MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên trạm xăng dàn dựng cướp cửa hàng để được tan làm sớm

25-06-2023 - 19:54 PM | Tài chính quốc tế

Steven Jones (trái) và Isaias Jones. Ảnh: Sở cảnh sát Tulsa

Steven Jones (trái) và Isaias Jones. Ảnh: Sở cảnh sát Tulsa

Nhân viên làm việc tại trạm xăng ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ) đã bị buộc tội dàn dựng một vụ cướp chỉ để được tan làm sớm.

Theo trang Oddity Central (Anh), ngày 5/6, Isaias Jones đã gọi đến Sở cảnh sát Tulsa tố cáo một người đàn ông đeo khẩu trang đã vào cửa hàng xăng nơi anh làm việc, rút súng và đe dọa sẽ bắn anh nếu Isaias không đưa rất cả tiền trong quỹ cho hắn. Isaias cho biết anh đã thực hiện yêu cầu của tên cướp, sau đó hắn vội vàng rời đi.

Cảnh sát đã xác nhận lời khai của nhân viên bán hàng qua camera giám sát và xác định được danh tính của tên cướp. Sau khi bắt được nghi phạm, giới chức còn biết được nhiều điều bí ẩn đằng sau vụ án.

Ngày 8/6, cảnh sát đã bắt được tên cướp. Người này được xác nhận là Steven Jones, không có quan hệ gì với nhân viên bán hàng Isaias. Tuy nhiên, Steven khai với các cảnh sát rằng anh ta không phải là người lên kế hoạch thực hiện vụ cướp.

Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết Alyia Locke, bạn chung của hai người đàn ông liên quan đến vụ án này, đã rủ Steven đi cướp cửa hàng vì Isaias, nhân viên bán hàng, nói rằng cảm thấy mệt mỏi và muốn tan làm sớm.

Locke đã bị bắt và cung cấp các tin nhắn giữa cô và hai người đàn ông để làm bằng chứng. Nhân viên trạm xăng sau đó cũng bị bắt giữ và khai rằng anh đã nhờ Alyia Locke tìm người cướp trạm xăng vì muốn tan ca sớm.

Isaias bị buộc tội biển thủ công quỹ và âm mưu phạm trọng tội. Trong khi đó, giới chức cáo buộc Steven có âm mưu phạm tội biển thủ công quỹ và sở hữu súng. Cả hai người đàn ông đều đã được tại ngoại. Tuy nhiên, Locke vẫn bị giam trong nhà tù hạt Tulsa và có thể phải đối mặt với cáo buộc biển thủ công quỹ.

Theo Vân Khánh

Báo Tin tức

Trở lên trên