MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSND chuyên đóng vai đểu, cán bộ biến chất: Được con mời về ở biệt thự nhưng từ chối để sống 1 mình

15-03-2024 - 21:35 PM | Lifestyle

"Tôi từng lăn lộn đi khắp các tỉnh xin đất và làm việc với nhiều doanh nghiệp để xin tài trợ xây dựng trung tâm đó" – NSND Trần Nhượng chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Khách sạn 5 sao, NSND Trần Nhượng đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình sau một thời gian dài ly hôn vợ. Theo nam nghệ sĩ, ông chọn sống một mình dù vẫn có nhiều người con ở Hà Nội.

NSND chuyên đóng vai đểu, cán bộ biến chất: Được con mời về ở biệt thự nhưng từ chối để sống 1 mình- Ảnh 1.

NSND Bình Trọng

NSNS Trần Nhượng chia sẻ: "Bình Trọng (con trai NSND Trần Nhượng) mới dọn từ căn chung cư ở với tôi lúc trước sang một căn biệt thự liền kề.

Khi ấy, Bình Trọng có nói với tôi rằng sẽ để một tầng trong căn biệt thự cho tôi ở, tôi muốn như thế nào thì Bình Trọng sẽ thiết kế tầng đó theo đúng ý tôi, chỉ cần tôi về ở với các con là được.

Nhưng tôi từ chối và nói rằng: Thôi, bố không về đó đâu. Bố ở một mình quen rồi".

Tiếp đó, NSND Trần Nhượng chia sẻ về một việc tâm huyết của ông: "Tôi rất muốn xây dựng một trung tâm dưỡng lão nghệ sĩ ở ngoài này. Tôi từng lăn lộn đi khắp các tỉnh xin đất và làm việc với nhiều doanh nghiệp để xin tài trợ xây dựng trung tâm đó.

Tôi khát khao rằng, nếu xây dựng được một trung tâm dưỡng lão như thế, tôi sẽ về ở để sống đến cuối đời.

NSND chuyên đóng vai đểu, cán bộ biến chất: Được con mời về ở biệt thự nhưng từ chối để sống 1 mình- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Trần Nhượng và con trai - đạo diễn Bình Trọng

Nói thế thôi, nhưng nếu không thực hiện được trung tâm dưỡng lão thì tạm ở một mình, khi nào không đi được nữa, các con muốn bốc tôi về chỗ nào ở thì tôi đi. Lúc đó tôi phải chịu rồi, không làm gì được".

Diễn viên/đạo diễn Bình Trọng nghe bố mình nói vậy cũng chia sẻ: "Không riêng tôi mà các em trong nhà đều cố thuyết phục bố về ở chung, ở với ai cũng được chứ không nhất thiết phải ở với tôi.

Nhưng cá tính của bố tôi là vậy nên không chịu. Nhưng việc ở một mình cũng chỉ là thời điểm nhất thời thôi. Đến một lúc nào đó bố tôi cũng phải yếu đi. Bài toán cuối cùng là "cưỡng chế" bố về ở với chúng tôi".

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên