MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những kẻ lừa tình độc ác

18-02-2018 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Nhiều cô gái trẻ không tự tin về vẻ bề ngoài đã "lỡ dại" nghe lời tán tỉnh của những gã trai theo trào lưu đùa cợt nhẫn tâm này để rồi phải nhận những vết thương lòng sâu sắc.

Sophie Stevenson, cô gái 24 tuổi người Anh kể lại trải nghiệm cay đắng của cô trong một lần bị "lừa tình" vào cuối năm 2017 với tờ The Mail.

Sau khi gặp gỡ và hẹn hò một thanh niên người Hà Lan 21 tuổi tên Jesse Mateman ở Barcelona (Tây Ban Nha) trong một chuyến nghỉ mát, cô đã có quan hệ tình cảm lãng mạn với anh ta. Họ vẫn tiếp tục qua lại khi cả 2 cùng về quê cô gái ở thành phố Stoke-on-Trent của Anh. Một tháng sau đó, Mateman bất ngờ thuyết phục cô đến thăm nhà anh ta ở Amsterdam - Hà Lan vào dịp cuối tuần.

Stevenson đáp máy bay đến Amsterdam theo đúng nội dung hẹn hò trong tin nhắn qua lại giữa 2 người. Thế nhưng khi vừa bước xuống sân bay, cô té ngửa khi nhận được tin nhắn từ Mateman với nội dung quan hệ tình cảm giữa 2 người chỉ là "trò đùa" và thậm chí hắn còn gọi cô là "con lợn béo xấu xí".

Những kẻ lừa tình độc ác - Ảnh 1.

Những trào lưu hẹn hò những phụ nữ "kém sắc" để đùa cợt hay thách đố cá cược đang đe dọa phụ nữ. Ảnh minh họa: DCPhoto

Cô gái 24 tuổi thuật lại với tờ The Mail: "Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường cho đến trước khi tôi lên máy bay. Nhưng khi tôi đến nơi, anh ta không đến đón tôi. Tôi gọi điện thoại liên tục nhưng anh ta không nghe máy. Tôi đợi ở sân bay suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy anh ta liên lạc và tôi bắt đầu hốt hoảng sợ rằng mình đã bị bỏ rơi".

Cũng theo lời Stevenson, 6 tiếng sau khi xuống sân bay, cô nhận được tin nhắn từ Mateman với nội dung: "Cô đã dính câu,  tất cả chỉ là trò đùa".

Nếu sự thật đúng như lời Stevenson kể, cô chính thức trở thành nạn nhân của trào lưu "thi tán tỉnh phụ nữ xấu" (dịch nôm na từ cụm từ tiếng Anh Pulling a Pig –  nghĩa là "câu kéo một con lợn") trong đó các nam thanh niên tham gia sẽ thi nhau tán tỉnh những cô gái mà họ cho là "mập và xấu xí", đơn giản chỉ để…đùa cho vui.

Theo từ điển các thuật ngữ và từ lóng đương đại Urban Dictionary, kẻ "chiến thắng" trong trò chơi nhẫn tâm này là người dụ dỗ được cô gái "xấu xí nhất".

Bên cạnh "Pulling a Pig", xã hội phương Tây còn đang rộ lên một số xu hướng tương tự được gọi bằng những thuật ngữ tiếng Anh khác, chẳng hạn "benching" ("ngồi ghế dự bị") chỉ những thanh niên tự cho mình quyền xếp những phụ nữ mà họ không thấy đam mê và hứng thú vào "danh sách dự bị"; "kittenfishing" hay "catfishing" (dịch nôm na giống từ "thả thính" mà giới trẻ Việt Nam hay sử dụng) chỉ hành vi tạo tài khoản mạng xã hội "ảo" để gạ tình, dụ dỗ các cô gái hẹn hò và chờ họ"cắn câu".

Những kẻ lừa tình độc ác - Ảnh 2.

Cảnh trong phim tài liệu Catfish (năm 2010) nói về hình thức hẹn hò qua mạng xã hội bằng tài khoản mạng xã hội "ảo". Ảnh: Catfish Picture Company

Ngoài ra còn có cả kiểu lừa gạo gọi là "chubby chasing" ("theo đuổi người múp míp"), theo đó những gã đàn ông sẽ dụ dỗ phụ nữ có ngoại hình to béo chỉ để gây ấn tượng với bạn bè, gây sốc hay đơn giản là để thắng một kèo cá độ. Cô Stevenson cho rằng đây là những hành vi "vô tâm", "bệnh hoạn" và "độc ác".

Mateman – gã trai lừa đảo trong câu chuyện của cô Stevenson sau khi bị chỉ trích dữ dội đã lên tiếng chối bỏ những cáo buộc. Anh này khẳng định chưa bao giờ hẹn hò tình cảm với cô Stevenson ở Hà Lan và tất cả những tin nhắn giữa họ là sản phẩm "sáng tạo". Anh cương quyết: "Đây chỉ là thứ tưởng tượng rác rưởi và nó đang hủy hoại cuộc sống của tôi".

Chúng ta có thể sẽ không thể biết được toàn bộ sự thật nhưng sự việc này cho thấy những xu hướng như Pulling A Pig vẫn đang tồn tại. Một số gã trai cố tình nhắm vào những phụ nữ họ cho là kém hấp dẫn, ngủ với họ rồi sau đó lại cười nhạo, khiến họ tổn thương sâu sắc về tinh thần mà mục đích chỉ là để "ghi thêm điểm" trong một cuộc thi vô lại nào đó.

Một nạn nhân 26 tuổi chia sẻ: "Tôi cũng từng phát giác ra gã đàn ông đòi ngủ với mình chỉ đang đùa cợt. Tôi cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng và phải mất mấy tháng để tôi hết tự ti về ngoại hình của mình".

"Tôi cũng là một nạn nhân của trào lưu này" – một phụ nữ 30 tuổi kể lại. Cô cho biết thêm: "Một thanh niên trẻ ở trường tôi đi học đã hẹn hò với tôi vì có người thách cậu ta như thế. Lúc đó tôi đang thừa cân và mặt nổi nhiều mụn. Đó là một trong những chuyện đáng xấu hổ nhất đời tôi. Thế hệ các cô gái trẻ hơn tôi cũng có thể trở thành nạn nhân của thực trạng đáng buồn này".

Những kẻ lừa tình độc ác - Ảnh 3.

Một cảnh trong phim 10 Things I Hate About You. Ảnh: REX

Xu hướng "lừa tình" để chơi cho vui này thật ra không phải mới. Bất kỳ ai từng xem các phim cho tuổi "teen" của Mỹ chắc hẳn đều nhận ra những trò lừa theo mô-típ này được đề cập khá nhiều.

Chẳng hạn trong phim She’s All That, nhân vật do Freddie Prinze Jr thủ diễn đã hẹn hò một cô gái "mọt sách" để tham gia vào một trò cá cược; hay phim 10 Things I Hate About You trong đó nhân vật do cố diễn viên Hedge Ledger thủ diễn hẹn hò một cô gái khó ưa (Julia Stiles thủ diễn) chỉ vì anh ta được... trả tiền để làm thế.

Trong tất cả các trường hợp, nạn nhân của những trò thách đố "tán tỉnh phụ nữ kém sắc" như trên đều phải can đảm lên tiếng không chỉ để cảnh tỉnh những người khác về sự tồn tại của những trò lừa gạt kiểu như vậy mà còn để góp phần cảnh báo những gã đàn ông đã từng hoặc đang có ý định xem phụ nữ như trò đùa!

Theo N. Thương

Người Lao Động

Trở lên trên