MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông bỏ 15 năm để học 2 trường Đại học hàng đầu đất nước tỷ dân, cái kết hiện tại gây bất ngờ

28-09-2023 - 08:52 AM | Sống

Người đàn ông bỏ 15 năm để học 2 trường Đại học hàng đầu đất nước tỷ dân, cái kết hiện tại gây bất ngờ

Một người đàn ông đến từ Trung Quốc quyết tâm theo đuổi sự nghiệp học hành nhiều năm, cuối cùng anh đỗ cả 2 trường Đại học hàng đầu đất nước tỷ dân.

Võ Thiện Lưu là người được nhắc tới trong 1 bài đăng trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc. Sau nhiều năm theo đuổi con đường tri thức, người này vẫn quyết định thi đỗ bằng được trường Đại học Bắc Kinh. Tuy nhiên, cuộc sống của người này gây bất ngờ vì rẽ sang hướng mới.

Mong muốn trở thành sinh viên Đại học Thanh Hoa

Võ Thiện Lưu sinh ra trong 1 gia đình tri thức. Bố mẹ anh đều làm việc ở 1 ngôi trường thuộc tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Sau này, chị gái cũng theo nghề nhà giáo giống như bố mẹ. Nhờ xuất thân từ gia đình hiếu học nên hồi nhỏ người này đã rất chăm chỉ, đam mê đọc sách, tìm hiểu các kiến thức thực tế.

Hồi nhỏ, Võ Thiện Lưu chứng kiến bố mẹ và chị gái đều làm việc rất vất vả ở quê hương nhưng thu nhập lại không hề cao. Vì vậy, anh sớm ý thức được rằng mình cần học ở các ngôi trường danh tiếng, có công việc và thu nhập ổn định. Bên cạnh việc giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, Võ Thiện Lưu luôn chú tâm vào việc học. Anh thường tìm tòi kiến thức ở sách vở, ngoài thực tế cuộc sống và thông qua người thân, người quen…

Tháng 6 năm 2000, Võ Thiện Lưu chính thức tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, vì quá lo sợ và thiếu tự tin nên anh không trúng tuyển trường đại học nào. Sự việc này khiến Võ Thiện Lưu sống trong nỗi ám ảnh thời gian dài. Tuy nhiên, sau đó 1 năm, anh quyết tâm thi lại đại học, cuối cùng đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh.

Người đàn ông bỏ 15 năm để học 2 trường Đại học hàng đầu đất nước tỷ dân, cái kết hiện tại gây bất ngờ - Ảnh 1.

Như bao người khác, Võ Thiện Lưu có nguyện vọng của riêng mình. Ảnh minh họa: Internet

Đối với Võ Thiện Lưu, môi trường học tập này rất ổn. Anh được tiếp xúc, học hỏi từ nhiều người giỏi giang và sớm trưởng thành. Tuy nhiên, từ trước tới nay người đàn ông này có 1 nguyện vọng lớn lao nhất là đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa. Bởi vậy, khoảng thời gian học tại Đại học Bắc Kinh, Võ Thiện Lưu không thực sự chú tâm. Anh thường ao ước được học tại ngôi trường danh giá Đại học Thanh Hoa nhưng không có điều kiện kinh tế. Bởi vậy, người đàn ông 8x chọn gắn bó với ngôi trường mình đã thi đỗ và hy vọng rằng sẽ có 1 tương lai tốt đẹp.

Vào năm 2005, Võ Thiện Lưu tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh. Đây là lúc anh phải tự đi tìm công việc phù hợp với bản thân mình. Anh vật lộn trong xã hội để tìm công việc ổn định nhưng mọi sự không như mong muốn. Võ Thiện Lưu được nhận vào 1 công ty làm việc nhưng đồng lương tại đây không đáp ứng được nhu cầu của anh. Vì vậy, sau khoảng 1 năm, anh quyết định nghỉ việc, tìm hướng đi mới cho mình.

Sau khi thất nghiệp, mong muốn được học tại trường Đại học Thanh Hoa của Thiện Lưu lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Lúc này, anh bày tỏ mong muốn với bố mẹ và thật bất ngờ, anh được phụ huynh ủng hộ. Lúc này, người đàn ông 8x như “hổ mọc thêm cánh”, quyết định sẽ ôn thi lại đại học và nhất định phải trúng tuyển Đại học Thanh Hoa.

Nghề nghiệp hiện tại gây bất ngờ

Thời gian đầu, Võ Thiện Lưu trúng tuyển rất nhiều trường Đại học nhưng lại không có ngôi trường mình mong muốn. Tuy chán nản nhưng người đàn ông này vẫn 1 mực quyết tâm đạt được mục tiêu. Tới tận năm thứ 7 tính từ lúc thi lại, anh mới giành được “tấm vé” vào trường. Năm 2014, khi nhận được giấy báo nhập học, Võ Thiện Lưu phấn chấn hơn bao giờ hết. Anh nhanh chóng sắp xếp hành lý lên Bắc Kinh nhập học. Dù học Đại học ở tuổi ngoài 30 nhưng Võ Thiện Lưu vẫn vô cùng phấn khích.  

Sau 4 năm học, Võ Thiện Lưu ra trường với tấm bằng xuất sắc. Anh rất tự hào về bản thân vì nhiều năm nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu. Nhiều người nhìn vào Võ Thiện Lưu và luôn ghen tỵ với kết quả mà anh đạt được. 

Người đàn ông bỏ 15 năm để học 2 trường Đại học hàng đầu đất nước tỷ dân, cái kết hiện tại gây bất ngờ - Ảnh 2.

Ngoài 30 tuổi, Thiện Lưu nhận được giấy mời nhập học Đại học Thanh Hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đường công danh sự nghiệp của người đàn ông ngoài 30 tuổi có vẻ không mấy suôn sẻ. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa thường có tương lai xán lạn, có công việc lương cao, tỷ lệ cạnh tranh khủng. Thế nhưng Thiện Lưu lại ngược lại. Dù xuất thân từ một trường Đại học danh tiếng nhưng tình hình việc làm của anh không mấy khả quan. Vì đã quá 35 tuổi nên Thiện Lưu không được dự thi công chức, anh mất đi quá nhiều cơ hội vì tuổi tác cách quá xa so với 1 sinh viên vừa ra trường.

Sau cùng, Võ Thiện Lưu quyết định trở về quê hương và làm 1 giáo viên dạy cấp trung học cơ sở. Dần dà, anh cũng quen với công việc của mình ở quê nhà, dồn mọi tâm huyết và trí tuệ vào đó. Hiện tại, thầy giáo họ Võ cũng không có ý định sẽ thay đổi công việc hay tìm kiếm 1 cơ hội nào đó xa vời. Anh gắn bó với nghề giáo và nhận thấy chỉ cần mình tâm huyết và trách nhiệm thì có thể làm bất kể công việc nào. Thiện Lưu cũng khẳng định bản thân muốn thi đỗ Đại học Thanh Hoa đơn giản là vì muốn trải nghiệm môi trường giáo dục ấy.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên