MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nàng dâu khoe thùng quà mẹ chồng gửi hàng tháng, những món đồ khiến bao người ngưỡng mộ, ghen tỵ

31-10-2023 - 10:03 AM | Lifestyle

Nàng dâu hạnh phúc khoe thùng quà quê bố mẹ chồng gửi mà cứ mỗi 2 tuần cô lại được “unbox” một lần. Nhiều chị em xem xong liền "xin vía".

Thùng quà chan chứa yêu thương bố mẹ chồng gửi cho nàng dâu 

Chạy theo guồng quay của cuộc sống, những đứa con rồi sẽ rời xa gia đình, từ các vùng quê đổ về thành phố mưu sinh. Trưởng thành rồi đi học, đi làm, lập gia đình, nhưng trong mắt bố mẹ, con cái vẫn luôn luôn được quan tâm, chăm sóc, yêu thương vô điều kiện.

Và tình thương yêu ấy, đối với bố mẹ chồng của chị Đoàn Thị Hồng Nhung (35 tuổi, quê Hải Phòng, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội) được thể hiện qua những thùng "hàng tiếp tế" cho con cháu 2 tuần một lần.

Theo chị Hồng Nhung, nhà chồng chị ở Mộc Châu (Sơn La). Cứ 2 tuần, chị đều được nhận những thùng quà "siêu to khổng lồ", rực rỡ sắc màu mà bố mẹ chồng gửi về Hà Nội. Tất cả đều là nông sản, thực phẩm sạch 100% thu hoạch trong vườn nhà.

Nàng dâu

Với chị Hồng Nhung, niềm hạnh phúc vô bờ chính là khi được "unbox" những thùng quà rực rỡ sắc màu.

Mùa nào thức nấy, mỗi khi thu hoạch, bố mẹ chồng chị sẽ dồn lại các loại rau trái, thịt, trứng, sữa... ngon nhất để dành gửi xuống Hà Nội.

Không chỉ là thực phẩm sạch để con cháu có bữa ăn chất lượng, những thùng quà ấy chính là tình cảm yêu thương đong đầy mà bố mẹ chồng Hồng Nhung dành cho con cháu.

"Nhà bố mẹ chồng mình có vườn rộng khoảng 3,5 hecta, trồng đủ thứ. Mùa này đang trồng khoai tây, có lúc trồng ngô, dưa mèo, bí ngô, su su.

Trước đây, ông bà trồng cả một đồi mận, mỗi mùa mận thu hoạch mấy chục tấn. Nhưng hiện giờ thì đã chặt hết mận do cây già, chỉ để lại một ít cây đủ ăn trong nhà. Bây giờ ông bà chuyển sang trồng hồng giòn.

Rồi ông nuôi lợn, gà, ngan, ngỗng, trồng bơ, chanh đào, cam, quýt, rau xanh, cà chua, dưa leo các loại đủ cả.

Có đợt mùa bơ ra quả nhiều quá, ông bà phải nhặt cho lợn ăn – lợn béo núc ních. Cứ 2 tuần ông bà lại gửi rau củ quả, gà, trứng, rồi sữa bò trang trại về cho cháu. Sữa tươi thơm nức, mình chỉ cần đun sôi lên là uống được.

Ông bà gửi nhiều đến nỗi có những khi rau trái không ăn kịp, mình phải đem cho hoặc bán bớt đi, nhưng ông bà vẫn cứ gửi như thế"- Nàng dâu Mộc Châu chia sẻ.

Nàng dâu

Theo chị Hồng Nhung, để có được những thùng quà đầy ắp, rực rỡ sắc màu gửi về đều đặn cho con cháu, bố mẹ chồng chị phải làm lụng vất vả, thức khuya dậy sớm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

Bố mẹ chồng chị còn dựng căn nhà nhỏ ở ngay trong vườn để tiện làm việc: "Những ngày trời nắng thì đỡ, còn mưa phùn rét buốt, sương muối mà bố mẹ chồng mình vẫn phải ra vườn chăm cây. Nhìn thành quả thì rất đẹp nhưng thật ra, ông bà vất vả lắm.

