MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nàng “Lọ Lem” có 1-0-2 trong hoàng gia châu Âu: “Cưa đổ” hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên, xuất thân khiến gia tộc kịch liệt phản đối, cuối cùng lại chọn từ bỏ hào quang rồi tái hôn với người thường

13-03-2022 - 22:18 PM | Sống

Nàng “Lọ Lem” có 1-0-2 trong hoàng gia châu Âu: “Cưa đổ” hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên, xuất thân khiến gia tộc kịch liệt phản đối, cuối cùng lại chọn từ bỏ hào quang rồi tái hôn với người thường

Đây là câu chuyện có thật diễn ra trong cuộc hôn nhân của Đại công tử Louis của Luxembourg và Tessy Antony.

Khi nhắc đến hoàng gia Luxembourg, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh hoàng gia giàu có nhất Châu Âu. Tuy nhiên, hoàng gia này cũng có thể về nhất với danh hiệu hoàng gia "keo kiệt" nhất, bởi tiền chu cấp nuôi dưỡng cho cháu trai hoàng gia Luxembourg thậm chí còn không bằng một người bình thường.

Chuyện tình Lọ Lem

Chuyện tình lãng mạn về cậu con trai của Công tước Luxembourg đã từ bỏ ngai vàng vì cô gái mình yêu từ cái nhìn đầu tiên đã gây chấn động giới hoàng gia một thời.

Nàng “Lọ Lem” có 1-0-2 trong hoàng gia châu Âu: “Cưa đổ” hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên, xuất thân khiến gia tộc kịch liệt phản đối, cuối cùng lại chọn từ bỏ hào quang rồi tái hôn với người thường - Ảnh 1.

Đại công tử Louis (sinh ngày 3 tháng 8 năm 1986) là con trai thứ ba của Đại công tước Henri và Đại công phi Maria Teresa của Luxembourg. Louis đã gặp Tessy ở Cộng hòa Nam Tư cũ, nơi cô thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Luxembourg với vai trò một nữ quân nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tessy đã khiến Louis say đắm và sinh ra đứa con trai đầu lòng cho anh.

Chuyện tình giữa Tessy và Louis được ví như câu chuyện Lọ Lem phiên bản đời thực. Bởi Tessy Antony (sinh ngày 28 tháng 10 năm 1985) là con gái của một người thợ xây đã “đánh cắp” được trái tim của hoàng tử và hoàng tử đã bất chấp định kiến trong giới hoàng gia để giữ lấy tình yêu của mình.

Tình yêu "Lọ Lem" có vị gì?

Sau khi gặp gỡ nhau lần đầu tiên trong chuyến thăm các quân nhân của Đại công tử Louis, Tessy và Louis bắt đầu chuyện tình của hai người. Ngày 12 tháng 3 năm 2006, Tessy đã sinh ra Gabriel - con trai đầu lòng của Đại công tử Louis, cũng là cháu trai đầu tiên của Đại công tước Henri và Đại công phi Maria Teresa. Cậu bé được sinh ra tại một bệnh viện tư nhân và không có tước hiệu.

Ngày 29 tháng 9 năm 2006, Đại công tử Louis kết hôn với Tessy Antony tại Nhà thờ giáo xứ Công giáo La Mã Gilsdorf.

Nàng “Lọ Lem” có 1-0-2 trong hoàng gia châu Âu: “Cưa đổ” hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên, xuất thân khiến gia tộc kịch liệt phản đối, cuối cùng lại chọn từ bỏ hào quang rồi tái hôn với người thường - Ảnh 2.

Đám cưới của Hoàng tử Louis và Tessie Anthony


Nàng “Lọ Lem” có 1-0-2 trong hoàng gia châu Âu: “Cưa đổ” hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên, xuất thân khiến gia tộc kịch liệt phản đối, cuối cùng lại chọn từ bỏ hào quang rồi tái hôn với người thường - Ảnh 3.

Con trai đầu lòng của Louis và Tessa cũng có mặt trong hôn lễ

Tessy đã trở thành công chúa có địa vị được cho là có xuất thân thấp nhất trong hoàng gia sang trọng bậc nhất châu Âu. Còn Đại công tử Louis sau khi kết hôn đã từ bỏ quyền kế vị của mình. Tuy nhiên, Louis vẫn được lại tước hiệu “Đại công tử Luxembourg” còn Tessy và con trai đầu lòng của hai người - Gabriel chỉ được đặt họ là de Nassau và không có tước hiệu.

Một cái kết cổ tích?

“Và từ đó về sau, hoàng tử và Lọ Lem sống hạnh phúc với nhau mãi mãi…”

Thật tiếc, câu kết vừa rồi chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích, còn nơi mà chúng ta đang sống lại là thế giới thật.

Năm 2006, Louis và Tessy đều đang ở độ tuổi đôi mươi, họ kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi … trong mười năm.

