MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những bức ảnh hạnh phúc đáng ghen tị của Michelle và Barack Obama

23-05-2016 - 20:46 PM | Tài chính quốc tế

Nhìn vào các tấm hình của Obama và vợ, ít ai nghĩ rằng họ đã trải qua 24 năm hôn nhân.

"Hoa hồng màu đỏ, violet màu xanh. Anh là Tổng thống, và anh là chồng em", đó là những gì mà Michelle Obama nói về người chồng quyền lực của mình.

Michelle, cũng luôn là nhân vật xuất hiện trong hầu hết các bài phát biểu của Obama, lúc được nhắc trực tiếp bằng tên, khi lại xuất hiện dưới cụm từ "Vợ của tôi" từ miệng Tổng thống Mỹ. Không khó để nhìn thấy cảnh Obama một tay cầm mic phát biểu, bên kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay vợ. Hai người như hình với bóng, xuất hiện chẳng lúc nào rời.


Barack Obama và Michelle Obama chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày 18/10/1992.

Barack Obama và Michelle Obama chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày 18/10/1992.

Đến khi Michelle một thân một mình đáp máy bay xuống đất khách quê người, người đầu tiên mà bà nhìn thấy khi bước ra khỏi máy bay, chính là người đàn ông thân yêu nhất, đang kiên nhẫn đứng đợi vợ mình, chào bà những tiếng đầu tiên. Đến nay, quãng thời gian ngồi ghế Tổng thống Mỹ của Obama đang chuẩn bị kết thúc, cũng sẽ chẳng còn những ngày ông đầu tắt mặt tối, vùi đầu vào đống giấy tờ và những việc đại sự, sẽ có thêm thời gian dành cho Michelle, và cho cả các con yêu quý.

Nhân cơ hội này, hãy nhìn lại một lượt những hình ảnh đẹp nhất đến từ cặp đôi đẹp nhất nước Mỹ, biểu tượng của cuộc hôn nhân trong mơ của tất cả người dân trên thế giới này.

Khoảnh khắc hạnh phúc riêng tư giữa chốn đông người của Tân Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân sau ngày nhậm chức năm 2009. Các đặc vụ phải quay mặt đi, để dành cho cặp đôi một vài phút thể hiện tình cảm.

Âm nhạc dìu dặt, tay nắm tay, mắt kề mắt, môi kề môi và những bước nhảy trong buổi Dạ tiệc các lãnh đạo năm 2009.

Dù cuộc hôn nhân đã trải qua tới 24 năm nhưng chưa bao giờ người ta thấy Obama và vợ xảy ra bất hòa.

Thậm chí khi tiếp đón các quan chức cấp cao thế giới ở Nhà Trắng, Obama cũng chẳng ngại thể hiện tình yêu với vợ.

Quốc Khánh Mỹ đầu tiên trên cương vị Tổng thống của Obama không thể thiếu vợ, ảnh chụp ngày 04/07/2009.

Tấm ảnh chân dung đầu tiên của vợ chồng Tổng thống tại Nhà Trắng.

Michelle có lẽ là người phụ nữ duy nhất xuất hiện trong ánh mắt và cả tâm trí Obama, nếu không kể đến hai cô con gái.

Bà Michelle vừa là người bạn đời, vừa là người cố vấn mà Obama tin cậy nhất.

Hai vợ chồng cùng tới khu tưởng niệm Flight 93, cũng là 1 trong 3 máy bay bị khủng bố kiểm soát trong sự kiện kinh hoàng 11/09.

Obama thì thầm vào tai vợ trong buổi sự kiện họp mặt Liên Hợp Quốc năm 2011.

Vợ tung thì chồng hứng. Đây là lúc mà Obama hưởng ứng trò đùa của bà Michelle khi bà nói rằng Jill Biden là người đàn ông bà yêu thích nhất trong khán phòng.

Tập dượt cho tiết mục nhảy đôi trước buổi hòa nhạc Tháng Năm, 2012 tại Nhà Trắng.

Chuyện Michelle tự mình ra đón chồng tại sân bay không phải là chuyện hiếm gặp.

Có anh, có em, cả thế giới dường như bị gạt qua một bên.

Đối với Obama, Michelle là một báu vật mà cả đời ông phải gìn giữ không phút nào buông.

Không ngại âu yếm nhau kể cả ở chốn đông người nhất như các sự kiện thể thao.

Tấm ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội sau cuộc bầu cử năm 2012. Đây cũng là tấm ảnh "after story" sau bức ảnh Obama đích thân tới đón Michelle ở sân bay quốc tế Des Moines, bang Iowa được cư dân mạng cực kỳ yêu thích.

Vẫn là những cái hôn ấy, tình cảm đặt vào cũng chẳng bao giờ thay đổi.

Cặp vợ chồng Tổng thống vui vẻ hạnh phúc trong buổi diễu hành tại thủ đô Washington vào ngày 21/01/2013.

Obama cúi người mời vợ một điệu nhảy tại buổi Dạ tiệc năm 2013.

Hát cho Michelle bài hát chúc mừng sinh nhật trong phòng Xanh của Nhà Trắng. Cũng từ bức hình này, kiểu tóc của phu nhân Tổng thống trở nên nổi tiếng và được nhiều chị em nước Mỹ yêu thích.

Hộ tống vợ bước lên bậc thang của Cung điện Tổng thống ở Senegal, ngày 27/06/2013.

Tay nắm đến khi nào buông? Michelle và Obama dường như không bao giờ cho bất cứ ai chen chân vào mối quan hệ hạnh phúc của vợ chồng mình.

"Vợ của tôi", những từ ngữ đơn giản lắm, thế nhưng khi Obama sử dụng để nói về Michelle, chúng bỗng hóa thành những mỹ từ không ngòi bút nào ca tụng nổi.

Ánh mắt của Michelle cũng luôn đặt vào người đàn ông duy nhất: Obama của đời bà.

Không khó để thấy những hình ảnh này khi đôi vợ chồng quyền lực xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện dù lớn hay nhỏ.

Trong suốt quãng thời gian làm Tổng thống, ngoại hình của Obama đã thay đổi khá nhiều, chỉ có mỗi tình yêu của ông dành cho Michelle là chẳng có chút lay chuyển.

Tựa vào vai Tổng thống Mỹ, Michelle vẫn luôn là một cô gái bé nhỏ.

Và cô gái phải bật cười khi cùng chồng nhìn thấy cậu bé mặc trang phục Giáo Hoàng cực kỳ đáng yêu.

Vợ chồng nhà Obama nắm tay nhau bước vào Lễ trao giải Kennedy Center Honors, giải thưởng thành tựu trọn đời danh giá của nước Mỹ ngày 06/12/2015.

Theo Lương Hồng Phúc

Trí Thức Trẻ/Kênh14

Trở lên trên