MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Việt ở Anh háo hức muốn xem Lễ đăng quang của Vua Charles, ước được hòa chung không khí náo nhiệt trong sự kiện chưa từng thấy nhưng 'khó'

07-05-2023 - 07:10 AM | Sống

Người Việt ở Anh háo hức muốn xem Lễ đăng quang của Vua Charles, ước được hòa chung không khí náo nhiệt trong sự kiện chưa từng thấy nhưng 'khó'

Nhiều người Việt ở Anh và cả du khách quốc tế cũng đang hào hứng với sự kiện Lễ đăng quang của Vua Charles, 70 năm rồi mới lại có.

Cả nước Anh nói riêng và thế giới nói chung đang hào hứng chờ đón Lễ đăng quang của Vua Charles, một sự kiện trọng đại 70 năm rồi mới lại có. Trước sự chứng kiến của hơn 100 nguyên thủ quốc gia và các quan chức quốc tế, Vua Charles sẽ chính thức đăng quang tại Tu viện Westminster.

Người dân nước Anh và cả các du khách quốc tế đã đổ về thủ đô London để được tận mắt theo dõi sự kiện đi vào lịch sử này. Hòa chung không khí ấy, nhiều người Việt đang học tập, định cư ở Anh cũng háo hức được theo dõi buổi lễ. Với họ, đó là trải nghiệm vô cùng hiếm hoi.

Người Việt ở Anh háo hức muốn xem Lễ đăng quang của Vua Charles, ước được hòa chung không khí náo nhiệt trong sự kiện chưa từng thấy nhưng "khó" - Ảnh 1.

Nhiều lá cờ được trang trí dọc theo các tuyến đường tại London - Ảnh Facebook Nguyễn Thanh Lập

Bạn Đoàn Thị Hương, hiện đang sống tại khu vực New Altham, quận Greenwich, phía nam thành phố London, cho hay: “Các bạn người nước ngoài của mình rất háo hức và mong chờ buổi lễ này, các bạn người Việt cũng rất muốn đi xem để biết sự kiện này được tổ chức như thế nào".

Đáng tiếc, vì vướng lịch làm việc nên Hương không thể tham gia cùng mọi người đi xem buổi lễ đăng quang của nhà vua Anh.

Hương cho biết dù ở xa khu vực trung tâm thành phố, nhưng cô nàng cũng cảm nhận được rõ ràng không khí náo nhiệt chuẩn bị chào đón buổi lễ đăng quang. Người dân ở đây đang rất háo hức.

“Mọi người tới cắm trại ngay trên trục đường diễn ra lễ đăng quang để được chứng kiến tận mắt cảnh tượng Vua Charles III lên ngôi. Quanh khu mình ở, dù rất xa khu vực trung tâm London, mọi người vẫn treo nhiều đoạn dây cờ mừng buổi lễ. Ngoài ra, các hòm thư bưu điện cũng được trang trí bằng những hoạ tiết hình vương miện. Trong khi bình thường, những hòm thư này chỉ được trang trí bằng hoạ tiết con vật hoặc hình gì đó vui nhộn”, cô nàng cho biết.

Tu viện Westminster, nơi diễn ra lễ đăng quang của Vua Charles - Ảnh Facebook Bao Lan

Từ chia sẻ của Hương, có thể thấy được người dân Vương quốc Anh rất mong chờ sự kiện đặc biệt này, họ không ngại xếp hàng, thậm chí là cắm trại qua đêm để có được một vị trí đẹp để quan sát trong buổi lễ đăng quang.

Ở một nơi cách xa thủ đô London Anh, tại thành phố Bournemouth, vùng South England, bạn Phan Nhàn, cũng có thể cảm nhận được không khí tưng bừng trước buổi lễ đăng quang của Vua Charles III.

Nhàn cho biết, trên website chính thức, các nhà chức trách địa phương thông báo đến người dân, bao gồm cả các bạn du học sinh như Nhàn, rằng sẽ có màn hình chiếu lớn ở công viên thành phố để người dân theo dõi buổi lễ đăng quang. Người dân cũng tổ chức tiệc tùng, biểu diễn ca nhạc, uống trà... để cùng chúc mừng cho tân vương.