Trong mười năm chung sống, Tessy và Louis có hai người con trai là Gabriel và Noah. Cũng trong mười năm này, Tessy không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ học vấn và đóng góp cho xã hội.

Từ năm 2005 đến năm 2009 Tessy đã tham dự một số khoá đào tạo và các bài giảng liên quan đến các chủ đề "Giáo dục và tâm lý học". Đến năm 2014, Tessy tốt nghiệp từ Richmond, Đại học Quốc tế Hoa Kỳ tại London với bằng cử nhân quan hệ quốc tế. Cùng với đó, Tessy đã lấy bằng thạc sĩ từ SOAS, Đại học London.

Bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, Tessy đã trở thành một nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội tích cực. Cùng với đó, Tessy cũng nhận thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa mình và chồng - Louis.

Đại công tử Louis xuất thân từ hoàng gia Luxembourg - một trong những hoàng gia sang trọng bậc nhất châu Âu. Quan điểm sống của Louis và Tessy vốn đã khác nhau từ đầu, qua thời gian, khoảng cách giữa hai người càng lớn hơn.

Nàng “Lọ Lem” táo bạo

Khi không còn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của chính mình, Tessy đã quyết định từ bỏ thân phận “Lọ Lem” để tự quyết định cuộc đời của bản thân.

Nàng “Lọ Lem” có 1-0-2 trong hoàng gia châu Âu: “Cưa đổ” hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên, xuất thân khiến gia tộc kịch liệt phản đối, cuối cùng lại chọn từ bỏ hào quang rồi tái hôn với người thường - Ảnh 4.

Đầu năm 2017, Tessy ly thân với chồng. Sau đó không lâu, Tessy bắt đầu đệ đơn ly hôn. Đây được cho là một quyết định táo bạo gây chấn động một thời với giới hoàng gia.

Yêu cầu ly hôn của Tessy là giành quyền nuôi hai con trai, và Louis phải trả 1,5 triệu bảng Anh tiền cấp dưỡng và một ngôi nhà mới cho ba mẹ con. Tessy quả là một người phụ nữ bản lĩnh nhưng hoàng gia vẫn có quyền lực của hoàng gia - thứ mà một người bình thường như Tessy không thể vượt qua.

Sau khi vụ kiện giằng co suốt 2 năm, tòa án Luxembourg đã đưa ra phán quyết cuối cùng: Louis chu cấp 75 bảng/tuần cho mỗi cậu con trai của mình, tương đương 400 USD/tháng. Louis sẽ cấp một ngôi nhà cho Tessy và hai con trai, nhưng ngôi nhà không thuộc sở hữu của Tessy và phải trả lại cho Louis sau khi hai đứa trẻ tròn 18 tuổi.

Ngay khi bản án được đưa ra, tất cả mọi người đều xôn xao: đây có lẽ là hoàng gia kiêu ngạo nhất, keo kiệt nhất với cháu trai ruột của mình.

Vậy tại sao tòa án Luxembourg có thể đưa ra phán quyết như vậy?

Phía tòa án cho biết, mặc dù Louis là hoàng tử nhưng đã từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng, thu nhập chính dựa vào công việc cố định với mức lương trên trung bình một chút.

Ngược lại, sự nghiệp của Tessy đã vượt xa Louis từ lâu. Với tư cách là người sáng lập tổ chức phi chính phủ giáo dục quốc tế, cô có mức lương hàng năm không dưới 75.000 bảng/năm, tương đương hơn 2,2 triệu USD/năm.

Cái kết viên mãn chẳng cần cổ tích

Sau khi ly hôn với Đại công tử Louis, Tessy chọn cách vượt qua những khó khăn của cuộc đời bằng cách mở rộng lòng ra chia sẻ với mọi người. Bên cạnh công việc kinh doanh và làm mẹ, Tessy Antony có rất nhiều hoạt hướng về cộng đồng. Cô đã xây dựng 4 ngôi trường dành cho phụ nữ và trẻ em nghèo ở các nước Sierra Leone, Uganda và Thái Lan.

Hiện tại, có thể nói Tessy đã có được hạnh phúc của đời mình. Cô đã kết hôn cùng Thạc sĩ về kỹ thuật điện từ ETH Zurich - người sở hữu hai công ty với hơn 600 nhân viên.

Thân phận hiện tại của Tessy có thể không sánh bằng hào quang của hoàng gia Luxembourg, nhưng đổi lại, cô đã có được bình yên và hạnh phúc bên người bạn đời và những đứa con cùng một sự nghiệp rực rỡ.

Tổng hợp

https://cafef.vn/nang-lo-lem-co-1-0-2-trong-hoang-gia-chau-au-cua-do-hoang-tu-tu-cai-nhin-dau-tien-xuat-than-khien-gia-toc-kich-liet-phan-doi-cuoi-cung-lai-chon-tu-bo-hao-quang-roi-tai-hon-voi-nguoi-thuong-20220310230931414.chn

Thanh Lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên