MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người mẹ tuyệt vọng tìm con gái mất tích trong vụ giẫm đạp chết chóc ở Seoul: Đi khắp các bệnh viện mong thấy con

30-10-2022 - 13:52 PM | Tài chính quốc tế

Người mẹ tuyệt vọng tìm con gái mất tích trong vụ giẫm đạp chết chóc ở Seoul: Đi khắp các bệnh viện mong thấy con

Lần cuối cùng cô Ahn Yeon-seon nhìn thấy con gái 19 tuổi là khi cô gái xin tiền mẹ đi chơi lễ hôm 29/10 với bạn trai.

Vài giờ sau, Ahn nhận được cuộc gọi từ bạn trai cô gái nói rằng con bà đã chết trong vụ giẫm đạp kinh hoàng đêm Halloween ở trung tâm Seoul. Cô gái nhiều khả năng nằm trong số 151 người thiệt mạng trong thảm kịch tại Itaewon.

Nói với hãng tin Yonhap, bà cho biết con gái Seol Ye-sol muốn đánh dấu dịp lễ đặt biệt này vì bạn trai cô sắp lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. 7 giờ sau khi gặp con gái lần cuối, bạn trai Ahn gọi tới và khóc nghẹn. Chàng trai trẻ cho biết người yêu mình đã mắt kẹt “dưới một đống người’ trong suốt một giờ và anh cố gắng kéo cô khỏi đám đông nhưng không thể.

Người mẹ tuyệt vọng tìm con gái mất tích trong vụ giẫm đạp chết chóc ở Seoul: Đi khắp các bệnh viện mong thấy con - Ảnh 1.

Kể từ sau cuộc gọi đó, Ahn đi khắp các bệnh viện ở Seoul để tìm kiếm tung tích con gái mình. Dù hoàn toàn tuyệt vọng nhưng bà vẫn mong có thể có thông tin chính xác nhất về con, càng sớm càng tốt. Hiện tại, người mẹ tuyệt vọng đang ở Bệnh viện Đại học Soonchunghyang, nơi nhiều nạn nhân được đưa tới.

Dù mới chỉ 19 tuổi nhưng con gái của cô Ahn đã làm việc để giúp đỡ gia đình và nuôi dạy các em. Không may, cha của cô gái trẻ mất sớm và Seol phải cùng mẹ gánh vác gia đình. 

“Tôi sẽ tiếp tục tìm con ”, cô Ahn nói.

Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Seoul đang xử lý hàng nghìn tin báo về người mất tích. Tính đến 12h đêm qua, có ít nhất 3.580 báo cáo về người mất tích được gửi tới cảnh sát. Hiện tại, Seoul đã thiết lập một phòng tình huống đặc biệt để có thể hỗ trợ các gia đình trong hành trình tìm kiếm người thân.

Những người sống sót sau thảm kịch cho biết đám đông những người mặc đồ Halloween chẳng khác nào hình ảnh chật cứng trên tàu điện ngầm. Mọi người đều mắc kẹt và không thể di chuyển, thậm chí còn chẳng thể thở.

Ngay sau đó, xảy ra tình trạng xô đẩy và xuất hiện những tiếng la hét. Nhiều người leo lên những chỗ cao hơn để có thể sống sót. Lúc đấy, người ta mới nhận ra tình huống nguy hiểm đến thế nào. Xe cứu thương và cảnh sát đã tới hiện trường nhưng nhiều người không nghĩ điều kinh khủng đã xảy ra. Họ chỉ nghĩ đó là sự hiện diện thông thường trong các sự kiện lớn.

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, hiện tại, khoảng 90% trong số 151 người thiệt mạng đã được xác định danh tính. Việc xác định nhân thân các nạn nhân tiếp tục được tiến hành, đặc biệt là với những người dưới 17 tuổi hoặc người nước ngoài.

Hàn Quốc chính thức làm chứng minh thư cho người từ 17 tuổi trở lên. Chính vì thế, việc xác định nhân thân những nạn nhân trên độ tuổi này dễ dàng hơn.

Hiện tại, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết chính phủ sẽ có những hỗ trợ cho gia đình những người thiệt mạng hoặc bị thương trong sự việc tối qua. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng tích cực tham vấn các cơ quan ngoại giao để có thể hỗ trợ cho những nạn nhân quốc tịch nước ngoài.

“Đất nước chúng ta có một lịch sử đoàn kết vượt qua thiên tai. Bây giờ, tôi tha thiết kêu gọi mọi người cùng chung tay để chúng ta có thể vượt qua đau buồn và vươn lên một lần nữa”, ông Han nói.

Tham khảo: CNN

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên