MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSND Bạch Tuyết hé lộ về chồng đầu là cầu thủ nổi tiếng và lý do chia tay: "Tôi òa khóc"

12-01-2024 - 18:35 PM | Lifestyle

"Nhưng số tôi xui, không có con với anh ấy được. Chúng tôi đi khám quá trời, khám khắp nơi" – NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Sinh ra là phụ nữ, NSND Bạch Tuyết đã hé lộ về người chồng đầu tiên là cầu thủ Tam Lang. 

Bà nói: "Tôi có hai người chồng. Chồng đầu tiên là cầu thủ Tam Lang. Trời ơi, anh này quá tuyệt vời, tài hoa. Anh ấy vô cùng hiếu thảo với gia đình, đặc biệt với mẹ vì ba anh ấy mất, mẹ nuôi lớn từ bé.

NSND Bạch Tuyết hé lộ về chồng đầu là cầu thủ nổi tiếng và lý do chia tay: "Tôi òa khóc" - Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết

Tôi cứ quan sát cầu thủ Tam Lang và tự hỏi không biết mình có bằng được một phần anh ấy về sự có hiếu hay không.

Có một lần tôi sang nhà thăm anh ấy, thấy mẹ anh ấy đang nằm ngủ, anh ấy ngồi bên quạt cho mẹ tới khi mẹ thức. Tôi thấy cảnh đó thì sao dám làm gì, quá nể anh ấy, vừa thương vừa nể".

Tiếp đó, NSND Bạch Tuyết chia sẻ thêm về lí do vợ chồng bà ly hôn dù đang rất hạnh phúc bên nhau:

"Nhưng số tôi xui, không có con với anh ấy được. Chúng tôi đi khám quá trời, khám khắp nơi. Mẹ chồng còn phải lên núi tìm thuốc bắc cho tôi uống, cũng không sinh con được.

Gia đình bên đó lại gia giáo, phải có con nối dõi tông đường. Tôi thấy anh ấy buồn mà không dám nói, chỉ bảo: Sao em thấy vợ chồng mình giống tuồng cải lương ghê. Thôi thì mình đành phải hi sinh không mẹ buồn, tội nghiệp quá, có mình mẹ à.

Anh ấy không dám cãi mẹ, cũng không dám cãi vợ, chỉ hỏi phải làm sao. Tôi bảo anh về lấy vợ khác đi để biết đâu sinh được con cho mẹ vui, chứ bác sĩ nói tôi không thể có con được rồi, thì đành chịu.

NSND Bạch Tuyết hé lộ về chồng đầu là cầu thủ nổi tiếng và lý do chia tay: "Tôi òa khóc" - Ảnh 2.

NSND Bạch Tuyết và người chồng đầu

Hai đứa tôi khóc quá trời khóc, khóc mù trời, khóc 6 tháng liền rồi mới quyết định ly hôn. Lúc đó, tôi nín luôn, không dám nói gì do sợ báo chí rầm rộ lên. Lúc đó cả hai đứa đều đang nổi tiếng. Vì thế nên chúng tôi giữ im lặng chuyện này.

Một năm sau, tôi đang ngồi tập tuồng với Ngọc Giàu, Phượng Liên bỗng nhiên òa lên khóc vì không chịu được dồn nén. Hai bà kia ngạc nhiên lắm, hỏi han các kiểu mà tôi không nói.

Tới hôm sau tôi mới kể ra với hai bà bạn đó chuyện chia tay anh Tam Lang đã một năm. Hai bà đều thốt lên ngạc nhiên. Đó là cách xử lý của tôi với một người chồng nổi tiếng, bản thân tôi cũng nổi tiếng.

Có những chuyện tôi không thể tính được, toàn ở đâu đến. Nhiều lúc tôi nghĩ số mình kỳ quá, có chồng tốt như vậy mà không ở được với nhau, sẵn đang có nhiều tiền thì đi chơi cho đã rồi đi tu. Tôi bực số phận nên muốn đi chơi cho đã, cho thỏa".

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên