MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông ở nhà 10 tỷ đồng, đi xe sang Aston Martin “giảm giá” nhưng ai tới nhà cũng ngỡ ngàng về “thân thế” thực sự

30-07-2023 - 23:56 PM | Lifestyle

Người đàn ông ở nhà 10 tỷ đồng, đi xe sang Aston Martin “giảm giá” nhưng ai tới nhà cũng ngỡ ngàng về “thân thế” thực sự

Người đàn ông Nhật Bản này chia sẻ anh mua chiếc Aston Martin trị giá hơn 3 tỷ đồng chỉ vì tình cờ thấy nó được giảm giá, mua nhà cũng phải nằm ở vị trí đắc địa nhìn ra Disneyland Tokyo.

Ngôi nhà đắt tiền khiến ai tới thăm cũng hốt hoảng

Người đàn ông Nhật Bản Ikeda, 37 tuổi xuất hiện trên một chương trình truyền hình trong nước với vẻ bề ngoài chỉn chu, toát lên sự ưu tú. Ikeda sở hữu căn hộ gần 62 triệu yên (hơn 10 tỷ đồng) ở Tokyo, nơi bất động sản đắt đỏ bậc nhất cả nước. Căn hộ của người đàn ông này nằm ở tầng 31 trong tòa nhà 33 tầng, nơi chủ yếu chỉ giới nhà giàu mới đủ tiền mua. View nhìn từ nhà Ikeda có thể nhìn thấy toàn cảnh Tokyo, ngắm pháo hoa hoặc nhìn ra Disneyland.

Người đàn ông ở nhà 10 tỷ đồng, đi xe sang Aston Martin “giảm giá” nhưng ai tới nhà cũng ngỡ ngàng về “thân thế” thực sự - Ảnh 1.

Người đàn ông ở nhà 10 tỷ đồng, đi xe sang Aston Martin “giảm giá” nhưng ai tới nhà cũng ngỡ ngàng về “thân thế” thực sự - Ảnh 2.

Tòa nhà nơi Ikeda sống

Ikeda tiết lộ vì “tình cờ” nhìn thấy chiếc ô tô Aston Martin trị giá 20 triệu yên (hơn 3 tỷ đồng) đang giảm giá nên quyết định mua ngay lập tức. Nếu không biết về Ikeda, ai cũng nghĩ anh thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu ở Nhật Bản. Chỉ khi ghé thăm ngôi nhà của người đàn ông này, sự thật mới được phơi bày.

Người đàn ông ở nhà 10 tỷ đồng, đi xe sang Aston Martin “giảm giá” nhưng ai tới nhà cũng ngỡ ngàng về “thân thế” thực sự - Ảnh 3.

Nhà của Ikeda chỉ có thể dùng từ “hỗn loạn” để miêu tả. Giày dép chất đống ở hành lang, ngay từ lối vào đã “tắc nghẽn”. Bước vào trong nhà ai cũng hoảng hốt vì đồ đạc chất đống trên mặt đất, quần áo vương vãi khắp mọi nơi. Khu vực phòng khách và bếp như thể một bãi rác lớn vì đồ đã qua sử dụng nhưng không ai vứt đi. Bát đĩa bẩn chưa rửa, vỏ hộp mì còn sót lại,... cảnh tượng khiến người xem truyền hình hoảng hốt.

Sống trong căn nhà này, nếu muốn đi từ phòng khách ra ban công phải đi từng bước một nếu không có thể giẫm phải đồ thừa, chai lọ rỗng. Chính vì sự bừa bộn này mà ít ai để ý giá trị những món đồ trong nhà, trong đó đáng chú ý có chiếc ghế của thương hiệu nội thất hàng đầu của Ý Cassina có giá ít nhất 400.000 yên (67 triệu đồng). Ikeda còn có một hộp đựng đồng hồ từ những thương hiệu cao cấp như Cartier, Breguet, OMEGA… tổng giá trị cũng phải lên tới khoảng 10 triệu yên (1,6 tỷ đồng).

Người đàn ông ở nhà 10 tỷ đồng, đi xe sang Aston Martin “giảm giá” nhưng ai tới nhà cũng ngỡ ngàng về “thân thế” thực sự - Ảnh 4.

Người đàn ông ở nhà 10 tỷ đồng, đi xe sang Aston Martin “giảm giá” nhưng ai tới nhà cũng ngỡ ngàng về “thân thế” thực sự - Ảnh 5.

Người đàn ông ở nhà 10 tỷ đồng, đi xe sang Aston Martin “giảm giá” nhưng ai tới nhà cũng ngỡ ngàng về “thân thế” thực sự - Ảnh 6.

Ngôi nhà không một chỗ trống vì bừa bộn rác của Ikeda

Kể từ khi chuyển tới căn nhà này, người đàn ông 37 tuổi chưa bao giờ vứt rác, không dọn dẹp và cũng chẳng quan tâm đến đống bừa bộn . Lý do anh đưa ra còn khiến khán giả và tổ sản xuất chương trình khó hiểu hơn: “Tôi là một người rất thiếu kiên nhẫn”, vậy nên chỉ mất vài phút đổ rác Ikeda cũng thấy rắc rối.

Sự thật về người đàn ông “thành đạt, ưu tú”

Có nhiều người đặt câu hỏi vì sao giàu có như Ikeda lại không bỏ tiền tìm người đến dọn nhà. Thế nhưng trên thực tế người đàn ông này không giàu có như vẻ bề ngoài, chỉ là một nhân viên bình thường làm trong lĩnh vực xây dựng. Thu nhập hàng tháng không quá cao, chỉ từ 200.000 - 300.000 yên (33-50 triệu đồng).

Sau khi trả xong 200.000 yên tiền thế chấp để mua nhà, số tiền còn lại của anh thậm chí còn chẳng đủ trang trải chi phí sinh hoạt chứ đừng nói đến việc bỏ tiền ra tìm người dọn dẹp nhà cửa.

Ikeda thừa nhận mình mua những thứ đồ đắt tiền để bản thân có thể làm quen với người của giới thượng lưu dễ dàng hơn. Anh từng cảm thấy vô cùng tự ti khi tụ tập với những người bạn cũ nay đã giàu có mà bản thân không thể hòa nhập nổi. “Địa vị xã hội của tôi rất khác với họ, vậy nên tôi tìm cách để gần gũi họ nhất có thể”, Ikeda nói.

Người đàn ông ở nhà 10 tỷ đồng, đi xe sang Aston Martin “giảm giá” nhưng ai tới nhà cũng ngỡ ngàng về “thân thế” thực sự - Ảnh 7.

Người đàn ông 37 tuổi thừa nhận muốn tiếp cận người giàu nên cố gắng mua xe sang, mua đồng hồ đồ hiệu

Thế nhưng người đàn ông này nhận ra việc mình làm hết sức phù phiếm, dù dốc cạn hầu bao, vay nợ để “đắp” lên người những món đồ đắt tiền thì thực tế anh vẫn chẳng thể trở thành người giàu. Thậm chí người môi giới trước khi bán căn nhà tầng 31 cho anh cũng từng lên tiếng ngăn cản vì biết mua nó sẽ khiến Ikeda khó khăn về mặt tài chính.

Vì cảm giác muốn “hơn người” bồng bột, Ikeda khi ấy vẫn sẵn sàng ký hợp đồng mua nhà. Điều an ủi duy nhất là trong 2 năm, căn hộ của người đàn ông này đã tăng giá trị khoảng 30%, xét cho cùng cũng là một khoản đầu tư tốt. Tuy vậy, nhiều khán giả nhận xét lối sống theo đuổi sự hào nhoáng bên ngoài của Ikeda một ngày sẽ khiến Ikeda kiệt sức vì không ai có thể mãi thể hiện hình ảnh không phải tính cách chính mình. Ikeda “đạo mạo, thành đạt” vốn dĩ không có thật mà chính không gian sống khó thở, bừa bộn bên trong căn hộ đắt đỏ mới thể hiện đúng nhất con người của anh.

Bài/ Ảnh: Toutiao

Kim Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên