MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam thanh niên quần áo xuề xòa, ngồi chờ tàu về quê ăn Tết, nhưng biết danh tính thì ai cũng sững sờ

05-02-2024 - 13:56 PM | Sống

Nhiều người bất ngờ với sự giản dị đến xuề xoà của anh.

Mới đây những bức ảnh chụp một nam thanh niên mặc quần áo luộm thuộm, bộ dạng mệt mỏi bơ phờ, đang ngồi chờ tàu để về quê ăn Tết bỗng được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ chóng mặt. Trong lúc chờ tàu, nam thanh niên này có lúc thẫn thờ, có lúc lại nhăn mày. Chiếc túi anh đeo có những vệt bẩn rõ ràng, chiếc quần anh mặc cũng thế.

Nam thanh niên quần áo xuề xòa, ngồi chờ tàu về quê ăn Tết, nhưng biết danh tính thì ai cũng sững sờ- Ảnh 1.
Nam thanh niên quần áo xuề xòa, ngồi chờ tàu về quê ăn Tết, nhưng biết danh tính thì ai cũng sững sờ- Ảnh 2.
Nam thanh niên quần áo xuề xòa, ngồi chờ tàu về quê ăn Tết, nhưng biết danh tính thì ai cũng sững sờ- Ảnh 3.
Nam thanh niên quần áo xuề xòa, ngồi chờ tàu về quê ăn Tết, nhưng biết danh tính thì ai cũng sững sờ- Ảnh 4.

Bộ dạng xuề xoà của Vi Đông Dịch gây chú ý

Nhìn đồng túi lớn nhỏ anh mang theo, nhiều người sẽ nghĩ đây lại một người lao động xa quê, đang mong ngóng được trở về nhà đón Tết, sau một năm làm việc vất vả. Nhưng thực tế, đây không phải là người lao động chân tay mà lại là một trong những tri thức nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện tại - thiên tài Toán học Vi Đông Dịch, hiện là trợ lý giáo sư tại Đại học Bắc Kinh.

Vi Đông Dịch, sinh năm 1991, trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Bố của anh là Giáo sư ngành toán, trong khi mẹ là giáo viên tiếng Anh của ĐH Kiến trúc Sơn Đông (Trung Quốc).

Khi còn học trung học, Vi Đông Dịch đã nổi tiếng vì 2 lần giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế (IMO). Ở lần đầu tiên tham dự, anh dễ dàng giải được câu hình học phẳng khó nhất trong đề thi bằng phương pháp đại số thông thường, và dành số điểm tuyệt đối. ‏

‏Trong lần thứ 2 giành Huy chương Vàng IMO, Vi Đông Dịch còn vượt qua huyền thoại Tao Zhexuan - người cũng từng giành Huy chương Vàng IMO khi mới 12 tuổi. Ở một vòng thi quyết định, Vi Đôn Dịch chỉ mất 1 tiếng để tìm ra lời giải trong khi Tao Zhexuan mất tận 7 tiếng đồng hồ.

Nam thanh niên quần áo xuề xòa, ngồi chờ tàu về quê ăn Tết, nhưng biết danh tính thì ai cũng sững sờ- Ảnh 5.

Vi Đông Dịch

Ngoài 2 Huy chương Vàng IMO, Vi Đông Dịch còn đạt được vô số giải thưởng khác và trong cuộc thi nào cũng có màn thi đấu đè bẹp các đối thủ. Năm 2014, Vi Đông Dịch nhận bằng cử nhân tại Đại học Bắc Kinh, năm 2018 nhận bằng Tiến sĩ, giai đoạn năm 2017-2019 học nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Toán học Quốc tế Bắc Kinh và sau đó ở lại trường làm trợ lý giáo sư. Để miêu tả mức độ tài giỏi của Vi Đông Dịch, sinh viên Đạ học Bắc Kinh thường nói với nhau: "Bài toán nào không biết thì hỏi giảng viên, giảng viên không biết thì hỏi Vi Thần (biệt danh của Vi Đông Dịch), còn nếu Vi Thần cũng không giải được thì chắc chắn là đề sai".

Được biết Đại học Harvard từng gửi thư mời nhập học bậc tiến sĩ mà không cần tham gia kỳ thi đầu vào tới Vi Đông Dịch nhưng anh từ chối.

Ngoài tài năng với toán học, Vi Đông Dịch còn nổi tiếng bởi sự... lập dị! Anh tài giỏi nhưng chẳng quan tâm đến ngoại hình, chẳng quan tâm đến tiền bạc mà hoàn toàn chú tâm vào nghiên cứu và giảng dạy. Ở tuổi 33, anh cũng chưa có nhà có xe riêng như nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Được biết, mỗi tháng Vi Đông Dịch kiếm được 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng), cộng thêm trợ cấp và tiền thưởng, mức thu nhập hàng năm của "thiên tài lập dị" này là khoảng 600.000 NDT (khoảng 2,1 tỷ đồng). Tuy nhiên anh sống rất tiết kiệm, chi phí sinh hoạt hàng tháng chỉ 300 NDT (khoảng hơn 1 triệu đồng).

Vi Đông Dịch hiếm khi mua đồ mới, ăn mặc hết sức xuề xoà, chỉ ăn ở căng tin trường; các món thường ăn cũng chỉ là bánh bao, bánh mì với nước lọc,...

Theo Thanh Hương

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên