MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ U60 tái hôn vì nửa kia có lương hưu cao gấp đôi, nửa năm đã ly dị: Tuổi già hãy độc lập

05-01-2024 - 15:57 PM | Sống

Người phụ nữ U60 tái hôn vì nửa kia có lương hưu cao gấp đôi, nửa năm đã ly dị: Tuổi già hãy độc lập

Để có một tuổi già không cô đơn, nhiều người cao tuổi lựa chọn việc tìm kiếm bạn đời để nương tựa. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được một người phù hợp với mình.

Vội vàng tái hôn

Bà Vương Lý (Trung Quốc), 57 tuổi là một nhân viên đã nghỉ hưu, chồng đã qua đời cách đây 5 năm vì bạo bệnh. Bà Lý có lương hưu khá thấp, chỉ khoảng 4000 NDT (hơn 13 triệu đồng) nên cuộc sống chưa được thoải mái như bà mong muốn. Các con bà Lý đều đã lập gia gia đình và có cuộc sống riêng , một mình bà sống trong căn nhà cũ.

Bà Lý luôn cảm thấy lương hưu của mình quá thấp. Bà cũng cảm thấy tuổi già của mình có chút cô đơn và lạc lõng nên đã quyết định tìm một người bạn đời.

Bà Lý tích cực đăng ký một số trang web hẹn hò trên mạng. Không chỉ điền đầy đủ thông tin, bà còn chọn lọc và chỉnh sửa những bức ảnh đẹp nhất để đăng lên. Ngay khi đăng tải hồ sơ cá nhân, có vài người đàn ông đã nhắn tin cho cho bà Lý. Tuy nhiên vì lý do người thì lương hưu quá ít, người thì sức khỏe không tốt, người lại có quá nhiều con cái, nên bà Lý chưa quan tâm đến ai cả.

Nhưng vô tình có một tài khoản khiến bà Lý đặc biệt ấn tượng. Đó là ông Lý Cường, một người đàn ông trông có vẻ ân cần và hiền lành.

Bà Lý và ông Cường quyết định gặp nhau tại một nhà hàng. Ông rất tinh tế và ga lăng khi chủ động kéo ghế cho bà ngồi. Không chỉ vậy, ông còn chủ động gắp thức ăn và trò chuyện hết sức tự nhiên với bà.

Trong bữa ăn, bà Lý cũng thể hiện phong thái nữ tính của mình. Lý Cường trước đây là người làm kinh doanh nên có hiểu biết vô cùng rộng rãi, điều này khiến bà càng mê mẩn ông hơn.

Người phụ nữ U60 tái hôn vì nửa kia có lương hưu cao gấp đôi, nửa năm đã ly dị: Tuổi già hãy độc lập- Ảnh 1.

Bà cũng chia sẻ về số lương hưu ít ỏi của mình và nhận được sự an ủi vô cùng ngọt ngào: “Em đừng lo lắng, có anh ở đây! Từ giờ trở đi, em chỉ cần là người yêu của anh, vậy là đủ rồi”. Nghe những lời Lý Cường nói, bà Lý vô cùng xúc động đến mức rơi nước mắt.

Bữa ăn của hai người tràn ngập tiếng cười nói và hạnh phúc. Khi kết thúc, Lý Cường trả tiền, ân cần mặc áo khoác cho bà Lý và đứa bà về tận nơi. Trước khi đi, ông còn chia sẻ với bà: “Anh rất vui khi được hẹn hò với em ngày hôm nay. Em là một nửa còn lại trong giấc mơ của anh. Lần sau gặp lại, anh sẽ chính thức cầu hôn em”.

Về đến nhà, bà hưng phấn tới mức không ngủ được, trong đầu ngập tràn những khoảnh khắc của bữa ăn vừa rồi. Bà thấy như mình đã tìm được tình yêu đích thực.

Lần thứ hai gặp lại, hai người đã chính thức thành một đôi và trở về sống cùng nhau. Những ngày đầu tiên, bà Lý và ông Cường đối xử với nhau ngọt ngào như mới yêu lần đầu. Mỗi sáng, Lý Cường đều dậy sớm làm bữa sáng cho bà, sau đó lại đích thân chở bà đi mua sắm hoặc đi dạo.

Vào buổi trưa, ông tự mình nấu một số món ăn mà bà yêu thích, sau đó họ vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Buổi tối, bà Lý sẽ nấu một bữa thịnh soạn để cả hai cùng nhau tận hưởng. Bằng cách này, họ tận hưởng cuộc sống hưu trí vô cùng thư giãn và thoải mái.

Bà Lý cũng hết sức chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của Lý Cường. Bà giặt và sấy khô tất cả quần áo của ông, thi thoảng lại mua cho ông vài bộ đồ mới. Bà còn học cách làm một số món ăn thảo dược Trung Quốc để bạn đời của mình bồi bổ cơ thể.

Sự thật phũ phàng

Sau hơn nửa năm chung sống như vậy, bà và Lý Cường có mối quan hệ rất ổn định. Họ giống như một đôi vợ chồng già yêu nhau đã nhiều năm. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, bà Lý vô tình phát hiện tính tình của Lý Cường có phần nóng nảy. Mấy lần ông ấy mắng bà vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến bà cảm thấy chạnh lòng.

Có lần, vì ông thấy đồ ăn không ngon nên đã đập bàn và lớn tiếng nói bà có chú nấu nướng hay không. Lần khác khi bà quên lau dép cho ông, kết quả là ông lại phàn nàn rằng bà Lý không được sạch sẽ.

Dù tủi thân, nhưng nghĩ lại rằng, mình đang có được một ngôi nhà tốt với mức lương hưu hơn 10.000 NDT (34 triệu đồng). Bà lại không còn cách nào khác là nuốt cơn giận và cố gắng hết sức để dịu dàng, ân cần, trở thành một người vợ đảm đang.

Người phụ nữ U60 tái hôn vì nửa kia có lương hưu cao gấp đôi, nửa năm đã ly dị: Tuổi già hãy độc lập- Ảnh 2.

Thế nhưng, đỉnh điểm tối hôm đó, Lý Cường đã hoàn toàn mất kiểm soát. Bà Lý đã quên đắp chăn nên làm ông tỉnh giấc, ông bắt đầu tức giận. Thậm chí, ông còn mắng bà bằng những từ ngữ hết sức xúc phạm và muốn đánh bà. Bà Lý sợ đến mức vội vàng bỏ chạy và hét lớn: “Anh bình tĩnh lại đi”.

Sau lần đó, bà đã hoàn toàn thất vọng về Lý Cường và không còn đủ can đảm để giao tiếp với ông ấy nữa. Hai người dần tránh mặt nhau và không ngủ cùng nhau nữa. Sau đó vài hôm, bà Lý đã vô tình nhìn thấy điện thoại di động của Lý Cường. Vì tò mò nên bà đã mở lên xem và phát hiện Lý Cường đã gặp một người phụ nữ kém bà 10 tuổi thông qua một ứng dụng hẹn hò. Bất ngờ hơn là họ đang chuẩn bị chuyển đến ở cùng nhau.

Lúc này, bà Lý hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra trong mắt Lý Cường, bà chỉ như một lựa chọn. Mọi ảo tưởng, mơ mộng đều chỉ do bà tự mình đa tình.

Bà tức giận và mắng Lý Cường, sau đó lập tức xách vali rời xa khỏi căn nhà đó. Trở về nhà, bà khóc nức nở, khóc cả ngày lẫn đêm, khóc đến khi cạn nước mắt. Trong lòng bà ngập tràn sự tuyệt vọng. Bà tự hỏi, liệu ở tuổi 57, bà có thể bắt đầu lại được không?

Thay đổi tích cực

Từ sau hôm đó, Vương Lý đã thay đổi trở thành một con người khác. Bà tham gia đội nữ tình nguyện ở địa phương để giúp đỡ nhiều phụ nữ trung niên và lớn tuổi bị bạo lực gia đình. Bà giúp họ xây dựng lại sự tự tin và lòng can đảm, khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn và không còn dễ bị lừa nữa.

Bà bắt đầu học cách chủ động trong cuộc sống, thay vì chờ đợi cái gọi là “nửa kia”. Bà tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, đăng ký học ca hát, làm thơ và các khóa học khác.

Người phụ nữ U60 tái hôn vì nửa kia có lương hưu cao gấp đôi, nửa năm đã ly dị: Tuổi già hãy độc lập- Ảnh 3.

Sau khi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và giá trị bản thân, bà Lý bắt đầu tích cực tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng. Bà quyết tâm trở thành người bảo vệ quyền phụ nữ toàn thời gian.

Khi về già, tìm một người bạn đời để nương tựa khi cô đơn, ốm yếu không phải chuyện sai trái. Tuy nhiên, hãy lựa chọn thật kỹ để bản thân không phải gặp những tổn thương, đau đớn. Hơn hết, chúng ta hãy học cách yêu bản thân và tự biết cách bảo vệ chính mình.

Tùng Chi

Phụ Nữ Số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên