MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những khoảnh khắc cột mốc của lịch sử đương đại: Từ The Beatles cho đến Tổng thống Donald Trump

16-12-2017 - 14:44 PM | Tài chính quốc tế

Harry Benson, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng năm nay 88 tuổi đã có một sự nghiệp lẫy lừng, khi mà ống kính của ông đã có cơ hội ghi lại rất nhiều sự kiện trọng đại của thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21.

Đối với một người đã từng chụp ảnh từ những năm 50, thậm chí đã từng đứng rất gần tổng thống Mỹ Kennedy khi ông bị ám sát, Harry Benson thực sự là có rất nhiều câu chuyện để kể lại qua những tấm ảnh của mình.

The Beatles đến New York vào mùng 7 tháng 2 năm 1964.
The Beatles đến New York vào mùng 7 tháng 2 năm 1964.

Tứ quái The Beatles, một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới âm nhạc trong thập niên 60 được đánh giá là kẻ đã thay đổi cả văn hóa và nền âm nhạc đại chúng. Vào ngày 7/2/1964, Tứ quái lần đầu đặt chân tới New York tại sân bay JFK và không thể giấu được vẻ kinh ngạc khi có quá nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt chào đón mình tại sân bay. Nhiều fan nữ sau đó đã ngất xỉu và được cảnh sát dìu vào các vỉa hè để nghỉ ngơi cho bớt sốc.

Muhamad Ali tại Lewiston, Maine, ngày 25/5/1965.
Muhamad Ali tại Lewiston, Maine, ngày 25/5/1965.

Bức ảnh huyền thoại này ghi lại cảnh tập luyện của Muhamad Ali tại Lewiston, Maine năm 1965 trước khi tái đầu với bại binh Sony Liston để bảo vệ danh hiệu vô địch quyền Anh thế giới của mình. Sony Liston đã từng là độc cô cầu bại của bộ môn quyền Anh thế giới cho tới khi chịu thua Muhamad Ali vào tháng 2 năm 1964. Năm 1965, Liston gục ngã một lần nữa trước huyền thoại Muhamad Ali chỉ sau một phút thi đấu ngắn ngủi.

Thành phố New York, ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Thành phố New York, ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Sự kiện đáng quên nhưng tiếc là không thể xảy ra tại thành phố New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã góp phần định hình lại thế giới, đồng thời mở màn cho trận chiến chống khủng bố không khoan nhượng của chính phủ Mỹ và các lực lượng đồng minh yêu hòa bình trên thế giới. Cho tới tận ngày nay, ngày 11 tháng 9 hàng năm vẫn là một vết sẹo không thể phai mờ trong lòng người Mỹ, đồng thời cũng nhắc cho cả thế giới nhớ về sự đáng sợ của chủ nghĩa khủng bố.

James Brown, nhảy break dance tại Augusta, Georgia, năm 1979.
James Brown, nhảy break dance tại Augusta, Georgia, năm 1979.

James Brown không phải là một cái tên quá nổi tiếng ở Việt Nam, thế nhưng ông là cha đẻ của thể loại nhạc funk và là một trong số những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Bức ảnh này là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi về dời tư của James Brown, với nụ cười rạng rỡ và thoải mái cùng một động tác breakdance phóng khoáng, đúng như dòng nhạc yêu thích của ông vậy.

Amy Winehouse, ảnh chụp tại London vào năm 2005.
Amy Winehouse, ảnh chụp tại London vào năm 2005.

Một trong những bức ảnh của bà hoàng nhạc Blue-eyed-soul khi còn sống. Vẫn là đôi mắt được trang điểm đậm, nốt ruồi và biểu cảm quen thuộc, nhưng giờ đây Amy Winehouse đã gia nhập vào câu lạc bộ 27 - những nghệ sĩ tài năng quyết định chấm dứt cuộc đời vào năm 27 tuổi.

Tổng thống Ronald Reegan và phu nhân Nancy tại Nhà Trắng, 1986.
Tổng thống Ronald Reegan và phu nhân Nancy tại Nhà Trắng, 1986.

Dẫu cho bản thân là một trong những vị cựu Tổng thống gây ra nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ, Ronald Reegan vẫn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mình bên gia đình tại dinh thự Tổng thống Mỹ.

Tác giả Harry Benson cũng cho biết rằng, bản thân ông đã có cơ hội làm việc với nhiều đời tổng thống Mỹ. Trong số đó, người mà ông cảm thấy "khó làm việc cùng" nhất chính là cựu tổng thống Mỹ Barack Obama vì ông gần như chỉ công bố các hình ảnh của mình và cho phép các nhiếp ảnh gia của Nhà Trắng chụp hình.

Một trong những hình ảnh hiếm hoi của ông Obama mà Harry Benson có cơ hội được chụp lại.
Một trong những hình ảnh hiếm hoi của ông Obama mà Harry Benson có cơ hội được chụp lại.

Harry Benson cũng khá có duyên với một vị tổng thống Mỹ khi ông còn chưa đắc cử - ngài Donald J. Trump.

Ảnh chụp ngài Donald Trump tại Atlantic City, năm 1990.
Ảnh chụp ngài Donald Trump tại Atlantic City, năm 1990.

Một vị Tổng thống Mỹ khác cũng đã được Benson chụp lại ảnh, đó là ngài Bill Clinton cùng vợ mình, bà Hillary Clinton, người đã suýt nữa nối bước chồng, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45.

Vợ chồng nhà Clinton tại điền trang của nhà Bush.
Vợ chồng nhà Clinton tại điền trang của nhà Bush.

Ngoài ra, những bức ảnh tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại phản ánh được cuộc sống trong nhiều thời kỳ, nhiều địa điểm khác nhau cũng là "dấu ấn" rất riêng của Harry Benson.

Một người trẻ tuổi tại Berlin, năm 1982
Một người trẻ tuổi tại Berlin, năm 1982
Một trại tị nạn ở Las Dhure, Somalia, 1981.
Một trại tị nạn ở Las Dhure, Somalia, 1981.

Quá nhiều sự nổi tiếng trong một bức ảnh: từ trái qua, chúng ta có Willie Nelson, Lionel Richie, Tina Turner, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Michael Jackson, và Cyndi Lauper tại Los Angeles, ngày 28 tháng 1 năm 1985.

Theo Nam Thanh

Thời Đại

Trở lên trên