Nhiều người khuyên bố mẹ chồng mình bán vườn đi để an hưởng tuổi già, nhưng ông bà không nghe, muốn giữ lại mảnh vườn cho con cháu.

Mình từng về ở nhà chồng mấy tháng khi nghỉ sinh bé đầu, đúng vào mùa thu – đông. Thấy cảnh thì đẹp nên thơ đấy, nhưng nếu như mình, dân văn phòng bỏ phố về rừng thì không có dám vì vất vả quá"

Bật mí "bí quyết" để được bố mẹ chồng yêu thương 

Theo chị Hồng Nhung, chị và chồng quê Mộc Châu dường như sinh ra là để dành cho nhau, đến với nhau như thể định mệnh sắp đặt. 

Bởi khi quen nhau, họ chưa nảy sinh tình cảm nhưng cuối cùng, đi "một vòng trái đất" thì lại quay về bên nhau và gắn bó cả đời.

Nàng dâu

Khu vườn rộng 3,5 hecta của bố mẹ chồng chị Hồng Nhung ở Mộc Châu (Sơn La)

Cặp đôi quen nhau trong một lần đi leo núi - trekking Tà Chì Nhù (Yên Bái ). Dù thời điểm ấy cả hai đều chưa có người yêu nhưng mối quan hệ chỉ dừng ở mức tình bạn.

Mãi cho đến năm 2018, họ mới bắt đầu tìm hiểu và quyết định về chung nhà vào năm 2020. Với nàng dâu quê Hải Phòng, mỗi lần về nhà chồng, chị có ấn tượng cực kỳ đặc biệt:

"Nhà anh ở sâu trong đồi. Mình hay nói đùa anh ấy là "giai bản". Mấy anh shipper mà đi giao hàng thì bố chồng mình toàn phải đi đón. Những ngày đẹp trời, cảnh đồi núi đẹp mê ly.

Còn mình đợt về quê chồng ở cữ 4 tháng, số lần qua hàng xóm chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay vì cách nhau nửa con đồi, mình bế con đi không nổi. Ở đây sáng nào cũng được đánh thức bằng tiếng gà, ngan, ngỗng...

Nhà có nuôi tầm 100 con gà đẻ. Bọn này được thả leo đồi nên đẻ linh tinh. Sáng nào mình cũng phải "chạy đua" với mấy con chó đến mấy ổ gà tự phát để nhặt trứng."

Sau khi hết thời gian ở cữ, chị Hồng Nhung về Hà Nội làm việc. Chị may mắn được mẹ chồng và mẹ đẻ thay phiên nhau phụ giúp chăm con nhỏ.

Dù không sống chung với bố mẹ chồng, nhưng nàng dâu 8x luôn biết cách thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với bố mẹ.

"Tối nào ông bà cũng gọi điện gặp cháu. Mình ở xa nên cũng chỉ có thể nói chuyện, hỏi thăm bố mẹ chồng qua điện thoại.

Bố mẹ mình tính tiết kiệm lắm, ít khi sắm sửa gì cho bản thân. Cho nên mình thường xem bố mẹ thích gì, cần gì để mua tặng.

Mình thường thể hiện tình cảm bằng những hành động nhỏ như mua cho bà bộ mỹ phẩm, hoặc gửi bà mấy thứ lặt vặt như ấm đun nước, nồi chiên không dầu để thay đồ trong căn bếp"

Nàng dâu

Khu vườn ngập tràn rau trái là thành quả mà bố mẹ chồng chị Hồng Nhung quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời"

Theo Hồng Nhung, bố mẹ chồng chị rất tâm lý, yêu thương con cháu. Nhiều năm làm dâu nhưng giữa chị và bố mẹ chưa từng xảy ra mâu thuẫn.

Bởi bố mẹ chồng chị xem con dâu như con gái, luôn đối xử tâm lý, chỉ bảo con cháu nếu có gì chưa vừa lòng. Nhờ sự quan tâm chân thành mà các thành viên dành cho nhau mà gia đình luôn thuận hòa, êm ấm.

Theo Ngân Hà

Phụ nữ số

Trở lên trên