MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ thuê 1.500m2 đồi trọc, bỏ hơn 10 tỷ đồng làm điều mọi người gọi là 'điên rồ' nhưng chỉ hơn 1 năm sau đã thu được 'trái ngọt'

20-09-2023 - 21:27 PM | Lifestyle

Người phụ nữ thuê 1.500m2 đồi trọc, bỏ hơn 10 tỷ đồng làm điều mọi người gọi là 'điên rồ' nhưng chỉ hơn 1 năm sau đã thu được 'trái ngọt'

Rời công việc và cuộc sống mà nhiều người mơ ước, người phụ nữ này liều lĩnh thuê 1.500m2 đồi trọc trong 15 năm để làm điều mà mọi người gọi là ‘điên rồ’.

Rời phố về quê

Rời làng quê nghèo ở Phúc Kiến, Trung Quốc, Sang Thương chính thức lên Thượng Hải kể từ khi bước vào năm nhất Đại học. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô bước chân ra khỏi vùng quê của mình, tận mắt chứng kiến sự sầm uất của phố thị.

Sau khi tốt nghiệp, Sang Thương tìm mọi cách để bám trụ tại thành phố lớn. Cũng như mọi người, cô kết hôn rồi sinh con. May mắn, cô tìm được một công việc có mức lương khá nên cuộc sống nhìn chung không quá áp lực.

Dẫu vậy, người phụ nữ này vẫn không cảm thấy thoải mái với guồng quay quá nhanh của phố thị. Sau nhiều năm suy nghĩ, đúng sinh nhật năm 35 tuổi, Sang Thương đã đưa ra quyết định quan trọng. Cô chọn nghỉ vị trí trưởng phòng để về hưu sớm.

Một mình rời Thượng Hải, cô chọn trở về quê nhà. Sau 1 tháng khảo sát, nhận thấy ngọn đồi cằn cỗi gần nhà có địa thế đẹp nhưng lại bị bỏ hoang. Sang Thương quyết định thuê lại 1.500m2 đồi trọc trong 15 năm nhằm xây dựng một khu vườn riêng.

“Khi có quyết định này, nhiều người nói tôi điên rồ. Bởi cuộc sống trước đây của tôi là niềm mơ ước của nhiều người. Nhưng tôi lại bỏ lại tất cả để trở về quê, thuê mảnh đồi đã bỏ hoang nhiều năm”, Sang Thương kể lại.

Trong suốt 7 tháng sau đó, cô đã không xuống núi, cũng không liên lạc với gia đình nhằm có thể dành thời gian xây dựng cuộc sống mới. Từ khu đồi trống, Sang Thương đã biến nơi đây thành khu vườn với 1.000 loài cây.

Người phụ nữ thuê 1.500m2 đồi trọc, bỏ hơn 10 tỷ đồng làm điều mọi người gọi là 'điên rồ' nhưng chỉ hơn 1 năm sau đã thu được 'trái ngọt' - Ảnh 1.

Người phụ nữ này cho biết từ nhỏ cô đã có ước mơ sở hữu một khu vườn ngập tràn hoa lá. Nên ngay khi trở về quê, cô đã tìm mọi cách để hiện thực hóa giấc mơ.

Sau khi việc cải tạo khu vườn hoàn thành, cô liên tiếp đón những người bạn trên thành phố về thăm. Đặc biệt, ai ghé đây đều mong muốn được ở lại. Nhận thấy nhu cầu lưu trú ngày càng nhiều, cô đã dựng thêm 3 nhà mái vòm dành cho mọi người ở qua đêm.

Do khu đồi có vị trí hướng ra biển, lại chỉ cách thành phố hơn 1 giờ lái xe nên gần như phòng của nhà cô không bao giờ trống.

Người phụ nữ thuê 1.500m2 đồi trọc, bỏ hơn 10 tỷ đồng làm điều mọi người gọi là 'điên rồ' nhưng chỉ hơn 1 năm sau đã thu được 'trái ngọt' - Ảnh 2.

“Đây mới thực sự là được sống”

Theo chia sẻ của Sang Thương, chi phí để cải tạo khu đồi rộng 1.500m2 này tiêu tốn hơn 3 triệu NDT (khoảng 9,9 tỷ đồng). Số tiền này hoàn toàn vượt quá ngân sách dự tính ban đầu.

Người phụ nữ này cho biết toàn bộ ý tưởng thiết kế đều do cô thực hiện. Cô chia quả đồi thành 6 tầng không gian. Mỗi tầng đều được bố trí theo một cách riêng. Khu vực tầng 2, 3 luôn được du khách yêu thích bởi có bãi cỏ lớn. Phòng cho khách lưu trú nằm ở tầng 5, nơi có nhà bếp và phòng ăn tập thể.

Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, Sang Thương không ngại công việc làm vườn. Nó thường chiếm phần lớn thời gian trong ngày của cô bởi số lượng cây cần chăm sóc khá lớn. Dẫu vậy, cô không cảm thấy vất vả. “Ra vườn cắt tỉa cây cối, dọn dẹp cỏ là hoạt động chữa lành cả về thể chất và tinh thần đối với tôi”, người phụ nữ này chia sẻ.

Người phụ nữ thuê 1.500m2 đồi trọc, bỏ hơn 10 tỷ đồng làm điều mọi người gọi là 'điên rồ' nhưng chỉ hơn 1 năm sau đã thu được 'trái ngọt' - Ảnh 3.

Dẫu vậy, người ngoài nhìn vào sẽ thấy lối sống của Sang Thương khó hiểu. Thậm chí cô bị cho là điên rồ. Song người phụ nữ này lại không thấy như thế Cô chưa bao giờ cảm thấy khó khăn hay hối hận khi chọn cách sống này. “Bây giờ, chỉ cần rời khu vườn 1-2 ngày, tôi đã muốn quay trở về. Đối với tôi, đây mới thực sự được sống”, cô chia sẻ.

Ở thời điểm đầu bắt đầu, gia đình phản đối cô làm điều này. Đến nay, mọi người hoàn toàn ủng hộ. Chỉ một năm rưỡi sau khi bỏ phố về quê, Sang Thương đã có thể tự cho lo cho cuộc sống của mình từ chính đam mê của bản thân.

Người phụ nữ thuê 1.500m2 đồi trọc, bỏ hơn 10 tỷ đồng làm điều mọi người gọi là 'điên rồ' nhưng chỉ hơn 1 năm sau đã thu được 'trái ngọt' - Ảnh 4.

Hiện nay, khu vườn của Sang Thương được nhiều người biết đến. Số lượng người đặt phòng lưu trú ngày càng tăng, thậm chí phải đặt trước cả tháng.

Theo Toutiao

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên