MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ hưu, sống nhờ lần lượt nhà 3 đứa con, người đàn ông 75 tuổi "ân hận": Về già nhất định phải có 2 thứ

06-11-2023 - 15:15 PM | Sống

Nghỉ hưu, sống nhờ lần lượt nhà 3 đứa con, người đàn ông 75 tuổi "ân hận": Về già nhất định phải có 2 thứ

Về già, khi chỉ còn 1 mình, nhất định bạn phải có trong người 2 thứ này, nếu không sẽ cô đơn và khó khăn biết bao nhiêu.

‏Ông Lý (75 tuổi, Trung Quốc) cả đời cần cù, chăm chỉ làm việc. Ông cống hiến cả thanh xuân, mồ hôi, nước mắt của mình cho gia đình và con cái. Ông gần như không nghĩ đến việc nghỉ hưu, hay trông cậy vào sự hỗ trợ của các con. ‏

‏Tuy nhiên, khi thực sự bước vào tuổi già, ông thấy mình cô đơn. Ông cần sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình, con cái. Sức khỏe và tinh thần của ông khi về tuổi xế chiều không đẹp như đã tưởng tượng. ‏

photo-1699255944043

Ảnh minh họa

‏Ông Lý có 3 người con, con trai cả đi làm xa, hiếm khi về nhà. Con trai thứ và con gái út của ông ở gần nhưng đều đã có gia đình và công việc riêng. Vợ ông Lý đã qua đời cách đây 5 năm, sống ở nhà một mình khiến ông cảm thấy tủi thân, cô đơn và hoài niệm những điều tốt đẹp trong quá khứ. ‏

‏Khi ông bắt đầu hết khả năng lao động, 3 người con cũng đã bày tỏ, chúng sẽ thay phiên nhau chăm sóc và chu cấp phí sinh hoạt để ông sống thoải mái. Thời gian trôi qua, sự quan tâm và chăm sóc ấy không còn được duy trì tốt nữa. Các con của ông đều bận, chi phí sinh hoạt cũng ngày một giảm dần. Ông Lý bắt đầu thấy cô đơn, bất lực và nhớ nhung những khoảng thời gian hạnh phúc đã qua. ‏

‏Một thời gian sau, ông Lý đột ngột đổ bệnh và phải nhập viện để cấp cứu. Thế nhưng cả 3 đứa con của ông đều nói rằng chúng rất bận rộn và không có thời gian chăm sóc cho bố. ‏

‏Ông cảm thấy bất lực, không còn nữa chọn nào khác nên ông đành phải thuê 1 bảo mẫu. Tuy nhiên giá thuê người chăm sóc cũng không hề rẻ, tiền tiết kiệm của ông nhanh chóng cạn kiệt. 

‏Ông vô cùng hối hận khi chưa chuẩn bị tiền tiết kiệm cho tuổi già. Công việc của ông cũng không có lương hưu, khiến ông toàn toàn mất hết cả khoảng thu nhập. ‏

photo-1699255944858

Ảnh minh họa

‏Trong khoảng thời gian nằm viện, ông đã cảm nhận sâu sắc sự bất lực, cô đơn và nghèo khổ trong những năm tháng cuối đời. Ông bắt đầu suy nghĩ và ngẫm ra, chúng ta nên chuẩn bị sẵn tinh thần khi xảy ra tình huống như thế này. ‏

‏Dù không có sự chăm sóc của con cái, gia đình, bản thân muốn sống tốt thì nhất định phải có lương hưu và tiền tiết kiệm. Nếu có ốm đau, có phải sống một mình thì có 2 điều này, ta vẫn sẽ sống tốt hơn. Ông hy vọng, câu chuyện của mình sẽ trở thành lời cảnh tính cho mọi người để chuẩn bị một tương lai tốt hơn. ‏

‏Khi về già, bạn thực sự cần chuẩn bị sẵn tinh thần cho những việc khó khăn nhất, khi ốm đau bệnh tật hay khi cô đơn một mình. Ta nên chuẩn bị sẵn một khoản tiền khi còn trẻ, để sau này có thể tự lo cho mình và để nó không biến thành gánh nặng với con cái. 

Tùng Chi

Phụ Nữ Số

Trở lên trên