MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSND Bạch Tuyết: 31 năm ở với người chồng tỷ phú trong biệt thự, tới lúc rời đi không động một đồng

16-01-2024 - 18:30 PM | Lifestyle

"31 năm sau, khi chúng tôi chia tay, tôi chưa bao giờ động vào chiếc tủ sắt đó" – NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Sinh ra là phụ nữ, NSND Bạch Tuyết đã lần đầu hé lộ chuyện giữa mình và người chồng thứ hai là tỷ phú.

Tôi đi chơi với ông ấy một tuần rồi hai tháng sau có bầu

Sau khi chia tay chồng đầu là cầu thủ Tam Lang vì lí do hiếm muộn, không sinh con được, tôi buồn quá nên cứ đi chơi cho đã rồi gặp một ông Việt kiều về nước. Tôi đi chơi với ông ấy một tuần rồi hai tháng sau có bầu, trong khi chưa biết rõ ông ấy là ai.

NSND Bạch Tuyết: 31 năm ở với người chồng tỷ phú trong biệt thự, tới lúc rời đi không động một đồng- Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết

Tôi cũng nói luôn với ông ấy rằng, tôi thích làm mẹ đơn thân, nên cứ để tôi tự giải quyết, ông ấy không cần phải có trách nhiệm gì trong chuyện này. Nhưng ông ấy lại bảo, cải hai đã lớn rồi, làm người đàng hoàng thì phải tính mọi chuyện đàng hoàng, không làm thế được.

Ông ấy về Pháp, 3 tháng sau trở về, dẫn tôi tới một chiếc biệt thự và hỏi tôi chỗ ấy có được không. Tôi đâu biết chuyện gì vì lúc đó tôi cũng có nhà cửa ngon lành, đàng hoàng. 

Ông ấy mở chiếc tủ sắt ra bảo tôi: "Tôi đang tính cho em. Tôi đi làm việc khắp thế giới, ngồi máy bay suốt. Lỡ tôi có chết thì em cũng sống yên vui được trong chục năm".

Lúc đó tôi mới bất ngờ vì gặp được ông tỷ phú. Tôi chỉ bảo vụ này tôi không tính gì hết, cứ coi đó là nhà của ông ấy, hai đứa còn chung sống thì tôi tới ở biệt thự đó, còn chia tay thì tôi trả nhà lại cho ông ấy. Tính tôi không thích dùng đồ của ai hết.

Nhưng tôi sống độc lập quen rồi nên từ lúc ông ấy dẫn tôi vào biệt thự, chỉ cho tôi chiếc tủ sắt, cho tới khi chúng tôi chia tay, tôi chưa bao giờ động vào chiếc tủ đó. Tôi tự xài tiền của mình, không xài của ông ấy đồng nào.

Sau khi chia tay, tôi trả lại biệt thự cho ông ấy và rời đi. Tính tôi là vậy, không thích nợ ai cái gì. Đó là quan điểm sống của tôi và mẹ tôi. Tới giờ tôi vẫn thấy rằng, nhờ tâm hồn của mẹ, cách suy nghĩ của mẹ nên tôi sống trong đời như một người lương thiện. Đây là cái quý nhất của đời người.

NSND Bạch Tuyết: 31 năm ở với người chồng tỷ phú trong biệt thự, tới lúc rời đi không động một đồng- Ảnh 2.

Tôi về nhà tụng kinh mỗi ngày, mang thai suốt 11 tháng rưỡi

Quay lại chuyện sinh con đẻ cái, tôi bất ngờ lắm khi có thai vì trước đó cứ nghĩ mình hiếm muộn. Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện sinh con nhưng vẫn đến chùa tụng kinh, thưa với sư thầy chuyện của mình rồi hỏi lời khuyên. Sư thầy bảo tôi đừng lo, mỗi đêm tôi tụng kinh Dược Sư rồi đẻ con ra chính đứa con sẽ dạy tôi chứ không cần tôi dạy nó.

Tôi về nhà tụng kinh mỗi ngày, mang thai suốt 11 tháng rưỡi và sinh ra đứa con y như tôi mong mỏi. Tôi sinh mổ nên ngủ mê tới 6 tiếng sau mới tỉnh, thì được biết mình sinh con trai.

Con trai tôi từ nhỏ tới lớn không khóc nhè, không rời khỏi tôi lúc nào. Tôi đi hát là bạn ấy đi theo. Tôi còn gọi con là "bạn", không gọi là "nó".

PV

Phụ nữ số

Trở lên trên