MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người thừa kế gia tộc Red Bull: Từ cậu ấm kín tiếng trở thành biểu tượng của sự bất bình đẳng giàu nghèo ở Thái Lan

11-09-2020 - 19:55 PM | Sống

Vụ việc gây tai nạn rồi bỏ trốn của người thừa kế Red Bull đã khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ và dấy lên phong trào tẩy chay thương hiệu này.

"Cậu ấm" kín tiếng của gia tộc giàu có bậc nhất Thái Lan

Vorayuth Yoovidhya, cháu nội của nhà sáng lập tập đoàn nước tăng lực Red Bull, thường được biết đến với biệt danh "Boss". Anh sinh ra và lớn lên trong gia tộc quyền lực ở Thái Lan. Vorayuth Yoovidhya là cháu nội của tỷ phú Chaleo Yoovidhya - nhà đồng sáng lập tập đoàn Red Bull danh tiếng. Gia đình Yoovidhya hiện đứng thứ hai trong danh sách 50 người Thái giàu nhất Thái Lan, sau gia tộc Chearavanont.

Gia đình Yoovidhya hiện sở hữu khoảng một nửa hoạt động kinh doanh của Red Bull trên toàn cầu. Theo thống kê, năm 2019, hãng bán được 7,5 tỷ lon đồ uống này ở 171 quốc gia. Ngoài ra, đế chế kinh doanh của gia tộc này còn bao gồm: Bất động sản, nhà hàng, nhà máy rượu và phân phối độc quyền siêu xe Ferrari tại Thái Lan.

Cũng như ông nội và cha, Vorayuth luôn giữ kín đời tư trước truyền thông trong thời gian dài, cho đến khi vụ án chết người oan nghiệt xảy ra.

Người thừa kế gia tộc Red Bull: Từ cậu ấm kín tiếng trở thành biểu tượng của sự bất bình đẳng giàu nghèo ở Thái Lan - Ảnh 1.

Vorayuth Yoovidhya trong một lần xuất hiện bên cạnh mẹ. Nguồn: Chiangraitimes

Vụ tai nạn oan nghiệt khiến cơ nghiệp của gia đình lao đao

Vorayuth Yoovidhya bị cáo buộc lao xe Ferrari vào một cảnh sát trong năm 2012 và siêu xe kéo nạn nhân đi hơn chục mét trước khi anh ta chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát từng giam Vorayuth để điều tra vụ án. Nhưng sau khi đóng tiền bảo lãnh, anh ta đã liên tục trì hoãn việc trình diện và không xuất hiện trong vô số các phiên tòa sau đó.

Nhiều nguồn thông tin cho rằng, cháu trai của nhà sáng lập Red Bull Thái Lan đã bỏ trốn khỏi đất nước bằng máy bay riêng. Từ khi gây tai nạn chết người, quý tử của người thừa kế Red Bull vẫn chưa phải chịu trách nhiệm pháp lý, thậm chí còn thoải mái hưởng thụ cuộc sống cá nhân xa xỉ ở nước ngoài.

Vorayuth sau đó bị cáo buộc 5 tội danh, bao gồm cả chạy quá tốc độ, lái xe gây tai nạn chết người. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử đã bị đình trệ nhiều năm vì người thừa kế tỷ phú luôn vắng mặt hoặc trì hoãn lệnh triệu tập của tòa án với lý do bị bệnh hoặc đi công tác nước ngoài.

Các công tố viên sau này đã ra lệnh bắt giữ anh ta vào tháng 4/2017 – tức là 5 năm sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, Vorayuth đã rời khỏi Thái Lan. Interpol đã phát lệnh truy nã quốc tế nhưng suốt nhiều năm, không ai biết Vorayutha đang ở đâu.

Người thừa kế gia tộc Red Bull: Từ cậu ấm kín tiếng trở thành biểu tượng của sự bất bình đẳng giàu nghèo ở Thái Lan - Ảnh 2.

Chiếc xe gây tai nạn của thiếu gia nhà Red Bull.

Hồi năm 2017, theo điều tra của hãng tin AP, Vorayuth Yoovidhaya vẫn hưởng thụ với lối sống xa hoa, du lịch khắp thế giới bằng máy bay riêng, trượt tuyết ở Nhật Bản, vui chơi trong quán bar ở Anh và tham dự giải đua xe Công thức 1 và chụp ảnh với đội đua của Red Bull. Hãng tin này thậm chí còn cho biết rằng, phóng viên của họ đã tìm đến một trong những ngôi nhà sang trọng ở London của Voyrauth nhưng "thiếu gia Red Bull" từ chối phản hồi và nhanh chóng đổi chỗ ở ngay hôm sau.

Bị Interpol truy nã nhưng lối sống xa xỉ của Voyrauth không hề thay đổi. Theo Mercurynews, hơn 120 bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Voyrauth đã đến thăm nhiều quốc gia kể từ khi vụ tai nạn gây chết người xảy ra. Anh ta đã đi du thuyền tới Monaco, trượt ván ở Nhật Bản, tổ chức sinh nhật tại nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay ở London...

Biểu tượng của sự bất bình đẳng giàu nghèo

Thương hiệu nước tăng lực Red Bull từng là niềm tự hào của người Thái Lan nhưng hiện giờ lại đang phải hứng chịu sự tẩy chay từ chính người dân trong nước bởi vụ kỳ án "thiếu gia Voyrauth gây tai nạn chết người nhưng chưa chịu bất cứ sự trừng phạt nào". Vụ án của gia tộc Red Bull đang là biểu tượng của sự bất bình đẳng tại đất Thái Lan.

Vụ án của thiếu gia nhà Red Bull không phải trường hợp duy nhất ở Thái Lan. Năm 2010, một tiểu thư nhà giàu đã lái xe không có giấy phép và đâm và một chiếc xe tải, khiến 9 người thiệt mạng. Cô gái này bị kết án 2 năm tù treo nhưng liên tục có những tình tiết được đưa ra khiến việc thi hành án và phục vụ cộng đồng của cô này trì hoãn cho tới năm 2019.

Những vụ án tương tự như vậy ở Thái Lan được truyền thông gọi là "Những đứa trẻ nhà giàu gây tai nạn chết người", được xử lý khác hẳn các vụ tai nạn khác. Thông thường, những người thường dân gây tai nạn sẽ bị bắt, truy tố và kết án tù tùy theo tính chất vụ việc.

Người thừa kế gia tộc Red Bull: Từ cậu ấm kín tiếng trở thành biểu tượng của sự bất bình đẳng giàu nghèo ở Thái Lan - Ảnh 3.

Hình ảnh Vorayuth Yoovidhaya được cho là ở Anh vào năm 2017. - Ảnh: CNN

Ngày 23/7/2020, Đại tá Sampan Luangsajjakul của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan xác nhận Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp (OAG) đã quyết định hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Vorayuth. Quyết định này khiến dư luận xôn xao và càng phẫn nộ hơn khi có thông tin lan truyền rằng Voyrauth thường xuyên xuất hiện tại các giải đua xe để cổ vũ cho đội Red Bull.

Vụ việc làm dấy lên sự tức giận của người dân Thái khi cho rằng hệ thống tư pháp đã quá thiên vị cho người giàu. Một số cho rằng quyết định không truy tố Vorayuth là một sự coi thường trắng trợn đối với luật pháp, dành cho giới thượng lưu Thái Lan. Trong khi nhiều người khác kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Red Bull với hashtag #BoycottRedBull trên mạng xã hội.

Nhưng trong xuyên suốt câu chuyện, gia tộc Red Bull luôn giữ im lặng. Trong một thông báo hiếm hoi đưa ra hồi tháng 7/2020, một số thành viên nhánh ngoài gia tộc đã nói lời xin lỗi vì "sự việc của một thành viên trong gia đình đã gây ra làn sóng giận dữ, ghét bỏ trong xã hội."

Trong khi đó, công ty mẹ của thương hiệu Thai Red Bull là TCP Group nỗ lực tránh mọi liên đới tới bê bối của người thừa kế gia đình nhà sáng lập. Trong một tuyên bố, họ nói rằng Vorayuth "chưa bao giờ có bất kỳ vai trò nào trong hoạt động quản lý tại tập đoàn cũng như hoạt động hàng ngày của TCP Group và cũng không phải là cổ đông hay có bất kỳ vị trí lãnh đạo nào tại TCP Group".

Hiện tại, việc khởi tố Vorayuth vẫn chưa được khôi phục, nhưng y vẫn đang bị truy nã. Theo luật định, cáo buộc về hành vi lái xe quá tốc độ gây tai nạn chết người sẽ hết hạn vào năm 2027 . Pháp luật Thái Lan liệu có thể trói buộc được cậu ấm nhà Red Bull hay không vẫn là câu hỏi còn bị bỏ ngỏ chưa có lời giải đáp.

Tổng hợp từ CNN, chiangraitimes.com, mercurynews.com...

Lưu Ly

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên