MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ ông 98 tuổi leo núi tìm kho báu 4.000 tấn vàng

13-03-2013 - 08:11 AM |

Ở tuổi 98, cụ Tiệp vừa leo núi, miệt mài tìm kho vàng 4.000 tấn được cho là của quân đội Nhật chôn ở núi Tàu thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.


Cụ Trần Văn Tiệp sinh năm 1915 tại An Hải, Hải Phòng và hiện đang trú tại quận Phú Nhuận, TP HCM. 15 tuổi, cụ từ miền Bắc theo cha vào Phan Thiết lập nghiệp.

Cụ Tiệp từng tham gia kháng chiến chống Pháp rồi mưu sinh bằng nhiều nghề khắp các tỉnh Nam bộ và đã dựng nên một cơ ngơi khá đồ sộ tại TP HCM.Nhờ đó, cụ mới có kinh phí để kiên trì, miệt mài thực hiện ước mơ đi tìm kho báu.

Cụ Tiệp cho biết, từ năm 1953, đã có thông tin về kho vàng ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Ngoài những hồ sơ có trong tay cộng với thanh kiếm Nhật, một lá bản đồ và vài đồng tiền yen tìm thấy trong một lần đi tìm tại khu vực núi Tàu, cụ Tiệp khẳng định đó là "minh chứng không thể chối cãi về kho vàng này".

Năm 1993, cụ Tiệp cùng ông Lê Văn Hiền (Tám Hiền), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thuận Hải (đã mất năm 2010) chính thức bắt tay vào việc tìm kiếm kho báu.Từ năm đó đến nay, UBND tỉnh Bình Thuận đã 4 lần ký văn bản cấp phép (và 2 lần gia hạn) cho cụ Tiệp tìm kiếm kho vàng 4.000 tấn.

Cổ vật cụ Tiệp tìm thấy tại núi Tàu.

Suốt quãng thời gian đó, cụ Tiệp đã chi ra nhiều tỷ đồng cho việc tìm kiếm của mình. Cụ thể, năm 1993, cụ từng thế chấp nhà để vay 700 triệu đồng làm chi phí tìm vàng.

Năm 2011, gia đình cụ tiếp tục đóng cho UBND tỉnh Bình Thuận 500 triệu đồng để cam kết thực hiện việc hoàn thổ, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu tại khu vực thăm dò. Dù tốn kém nhưng niềm tin về kho báu núi Tàu trong cụ Tiệp chưa bao giờ tắt.

Cụ nói, việc mình làm không phải vì lợi ích cá nhân mà chỉ vì không muốn một khối tài sản quá lớn đang nằm trên đất nước mình bị quên lãng.Theo cụ Tiệp, kho vàng núi Tàu không dưới 4.000 tấn, đó là chưa kể kho vàng của người Chăm xưa chôn ở gần đó chừng 1.000 tấn.

Cộng với châu báu khác nữa thì kho vàng núi Tàu trị giá không dưới 100 tỷ USD. Được biết, nếu tìm thấy kho báu thì mức thưởng dành cho cụ Tiệp là không quá 200 triệu. Nhận thấy nguyện vọng của cụ, các con cháu cũng tạo điều kiện, hỗ trợ để cụ thực hiện 'giấc mơ vàng'.

Cụ Tiệp và con trai lên núi Tàu.

Chiều 9/3 vừa qua, cụ Tiệp lại xuất hiện tại núi Tàu cùng với người con trai út, anh Trần Phương Hồng, và chiếc bản đồ của mình. Sáng 10/3, cụ Tiệp tiếp tục lên núi Tàu để 'định vị' cửa kho vàng 4.000 tấn. Theo anh Hồng, UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép cho cụ Tiệp được thăm dò 150 mũi khoan nữa, trước Tết các cộng sự của cụ Tiệp mới khoan được 5 - 6 mũi.

Trong tháng giêng, theo cụ Tiệp là tháng 'kiêng cữ' nên không khoan thêm mũi nào. 'Cuối năm rồi, sau vài mũi khoan, các cộng sự của cụ xác định được có 2 bộ hài cốt. Đó là những nữ thần gác cửa kho vàng', cụ Tiệp nói. Hiện giấy phép của cụ Tiệp được gia hạn đến 30/6, nhưng cũng như các lần trước, cụ Tiệp quả quyết: 'Không cần nhiều thời gian đến như thế, ông sắp tìm được cửa hang nay mai thôi'.

Theo Vietnamnet

kyanh

Trở lên trên