Các tiệm bánh, nhà hàng và các cửa hàng lưu niệm bày bán nhiều vật phẩm liên quan đến buổi lễ đăng quang và Vương thất Anh. Nhìn chung, không khí ở chỗ Nhàn không náo nhiệt bằng London nhưng mọi người vẫn đang ngóng chờ thời khắc trọng đại của cả Vương quốc.

Người Việt ở Anh háo hức muốn xem Lễ đăng quang của Vua Charles, ước được hòa chung không khí náo nhiệt trong sự kiện chưa từng thấy nhưng "khó" - Ảnh 3.

Người Việt ở Anh háo hức muốn xem Lễ đăng quang của Vua Charles, ước được hòa chung không khí náo nhiệt trong sự kiện chưa từng thấy nhưng "khó" - Ảnh 4.

Ảnh: NVCC

Người Việt ở Anh háo hức muốn xem Lễ đăng quang của Vua Charles, ước được hòa chung không khí náo nhiệt trong sự kiện chưa từng thấy nhưng "khó" - Ảnh 5.

Ảnh: NVCC

Người Việt ở Anh háo hức muốn xem Lễ đăng quang của Vua Charles, ước được hòa chung không khí náo nhiệt trong sự kiện chưa từng thấy nhưng "khó" - Ảnh 6.

Ảnh; NVCC

Nhàn cho biết cô và một số người bạn ngoại quốc đã rất muốn đi tàu điện đến London để xem lễ đăng quang như một cách trải nghiệm văn hóa. Nhưng người dân ở khu vực cô sống khuyên rằng hãy chuẩn bị tinh thần vì sẽ phải chen chúc trong đám đông. Không dễ để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy giữa "rừng người" đang rất phấn khích.

Những người yêu mến Vương thất Anh hào hứng mang theo quốc kỳ và thậm chí còn dự trữ cả đồ ăn uống để đến cắm trại nghỉ ngơi, chờ đợi cả ngày. Ngoài đại lộ The Mall, các ngôi nhà, dãy phố và trường học trên khắp nước Anh cũng ngập trong sắc đỏ, trắng và xanh để chuẩn bị đón vị vua mới.

Không chỉ người dân Anh, vài ngày trước khi diễn ra buổi lễ, nhiều người dân từ khắp thế giới cũng đã đến London để tận mắt chứng kiến sự kiện lịch sử. Không còn chỗ nghỉ ngơi, họ chấp nhận ngủ trên phố để giành được vị trí thuận lợi khi xem.

Người Việt ở Anh háo hức muốn xem Lễ đăng quang của Vua Charles, ước được hòa chung không khí náo nhiệt trong sự kiện chưa từng thấy nhưng "khó" - Ảnh 7.

Khu vực gần Cung điện Buckingham sáng 6/5

Trên con đường dẫn đến Cung điện Buckingham, một số người đến từ Mỹ, Canada và các nước thuộc khối Thịnh vượng chung đã có mặt chờ sẵn.

Bà Joan (70 tuổi) đã đi cắm trại từ hôm 3/5 và bật khóc sau khi bắt tay Vua Charles, bà nói: "Vua Charles bước ra khỏi xe và đi về phía chúng tôi và ông ấy nói có ai qua đêm ở đây không và ông ấy bắt tay vài người. Tôi nói có, tôi đã làm vậy và ông ấy nhìn tôi. Ông ấy chắc đã thấy tóc tôi dựng lên vì vui sướng, hồi hộp. Thật là khoảnh khắc tuyệt đẹp, tôi tự hào được ở đây ngày hôm nay. Tôi đã bật khóc sau đó".

"Tôi đã ở đây để dự đám cưới của William, đám cưới của Harry, lễ kỷ niệm và bây giờ tôi đến đây để theo dõi lễ đăng quang. Tôi chúc nhà vua và Vương hậu Camilla những điều tốt đẹp nhất".

Theo Minh Nhật

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên