MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện buồn bên trong đế chế bất động sản nổi tiếng bậc nhất Hồng Kông

12-04-2012 - 09:43 AM |

Gia đình nhà Kwok đã xây dựng nên những tòa nhà chọc trời nổi tiếng nhất tại Hồng Kông. Thế nhưng mâu thuẫn, bê bối bên trong chắc hẳn cũng ít gia đình nào bằng.

Chính gia đình Kwok đứng đằng sau sự phát triển của 3 tòa nhà cao nhất cũng như rất nhiều khu căn hộ, trung tâm mua sắm và văn phòng khác. Ngoài ra họ còn nắm quyền kiểm soát một trong những hãng cung cấp dịch vụ viễn thông lớn ở Hồng Kông cũng như nắm quyền kiểm soát hệ thống xe bus lớn nhất.

Hiện Sun Hung Kai, công ty bất động sản lớn tại Hồng Kông, đang chịu nhiều tai tiếng sau vụ bắt giữ 2 anh em tỷ phú, Raymond và Thomas Kwok.

Lịch sử gia đình Kwok đầy những tấn bi kịch và bê bối. Người anh trai lớn nhất, Walter Kwok, bị bắt giữ năm 1997 bởi một người đàn ông có biệt danh “Big Spender” và bị giam giữ 1 tuần cho đến khi ông được chuộc về, ngoài ra, cuộc tranh cãi bất tận giữa Walter và 2 em trai vào năm 2008 khiến báo giới tốn không ít giấy mực.

Tại một thành phố nơi mà bất động sản đồng nghĩa với tất cả, gia đình Kwok kiếm được rất nhiều tiền từ các dự án bất động sản nhà ở và thương mại cao cấp.

Những công trình có quy mô lớn và nổi tiếng nhất của gia đình Kwok bao gồm: Central Plaza, tháp tài chính ITC và tòa tháp thương mại quốc tế ICC cao nhất Hồng Kông. Họ cũng hoạt động mạnh mẽ tại Trung Quốc Đại Lục, đặc biệt ở Thượng Hải, nơi Sun Hung Kai xây dựng tòa tháp tài chính IFC nơi Apple đặt cửa hàng và HSBC chọn làm văn phòng điều khiển toàn bộ hoạt động ở Trung Quốc.

Trước vụ bắt giữ, so với nhiều gia đình tỷ phú bất động sản khác, gia đình Kwok vẫn có một danh tiếng có thể coi như khá sạch sẽ. Ông David Webb, một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, nhận xét: “Dự án bất động sản do công ty của gia đình Kwok nổi tiếng với chất lượng tốt. Đồng thời văn hóa doanh nghiệp của họ cũng sạch sẽ hơn về cấu trúc.”

Hình ảnh về gia đình có thể thay đổi sau vụ bắt giữ 2 tỷ phú hiện đang điều hành Sun Hung Kai mới đây do nghi vấn đưa hối lộ. Cho đến nay, 2 tỷ phú đã tại ngoại trong khi các thanh tra viên tiếp tục công việc điều tra.


Công ty gia đình Kwok xây dựng nhiều công trình nổi nhất Hồng Kông: khách sạn Bốn Mùa, tòa tháp tài chính, tòa nhà thương mại Central Plaza, trung tâm Sun Hung Kai, khách sạn Ritz, tòa nhà thương mại quốc tế ICC, khách sạn W...

Cả gia đình Kwok đều theo đạo Thiên Chúa giáo. Gia đình Kwok xây khu văn hóa Noah's Ark, trong đó bao gồm khách sạn xa xỉ trên tầng mái, khoảng 70 đôi thú vật làm bằng sợi thủy tinh. Thập niên 1990, Thomas Kwok, người con trai thứ 2 trong gia đình, đã lập nên khu kim tự tháp tại tầng 75 của tòa nhà Central Plaza, một trong 3 tòa nhà cao nhất tại Hồng Kông.

Sự giàu có tột bậc của gia đình nhiều lần đã phải chịu hiểm họa. Năm 1997, Walter bị Cheung Tze-keung, kẻ găng tơ có biệt danh “Big Spender”, bị đánh đập và lột quần áo, giam trong hòm gỗ trước khi gia đình ông chấp nhận trả tiền để chuộc lại tự do cho ông. Đổi lại gia đình ông phải trả số tiền 600 triệu đôla Hồng Kông. Kẻ bắt cóc sau này đã bị xét xử tại đại lục và xử bắn.

Năm 2008, hàng loạt vụ bê bối của gia đình đã lộ ra, cụ thể Walter tuyên bố 2 em Raymond và Thomas đã cố tình tung ra thông tin ông bị tâm thần trong khi thực tế ông hoàn toàn khỏe mạnh để đẩy ông ra khỏi công ty. Đáng tiếc tất cả những bi kịch trên bắt nguồn từ mối quan hệ bất thường của Walter với một người đàn bà làm nghề luật sư, từng là người yêu của ông trước khi ông lập gia đình.

Người mẹ, bà Kwong Siu-hing, nắm quyền kiểm soát công ty cùng với Thomas và Raymond. Walter chỉ được nằm vị trí giám đốc không tham gia điều hành tại Sun Hung Kai.

Chiêm ngưỡng một số công trình do công ty gia đình nhà Kwok xây dựng tại Hồng Kông và Trung Quốc:


Tòa tháp tài chính Hồng Kông (IFC)


Tòa tháp tài chính Thượng Hải (IFC)

Góc nhìn từ khách sạn Kritz

Đình Hảo

ngocdiep

Nytimes, WSJ

Trở lên trên