MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ sở hữu biệt thự xa hoa gần 600m2 có màn tái xuất “cực cháy” trong đêm nhạc 4.000 khán giả

21-10-2023 - 12:11 PM | Lifestyle

Nữ ca sĩ sở hữu biệt thự xa hoa gần 600m2 có màn tái xuất “cực cháy” trong đêm nhạc 4.000 khán giả

Màn trình diễn của cô trong đêm nhạc 20/10 đã khiến mọi người không khỏi trầm trồ.

Sau hai năm ghi dấu ấn với liveshow riêng của Lệ Quyên và Bằng Kiều, chuỗi âm nhạc Người tình in concert do IB Group sản xuất được tiếp nối bằng đêm nhạc thứ ba hôm 20/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với một mô típ hoàn toàn mới. 

Không có nhân vật chính, sáu ca sĩ Bằng Kiều, Minh Tuyết, Lệ Quyên, Thanh Hà, Trịnh Nam Sơn... mỗi người một màu sắc, cùng vẽ nên bức tranh sống động, trẻ trẻ trung và ẩn chứa nhiều bất ngờ dành cho khán giả thủ đô nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong đêm nhạc, ca sĩ Lệ Quyên gây bất ngờ khi thể hiện vũ đạo trẻ trung cùng vũ đoàn khi trình diễn Vì em còn thương. 

Nữ ca sĩ sở hữu biệt thự xa hoa gần 600m2 có màn tái xuất “cực cháy” trong đêm nhạc 4.000 khán giả - Ảnh 1.

Đây là lần hiếm hoi cô vừa hát vừa nhảy trên sân khấu. Nữ ca sĩ còn dự đoán khán giả chắc chắn sẽ phải dụi mắt mới nhận ra mình trong những thay đổi sắp tới.

Ở tuổi 42, nữ ca sĩ "Sầu tím thiệp hồng" không chỉ sở hữu gia tài với nhiều ca khúc đình đám, mà còn tận hưởng căn biệt thự xa hoa rộng gần 600m2 ở TP. HCM. Mới đây, cô còn nhận lời tham gia chương trình truyền hình thực tế "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" phiên bản Việt.

Nữ ca sĩ sở hữu biệt thự xa hoa gần 600m2 có màn tái xuất “cực cháy” trong đêm nhạc 4.000 khán giả - Ảnh 2.

Ca khúc Không bao giờ quên anh qua tiếng hát của Lệ Quyên trên sân khấu này cũng trở nên mới mẻ bằng cách hòa trộn nét cổ điển và hiện đại giữa Bolero và Samba Latin…

Dưới bàn tay biên tập của ca sĩ Bằng Kiều và hòa âm của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Nam, đêm nhạc lắp ghép những mảng màu tường chừng như không liên quan đến nhau, từ đó tạo nên sự thăng hoa cho nghệ sĩ cũng như cảm giác thỏa mãn với khán giả. Đó là sự kết hợp lần đầu tiên của Minh Tuyết - Mạnh Quỳnh, Thanh Hà - Trịnh Nam Sơn, Trịnh Nam Sơn - Bằng Kiều.

Nữ ca sĩ sở hữu biệt thự xa hoa gần 600m2 có màn tái xuất “cực cháy” trong đêm nhạc 4.000 khán giả - Ảnh 3.

Minh Tuyết xuất hiện như một đóa hồng tràn đầy sức sống, kiêu hãnh và quyến rũ với bộ đầm xuyên thấu, bó sát. Không chỉ khiến khán giả trầm trồ vì đường cong gợi cảm sau khi giảm 7 kg, nữ ca sĩ như thiêu đốt sân khấu bằng chất giọng da diết và sexy với Để cho em khóc (Trúc Phương).

Minh Tuyết nói trước Người tình in concert 3, cô chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày hòa giọng với Mạnh Quỳnh. Cô vốn gắn bó với dòng nhạc trẻ trung, sôi động còn Mạnh Quỳnh nổi tiếng với Bolero. Khi được ban tổ chức đề nghị hát đôi, cả hai đều thấy rất bất ngờ và thú vị.

Người tình in concert 3 cũng là sân khấu song ca đầu tiên của Trịnh Nam Sơn và Thanh Hà với ca khúc Nhớ. Cùng sinh sống ở Mỹ nhưng cả hai giờ mới có hội hợp tác và thăng hoa với bản phối đậm chất Jazz. Sự da diết, sâu lắng của Thanh Hà hòa cùng chất ấm áp, lắng đọng, lãng tử của Trịnh Nam Sơn tạo nên một bản song ca đáng nhớ với khán giả.

Sự kết hợp của Trịnh Nam Sơn và Bằng Kiều cũng là điểm nhấn của chương trình. Vẻ mặt bối rối của giọng ca Con đường màu xanh khi thừa nhận mình mong chờ tiết mục song ca với đàn em đến mức quên kịch bản, suýt cắt bỏ hai tiết mục của bản thân để nhanh hòa giọng với Bằng Kiều, khiến khán giả cười khúc khích và mong chờ nhiều hơn.

Không để mọi người thất vọng, hai quý ông của làng nhạc sau đó thăng hoa với ca khúc Quên đi tình yêu cũ. Bằng Kiều chơi guitar còn Trịnh Nam Sơn thổi chiếc saxophone quen thuộc, họ như hai chàng lãng tử phiêu theo từng câu hát. Cả hai khiến MC Kỳ Duyên thốt lên "quá hay" khi chinh phục bản phối khó cho cả ca sĩ lẫn ban nhạc.

Bằng Kiều cho biết anh ấy hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên được song ca với giọng ca Con đường màu xanh. Trịnh Nam Sơn vốn là thần tượng của anh từ khi mới vào nghề. Hình ảnh chàng nhạc sĩ có chút bụi bặm ngày đó trở thành ký ức sâu sắc với anh suốt nhiều năm. Khi còn hát ở các quán bar và vũ trường ở Hà Nội thập niên 1990, anh thường xuyên chọn các ca khúc của Trịnh Nam Sơn. Trong khi đó, Trịnh Nam Sơn rất yêu tiếng đàn đằm thắm, nhẹ nhàng cũng như giọng hát của Bằng Kiều.

Bên cạnh những bản song ca chưa từng có, Người tình in concert 3 còn mang đến nhiều bất ngờ ở phần solo của từng nghệ sĩ. Cảm hứng trẻ trung bao trùm khi Minh Tuyết lần đầu cover Hoa nở không màu, ca khúc gắn với tên tuổi Hoài Lâm lên sân khấu. Trong khi đó, Bằng Kiều cũng khiến khán giả phấn khích với Ngày mai người ta lấy chồng, bản hit đang làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng đồng thời được nhiều nghệ sĩ cover của Đông Thiên Đức, do Thành Đạt mua độc quyền. Bên cạnh đó, anh còn lần đầu mang Từ lúc mình chia tay lên sân khấu lớn.

Sự duyên dáng của Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong vai trò MC giúp kết nối các nghệ sĩ với khán giả đồng thời khiến chương trình trở nên hấp dẫn hơn. Người đẹp cho biết cô vừa trở về từ Mỹ để kịp tham gia đêm nhạc này.

Kịch bản phong phú, chặt chẽ dưới bàn tay biên tập của ca sĩ Bằng Kiều và giám đốc âm nhạc Tuấn Nam. Tiếng kèn saxophone và chất liệu Jazz được đưa vào mỗi bản phối một cách khéo léo, tạo nên sự mới mẻ cho những ca khúc đã gắn bó với tên tuổi ca sĩ hàng chục năm.

Cảm hứng jazz bao trùm toàn bộ đêm nhạc, khiến các ca sĩ thăng hoa. Đêm nhạc níu chân khán giả đến nửa đêm và khi ra về, ai cũng mãn lòng thỏa chí.

Rời khán phòng khi gần 12h đêm, một khán giả tên Hoa (40 tuổi - Hà Nội) cho biết chị đi cùng chồng và đây cũng là món quà anh dành tặng chị nhân dịp 20/10. Với chị, món quà này quá đỗi tuyệt vời khi được xem các nghệ sĩ mình yêu thích, thần tượng một thời thăng hoa trên sân khấu, trong một chương trình khiến mình mãn nhãn và mãn tai.

Thùy Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên