lo cho 4 người em nhỏ nhất. 10 người còn lại phải tự bươn chải kiếm sống.

Một ngày nọ, trong lúc bán quần áo ngoài chợ trời, Aly Dũng được nghệ sĩ Thành Trí phát hiện và mời đóng kịch. Sau này, ông có cơ hội tham gia nhiều đoàn kịch nổi tiếng như Cửu Long Giang, Kim Cương, Bạch Lan, đoàn kịch Vui.

page

Aly Dũng đóng hơn 100 vai nhưng đa phần là các vai phụ, một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất của ông là tên lính trong Biệt động Sài Gòn

Sau đó, Aly Dũng chuyển sang đóng phim. Ông từng vào vai tên lính cận vệ của Đại tá Sông trong phim Biệt động Sài Gòn, hay vai người nông dân Mã Đồng trong Án xưa tích cũ...

Tuy có thể đóng được nhiều dạng vai khác nhau nhưng chỉ là vai phụ, ít được mọi người biết đến nên thu nhập của Aly Dũng rất ít ỏi. Dẫu cố gắng chăm chỉ nhận show, song sau hơn 40 năm làm nghề, cuộc sống của ông vẫn vô cùng vất vả, nghèo khó.

Cuộc đời bi kịch nối tiếp bi kịch, tuổi xế chiều cô độc, lâm bệnh nặng gây xót xa

Ở tuổi 73, Aly Dũng hiện sống trong căn phòng trọ khoảng 6m2 do một học trò cũ thuê cho ông ở tạm trong vòng một năm. Nam diễn viên sống cô độc, không ai chăm sóc dù lâm bệnh nặng,

Thực ra, Aly Dũng đã từng lấy vợ, sinh con. Nhưng do không chịu nổi cảnh nghèo khổ, vợ ông đã bế con bỏ đi vài chục năm qua. Nghệ sĩ gạo cội cũng không còn ai thân thích, bởi những người em của ông đều đã lần lượt qua đời khi ông chưa bước qua 60 tuổi.

dien-vien-biet-dong-sai-gon-o-chuong-heo-co-nha-moi-don-tet-hinh-3

Cuộc sống của Aly Dũng vô cùng khó khăn

Trước đây, Aly Dũng có một căn hộ rộng 9m2 ở TP. HCM. Khi dịch Covid-19 bùng phát, vì không thể đi làm, ông đã bán hết đồ đạc trong nhà đi để có tiền ăn. Cuối cùng, cả căn nhà chỉ vỏn vẹn 9m2 ấy ông cũng phải bán nốt để tồn tại qua ngày.

Dù cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng Aly Dũng vẫn đam mê và muốn được tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Nào ngờ, xót xa thay, vào tháng 8 năm nay, ông phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Chia sẻ với Vietnamnet, nam diễn viên kể ban đầu ông bị sưng, nổi sần, các cục u lan khắp mặt. Khi vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám, ông bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 2. 3 tháng qua, Aly Dũng tích cực điều trị bệnh. Ông cho biết, chi phí lọc máu mỗi tuần hơn 6 triệu đồng, 1 tháng 24 triệu đồng.

400722519-1745196099315012-8421491134168078674-n-377-14100774

Hình ảnh của Aly Dũng khi được các nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung và Thụy Mười đến thăm

Vài năm gần đây, do tuổi già, sức yếu, Aly Dũng không được các đạo diễn liên hệ mời phim. Trong khi đó, số tiền này vượt quá khả năng kinh tế của ông. Vì ở một mình, không người thân thích, ông lâm vảo cảnh túng quẫn.

May thay, có một vài người bạn, đồng nghiệp đã ủng hộ tiền giúp ông chạy chữa. Mỗi ngày, Aly Dũng đều chắt chiu, chỉ dám ăn cháo ăn với nước tương để tiết kiệm phí sinh hoạt, dành tiền chạy chữa, nhưng tiền vẫn không thấm tháp vào đâu.

Aly Dũng tâm sự, dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng ông vẫn cố gắng chiến đấu với bệnh tật, ráng sống dù không biết ngày mai sẽ ra sao. Ông dự định khi sức khỏe ổn định hơn, sẽ đi bán vé số để trang trải sinh hoạt và chữa bệnh.

Trước hoàn cảnh éo le của Aly Dũng, nhiều khán giả không khỏi xót xa, tiếc nuối cho nam diễn viên Biệt động Sài Gòn một thời.

Theo Tuệ Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên